Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHÀNH HỒNG NỞ RỘ

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Mộ gia tham gia, lại biến nước c.h.ế.t thành nước sống, thanh lọc thị trường.”

“Còn nếu có lợi nhuận, cữu cữu hứa sẽ lấy một phần mười tất cả lợi nhuận để xây dựng học đường, thu nhận trẻ mồ côi, mở trường nữ học, cứu tế dân nghèo ở đại Sở.”

“Đặt ra tấm gương này, nếu các thương nhân khác học theo, cũng là công đức lớn!”

Công công bước tới vài bước, đứng trước mặt ta, im lặng không nói.

Bà mẫu lên tiếng:

“Ngươi không đồng ý thì thôi, dù phương cách chưa ổn, nhưng tâm ý của Chỉ Vi cũng tốt, ngươi đừng trách nàng.”

“Việc này là ta suy nghĩ chưa chu toàn…”

Công công khẽ ho nhẹ hai tiếng:

“Nói cũng có lý. Việc này các ngươi có thể làm.”

Ánh mắt ông sắc bén nhìn ta:

“Chỉ một điều, nếu ta phát hiện có gì trái phép, không chỉ đóng cửa hàng nhà cữu cữu ngươi, mà còn xử lý họ và cả ngươi theo pháp luật.”

Tin phụ thân đồng ý Mộ gia kinh doanh nhanh chóng lan truyền khắp phủ.

Các huynh trưởng và tẩu tẩu đều đến.

Mấy tẩu tẩu kéo tay ta:

“Muội thật lớn gan. Trước kia chúng ta cũng dám trình với phụ thân, nhưng ông kéo mặt là chúng ta sợ không dám nói tiếp.”

Nhị tẩu mím môi, vui không kìm được:

“Khi chúng ta kiếm được tiền, ta cũng sẽ đến Ngọc Phụng Các mua trang sức mới nhất mà đeo.”

Tứ tẩu trêu:

“A Cẩn, thê tử lần này, thật đúng người để cưới rồi.”

Mộ Cẩn đứng ở cửa, ta không nhìn rõ sắc mặt, chỉ nghe tiếng “hừ” của hắn:

“Chỉ thuyết phục được phụ thân thôi, có thể kiếm tiền được hay không còn phải xem nữa.”

19

Thảo nào mấy công tử lớn lên trong mật ong lại ngây thơ đến vậy.

Nhà cữu cữu buôn bán, đã có sản phẩm vững chắc.

Dù là phấn son hay lụa là, ở Giang Nam đều được công nhận rộng rãi.

Lý do mãi không mở được thị trường ở kinh thành hoàn toàn là vì không có cây to để dựa vào.

Phụ thân là quan tứ phẩm, ở kinh thành thật sự không phải là chỗ dựa.

Hơn nữa, phụ thân còn lo sợ khi nhà cữu cữu hùng mạnh sẽ phản công, Văn Gia huyện chủ cũng luôn ra sức ngăn cản.

Người quyền cao chỉ cần nhấc tay, đối với thương nhân nhỏ là tai họa mất tất cả.

Các công tử Mộ gia ai cũng chăm lo sự nghiệp, làm sao biết được mánh khóe đó?

Sớm thôi, cửa hàng của đại biểu ca nhanh chóng mở rộng và thành công rực rỡ.

Ta giữ lời hứa, sổ sách công khai minh bạch với bà mẫu.

Còn đúng hạn trích ra một phần mười lợi nhuận, phát cháo cho dân, tu sửa trại trẻ đổ nát…

Công công ngày càng tin tưởng ta, có chuyện liên quan đến đời sống dân chúng, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến ta.

Những ngày này, mẫu nữ Văn Gia huyện chủ nhìn ta ở Mộ gia càng ngày càng phất lên, sốt ruột như kiến trên nồi nóng.

Văn Gia huyện chủ muốn gả hôn cho Thẩm Nhược Nhược.

Thẩm Nhược Nhược chỉ muốn cưới được nhà hơn ta, không thì nuốt không trôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nhanh-hong-no-ro/12.html.]

Nếu chỉ xét nam nhân, thì ở kinh thành chọn đại một công tử danh gia cũng đều là người thật, đều hơn Mộ Cẩn.

Nhưng nếu xét về môn thứ gia phong, nhìn khắp cả Đại Sở, cũng ít mấy nhà vượt qua được Mộ gia.

Nhưng những gia đình ấy, làm sao nhìn một nữ nhi con quan tứ phẩm như Thẩm Nhược Nhược?

Cứ như vậy, nhanh chóng đến lễ Đoan Ngọ.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Đoan Ngọ cũng là ngày đại lễ.

Bệ hạ ra lệnh Thái tử thay ngài tế trời ở thành trì kinh thành, tưởng niệm Khúc Tử, xem dân chúng thi thuyền rồng.

Mọi lễ nghi đều do Thái thường tự phụ trách.

Người cụ thể chịu trách nhiệm là phụ thân ta, vốn giữ chức Thiếu khanh ở Thái thường tự.

Công công làm Lại bộ Thượng thư, tất nhiên phải theo sát bên Thái tử.

Lễ tế dùng đến hơn mười con bò, lợn, dê, gà, vịt nguyên con. Tất cả đều được cạo lông, da nướng vàng, vẽ nhiều phù chú bằng chu sa.

Chắc là cầu trời che chở cho gió thuận mưa hòa.

Lễ tốn kém xong, các lễ phẩm được thả xuống dòng sông cuộn chảy.

Ta đứng trong đám nữ nhân, nhìn chúng chìm nhanh xuống đáy, chậm rãi mỉm cười:

“Phụ thân, thời khắc đã đến, con nên tiễn ngài lên đường rồi.”

20

Đêm ấy, công công từ cung về đã là khuya.

Vừa lúc, ta bắt gặp ông đi ngang, còn thấy ta chỉ huy mấy gia đinh hì hục đẩy xe thùng ra bếp.

“Trời nóng thế này, mau để đầu bếp phân ra, cho vào hầm đá cất, kẻo hỏng mất.”

Ta giọng to, công công dừng bước: “Chỉ Vi, con đang làm gì vậy?”

Tôi lấy khăn lau mồ hôi nóng hổi:

“Phụ thân, con vừa đi tuần quanh các cửa hàng, phát hiện có người bán thịt bò, lợn và dê với giá rẻ.

“Nhìn vẫn khá tươi, nên con mua về một ít.

“Chỉ có chút không ổn, da đều bị lột, trông còn lấm tấm máu.”

Công công nhíu mày, bước đến xem.

“Giữa đêm như này, thợ mổ lại ra phố bán thịt sao?”

“Đúng vậy mà…”

Ông nhịn khó chịu, đưa tay lật thịt lên, thấy một nửa bụng dê còn sót da chưa lột sạch, lộ ra những phù chú màu đỏ mờ mờ trên da.

Mặt ông biến sắc, hạ lệnh cho bọn người hầu:

“Đừng cắt thịt ra, tất cả cho vào hầm đá bảo quản cẩn thận.

“Các ngươi mua số thịt này ở đâu? Dẫn ta đi xem ngay!”

Chẳng mấy chốc, vài thợ mổ bán thịt đã bị công công đưa đến Kinh Triệu Doãn.

Tội phạm do Lại bộ Thượng thư trực tiếp chuyển tới, Kinh Triệu Doãn nào dám xem thường?

Cả đêm thẩm vấn, chưa dùng mấy thủ đoạn, những người này đã khai.

Hóa ra là do Thái thường tự thuê họ cung ứng gia súc tế lễ, họ chịu trách nhiệm g.i.ế.c sạch sẽ, quan viên Thái thường tự vẽ phù chú dùng cho tế lễ.

Những miếng thịt tốt như vậy, lại bị bỏ xuống sông thì phí quá.

Nên sau khi lễ phẩm được thả, bọn thợ mổ lén lút lặn xuống vớt lên, lột da rồi bán rẻ lần nữa. Như vậy, họ kiếm được hai lần tiền.

Kết quả thẩm vấn được Kinh Triệu Doãn báo lại công công ngay sáng hôm sau.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHÀNH HỒNG NỞ RỘ
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...