Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kẻ Phán Quyết

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng điều tôi không ngờ tới là sự việc còn kỳ quặc hơn những gì tôi đoán một chút. Việc trả thù quả thực bắt đầu từ Ngô Quốc Hoa, nhưng lại không phải do bạn bè thân thích của anh.

5.

Để hiểu rõ hơn về mạng lưới quan hệ của Ngô Quốc Hoa, tôi tìm đến trưởng thôn Ngô, người đã hơn sáu mươi tuổi.

Ban đầu, ông ta vẫn kiên quyết không thừa nhận Ngô Quốc Hoa bị họ đánh chết, chỉ nói là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, và họ đã chôn cất người ta rồi. Nhưng khi ông ta nhận ra tôi biết nhiều hơn mình, dần dần ông ta không kiểm soát nổi vẻ mặt của mình nữa.

Ông ta cũng không hề biết lúc đầu toàn bộ người dân thôn họ đều đã vu oan cho Ngô Quốc Hoa. Nhưng có thể ông ta cũng cảm thấy chuyện đó không quan trọng. Bởi vì khi tôi nhắc đến chuyện này, ông ta chỉ lắc đầu, chứ không hề lộ ra tí teo tiếc nuối hay hối hận nào.

Mà khi tôi nói đến việc vụ án g.i.ế.c cậu bé mười tuổi Ngô Quốc Cường - vụ án có tính chất nghiêm trọng - có thể liên quan đến Ngô Quốc Hoa, ông ta càng lắc đầu lia lịa, quả quyết nói với tôi: "Không thể nào! Tôi chứng kiến Ngô Quốc Hoa lớn lên, cha mẹ anh ta đều đã mất, hai người anh em đều đã lập gia đình ở bên ngoài, bao nhiêu năm nay cũng không về thăm anh ta, không ai quan tâm đến anh ta cả..."

Thật là một người đàn ông trung niên đáng thương.

Nhưng cũng xuất hiện vấn đề rồi, sau khi trưởng thôn Ngô nói đến đó thì đột nhiên dừng lại, sắc mặt tái mét. Dường như, ông ta đang nghĩ đến điều gì đó kinh khủng. Tôi nhanh chóng hỏi ông ta làm sao vậy.

Trưởng thôn Ngô nhìn tôi bằng ánh mắt đờ ra. Một lúc lâu sau, ông ta nói mà môi cứ run rẩy:

"Ngô Quốc Hoa… Anh ta… Anh ta... Nếu thật sự như anh đã nói… Anh ta… Anh ta có thể là… c.h.ế.t không nhắm mắt… hóa thành quỷ… về báo thù rồi!"

Tôi cười mà không nói gì. Nhưng tôi lập tức cảm thấy có gì đó không thỏa đáng. Nếu không lý do thì tại sao ông lão sáu mươi mấy tuổi đã trải qua mọi chuyện này lại đột nhiên thốt lên những lời than thở như vậy? Nghĩ đến đây, tôi lập tức chen vào hỏi:

"Trưởng thôn Ngô, ông vì sao lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì anh ta… anh ta..." Trưởng thôn Ngô ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói: "Bởi vì xác anh ta vùng dậy rồi! Rõ ràng chúng tôi đã chôn anh ta, thế nhưng mấy ngày sau thì không thấy t.h.i t.h.ể của anh ta nữa..."

Nói xong câu này, sắc mặt trưởng thôn Ngô trở nên trắng bợt. Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Có lẽ không phải là bạn bè thân thích nào tới giúp Ngô Quốc Hoa báo thù, mà là chính anh ta!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ke-phan-quyet/chuong-3.html.]

Có khả năng khi đó, anh ta vẫn chưa chết? Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức mấy tháng, hồi phục sức khỏe rồi thì anh ta lại trở về thôn...

Trong tình hình lúc bấy giờ, suy đoán này là hợp lý và có khả năng cao. Nhưng thật ra chân tướng sự việc không đơn giản như vậy.

6.

Sau khi xác định Ngô Quốc Hoa (không rõ vị trí) là đối tượng tình nghi, chúng tôi có thêm nhiều việc phải làm.

Đầu tiên là phải khám nghiệm lại vị trí cụ thể "chôn cất" Ngô Quốc Hoa, pháp y cũng sẽ đi cùng. Mặc dù đã hơn một năm trôi qua, rất có thể sẽ chẳng thu được gì, nhưng việc cần phải đi thì vẫn đi thôi.

Một điểm quan trọng hơn nữa là trao đổi với các gia đình của những cậu bé khác có thể trở thành nạn nhân.

Ngoại trừ Ngô Văn Cường đã chết, còn có bốn đứa nữa. Trưởng thôn Ngô cho biết, trong đó có một gia đình đã chuyển đi, còn lại ba gia đình vẫn ở trong thôn, bao gồm:

Ngô Hiểu Phàm, mười ba tuổi.

Ngô Tân Thắng, mười một tuổi.

Ngô Khải, mười một tuổi.

Ba gia đình này đều rất đặc biệt, bởi vì cha của chúng đều không có ở nhà, chỉ có mẹ và người già.

Và với sự giúp đỡ của trưởng thôn Ngô, chúng tôi mời ba người mẹ đến trụ sở ủy ban thôn, dự định trao đổi sẽ trao đổi với họ. Vừa là cảnh báo, càng hy vọng họ có thể phối hợp, không để thảm kịch tiếp tục diễn ra. Dù sao Ngô Văn Cường c.h.ế.t thảm như vậy, ai cũng rõ như ban ngày. Và nếu thật sự là cuộc báo thù liên quan đến Ngô Tuệ Tuệ, bất kể là Ngô Quốc Hoa hay người khác, mục đích chắc chắn không chỉ dừng lại ở mình Ngô Văn Cường. Vì vậy, việc khiến những người có thể trở thành mục tiêu cảnh giác cao độ là vô cùng cần thiết.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, khi vừa tôi vừa khái quát xong tình hình lại cho ba người mẹ hiểu, lại xảy ra chuyện tôi không thể dự đoán được.

Có lẽ mẹ của Ngô Khải là người bùng nổ đầu tiên, bà ta đứng bật dậy, chỉ vào tôi và bắt đầu mắng chửi:

"Đồ chó đẻ! Anh đang định giở trò gì? Sao lại vu khống con trai chúng tôi? Anh nhìn thấy bằng con mắt chó nào mà thấy? Ai mà thèm con bé thiểu năng đó chứ?!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kẻ Phán Quyết
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...