Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MỘT KIỂU YÊU KHÁC

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8.

Sau khi chạy đôn chạy đáo cuối cùng cũng hoàn thành thủ tục đổi phòng, khi tôi quay trở lại ký túc xá nam để lấy đồ. Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã hơn bảy rưỡi tối.

Màn đêm đã sớm buông xuống, dưới chân tòa nhà ký túc xá, người đi lại nườm nượp, đa phần là những người đang đi ăn tối hoặc vừa ăn xong quay về. Tôi thực sự không ngờ rằng, lại có một người đứng ngay cửa tòa nhà đặc biệt chờ đợi mình.

Người nọ mặc chiếc quần jean dài nhưng lại đi một đôi dép tông lào, khuôn mặt tuấn tú ngời ngời lại đi cùng một mái tóc bù xù rối rắm. Anh ta tựa lưng vào tường, uể oải ngáp một cái.

Thấy tôi quay về, anh ta bước tới, tự nhiên tiếp quản lấy chiếc vali trong tay tôi, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “Lộ Nhất Phàn, bạn cùng phòng mới của cậu, giảng viên bảo tôi xuống đón cậu.” Nói xong, người này liền xoay người đi vào trong tòa nhà.

Tôi vẫn đứng ngây ra tại chỗ, đầu óc có chút choáng váng. Cuối cùng tôi đã nhớ ra tại sao cái tên 601 lại quen thuộc đến vậy. Chính là bởi vì vị Lộ Nhất Phàn trước mắt này đây.

Vị “dũng sĩ” nổi danh nhất học viện với chiều cao khủng, chân dài, gia thế tốt, làm điêu đứng hàng vạn thiếu nữ nhưng lại công khai thừa nhận mình là gay. Bằng trí tuệ, võ lực và cả tài lực tuyệt đối, anh ta đã trực tiếp đ.á.n.h gãy chân, đ.á.n.h phục, hoặc đ.á.n.h đuổi tất cả những bạn cùng phòng có định kiến với mình.

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

Kết quả là phòng 601 bây giờ chỉ có một mình anh ta ở.

“Lộ… Lộ học trưởng.” Tôi rùng mình một cái, vội vàng đuổi theo: “Anh không phiền khi em dọn vào ở cùng sao?”

Lộ Nhất Phàn cúi đầu liếc tôi một cái, bước chân không hề dừng lại, “Cậu bị bệnh truyền nhiễm à?”

Tôi nghẹn lời: “À, cái đó thì không… chỉ là…” Tôi vốn định nói rằng, tôi thích đàn ông. Nhưng nghĩ lại, ở đây ai mà chẳng thế?

Trong thoáng chốc, dường như cũng chẳng có gì phải kiểu cách nữa.

Nhưng Lộ Nhất Phàn không đợi được câu trả lời tiếp theo của tôi, bước chân anh ta khựng lại một nhịp. Sau đó anh ta cúi đầu, xách thử chiếc vali trong tay, “Cậu chỉ có bấy nhiêu đồ thôi à? Tất cả đấy à? Chăn gối đâu?”

Biểu cảm trên mặt tôi hơi cứng lại, nghĩ đến bộ chăn gối bị tẩm cồn kia, trong lòng lại bốc lên ngọn lửa giận: “Vứt rồi ạ.”

“Chậc!” Lộ Nhất Phàn nhíu mày, im lặng một lát rồi nói: “Đang yên đang lành vứt chăn gối đi chơi à? Thế đêm nay cậu tính sao? Ngủ trên giường tôi?”

Nói ra cũng thật khéo. Vì mải tập trung nói chuyện với Lộ Nhất Phàn, tôi không chú ý rằng tầng lầu chúng tôi đang dừng lại chính là tầng ba – nơi tôi từng ở trước đây.

Và còn trùng hợp hơn nữa, ngay khi câu “Ngủ trên giường tôi?” của Lộ Nhất Phàn thốt ra, cánh cửa phòng 303 vừa vặn mở ra. Gương mặt của ba người nhóm Cận Sầm đồng loạt hiện ra trước mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mot-kieu-yeu-khac/chuong-3.html.]

Cả ba nhìn thấy tôi và Lộ Nhất Phàn, biểu cảm trên mặt vô cùng vi diệu. Đặc biệt là Cận Sầm. Ánh mắt cậu ta tối tăm u uất, khóa c.h.ặ.t lấy khuôn mặt tôi, thần thái vô cùng âm trầm.

9.

Trưởng phòng Cao Thời Khâm hiển nhiên cũng giống tôi, đã từng nghe danh Lộ Nhất Phàn. Thật hiếm thấy khi hắn ta không buông lời nhạo báng tôi ngay lập tức, mà chỉ đưa mắt đ.á.n.h giá tôi và Lộ Nhất Phàn vài lượt, rồi hừ lạnh đầy châm chọc: “Hừ, cậu cũng khéo chọn bạn cùng phòng đấy. Đúng là nồi nào úp vung nấy, xứng đôi vừa lứa.”

Lộ Nhất Phàn lập tức nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm quét qua khuôn mặt của Cao Thời Khâm. Chẳng cần thốt ra lời nào, luồng áp lực tỏa ra cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.

Sắc mặt Cao Thời Khâm thay đổi ngay tức khắc, hắn ta né tránh ánh mắt, giật giật tay áo Cận Sầm đang đứng phía sau: “Đói c.h.ế.t đi được, đi thôi. Ở lại thêm chút nữa chắc tôi nuốt không trôi cơm mất!”

Cận Sầm không nói gì, ánh mắt cậu ta vẫn luôn dán c.h.ặ.t vào khuôn mặt tôi, dường như đang chờ đợi tôi nói điều gì đó. Hồi lâu sau, cậu ta cũng chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, rồi sải bước đi xuống lầu.

Tôi cũng thu lại tâm trí, vờ như không có chuyện gì mà bước lên lầu. Chỉ là từng bước chân cứ thế nặng nề, ánh mắt không tự chủ được mà cúi xuống, nhìn theo bóng hình đang dần xa khuất ấy.

Nói không đau lòng là giả, chỉ là…

“Đây chính là người đàn ông cậu thích sao? Cũng thường thôi.”

Bên tai thình lình vang lên giọng nói u hồn của Lộ Nhất Phàn, khiến tôi giật b.ắ.n mình, hít một ngụm khí lạnh. Một chân không đứng vững, tôi bước hụt cầu thang, ngã chổng vó xuống đất.

Mùa Hè quần áo mỏng manh, hôm nay tôi lại mặc quần lửng túi hộp. Lòng bàn tay và đầu gối không có gì che chắn, va trực tiếp xuống bậc thang, đau đến tận xương tủy. Mặt tôi trắng bệch vì đau.

Lộ Nhất Phàn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, biểu cảm không hề biến đổi. Nhưng xem ra anh ta vẫn còn chút lương tâm, liền đưa tay kéo tôi dậy, còn vỗ vỗ lưng tôi một cái.

“Hoảng hốt cái gì? Bài đăng Hot trên diễn đàn trường, tôi có mù đâu.”

Tôi ngây người ra, đến cả đau đớn cũng quên mất, đờ đẫn nhìn Lộ Nhất Phàn. Đây chính là vị “Chiến thần” dùng sức một mình cân cả ký túc xá nam đấy sao? Chuyện này mà nói ra cũng có thể bình thản đến thế được à?!

10.

“Tôi cứ tưởng Kỷ Bắc Từ sẽ dọn ra khỏi trường chứ, thế mà lại quên mất gã Lộ Nhất Phàn kia.”

Bên ngoài tòa ký túc xá. Không còn áp lực từ Lộ Nhất Phàn, Cao Thời Khâm cuối cùng cũng dám mở miệng. Vẻ mặt cậu ta đầy sự khinh bỉ, không ngừng hừ lạnh, “Bây giờ hai đứa biến thái tụ lại một chỗ, chậc, cảm giác cả cái tòa nhà này đều thối hoắc rồi!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MỘT KIỂU YÊU KHÁC
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...