Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngưu Lang

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

26.

Mỗi lần Ngưu Lang định thân mật với ta, ta đều lấy lý do “chưa thành thân, không hợp lễ nghi” để từ chối. Nếu từ chối không được, ta sẽ thi pháp mê hoặc hắn, cho hắn một giấc mộng xuân.

Mỗi lần như thế, Ngưu Lang lại ôm lấy cột nhà hoặc gốc cây mà… gặm lấy gặm để.

Tỉnh dậy, hắn lại càng tận tình săn đón, lấy lòng ta đủ kiểu.

Mỗi khi như vậy, ánh mắt con bò già liền lóe lên hàn quang, tiếng nhai nhóp nhép càng thêm dữ dội, còn cố ý lảng vảng lại gần chỗ chúng ta.

Ánh mắt nó nhìn ta… cực kỳ vi diệu.

Lúc ấy ta mới nhận ra, con bò già, đang ghen.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Nhận ra điều đó, ta bỗng bật cười.

Lần sau khi Ngưu Lang lại nổi tà tâm, ta liền dẫn hắn tới bên con bò già, còn mình thì lặng lẽ trốn đi.

Ta vốn nghĩ, có lẽ hai kẻ ấy sẽ nói đến ta, hoặc nhắc đến tiên y mà ta bị giấu đi.

Nhưng không ngờ, một nam nhân đã mất lý trí thì chẳng còn phân biệt được gì nữa, chỉ còn lại điên cuồng.

Con bò già ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất, dịu dàng nói với Ngưu Lang:

“Hài tử, những gì ngươi muốn, ta đều có thể cho.”

“Ngươi muốn phát tiết, ta để ngươi phát tiết.”

“Ngươi muốn vợ, ta đem tiên nữ đến cho ngươi.”

“Ngươi còn muốn gì nữa, ta đều có thể cho.”

“Dù ngươi muốn mạng ta, ta cũng vui lòng dâng tặng.”

Thứ đáp lại nó, chỉ là tiếng thở hổn hển dồn dập của Ngưu Lang.

Còn ta thì nôn ra.

Thật ghê tởm!

Bọn chúng đều phải c/h/ế/t.

Đến ngày thành thân, không biết con bò già kiếm từ đâu được thứ thuốc, bỏ vào rượu, đưa cho Ngưu Lang uống.

Rồi định “phu thê viên phòng”.

Nhưng ta không uống một giọt, toàn bộ rượu, ta dỗ dành đổ hết cho Ngưu Lang.

Uống xong, hắn gục xuống bất tỉnh.

Ta ra tay với con bò già.

Một kẻ bị lột da nấu canh, một kẻ hóa bò làm súc vật.

Thật xứng đôi vừa lứa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguu-lang/10.html.]

Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ, trong bụng con bò già ấy, lại có một con quái vật con đã thành hình.

Chúng nó tằng tịu bẩn thỉu, đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.

Mà ta chỉ là một tấm khăn che mặt, bị tùy tiện chọn ra để che giấu sự kinh tởm ấy.

27.

Ta chỉ đưa ra một yêu cầu với Chức Nữ: mang nước Ngân Hà đến.

Chức Nữ do dự.

Ta vỗ lên lưng con bò dưới thân, ngửa đầu cười ngông cuồng:

“Chức Nữ tốt bụng à, ngươi phải nhanh lên, nếu không thì ta sẽ không kiềm chế nổi bản thân nữa đâu.

“Đến lúc đó, ta sẽ hút cạn sinh khí của từng người ở đây, từng sinh vật một. Không đủ thì ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước, đi đến đâu, gà chó không chừa.

“Và tất cả… đều là do ngươi hại c/h/ế/t.

“Ai bảo ngươi đẩy ta ra ngoài? Ai bảo ngươi không sớm đem nước Ngân Hà đến?

“Ngươi căn bản là muốn ta đại khai sát giới, phải không?”

Lời lẽ như dao, ta vung ra những nhát d.a.o chí mạng nhắm vào tâm can của nàng.

Ta không tin nàng.

Chỉ có thể dùng lời nói để ép nàng, kích nàng hành động.

Quả nhiên, nàng vừa mắng ta là đồ điên, vừa giận dữ triệu tập các tiên nữ.

Từng tiên nữ đạp mây mà đến, tay nâng bình ngọc nghiêng xuống, nước Ngân Hà cuồn cuộn đổ xuống, dội lên tiên y đen kịt của ta.

Từng tầng từng lớp hắc khí rút đi, tan vào lòng đất, hóa thành tro bụi.

Còn ta, một lần nữa bay lên trời.

28.

Vừa trở lại thiên giới, ta liền bị đánh vào thiên lao, chịu hình phạt sét đánh giáng thân.

Ở nhân gian, ta đã phạm vô số tội nghiệt. Dù có nguyên do, dù hành vi không thể tự chủ… nhưng có tội thì vẫn phải chịu phạt.

Ta rút thân mình về trong vỏ ốc, nhắm mắt rồi lại mở mắt, thế gian đã thay đổi đáng kể, nhân gian đã chẳng còn truyền thuyết Ngưu Lang – Chức Nữ nữa.

Thay vào đó, lại là truyền thuyết về Nữ Nhân Lột Da.

Người ta kể rằng: Nữ Nhân Lột Da vốn là ốc tiên trên trời. Một lần hạ phàm tắm gội, bị người phàm trộm mất tiên y.

Nàng giả vờ đồng ý thành thân, nhưng đến đêm tân hôn… liền lột da tân lang, sau đó tiêu diệt cả ngôi làng…

Người lớn dùng câu chuyện này để dọa trẻ con:

“Ngàn vạn lần đừng tùy tiện nhặt nữ tử ngoài đường về! Bằng không… kẻ bị lột da tiếp theo chính là ngươi!”

____Hết____

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngưu Lang
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...