Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHÀNH HỒNG NỞ RỘ

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ông ta nhào về phía ta.

Ta lùi lại mấy bước, ông ta ngã sấp xuống đất.

Ông ta không đứng dậy, mà lật người, quỳ gập xuống trước mặt ta.

Nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng.

“Chỉ Vi, phụ thân sai rồi. Phụ thân không nên phụ bạc mẫu thân con, không nên tham quyền luyến thế. Phụ thân không nên sợ hãi Văn Gia huyện chủ, càng không nên không bảo vệ được mẫu thân con. Phụ thân sai lầm lớn rồi!”

Ông ta dập đầu trước mặt ta:

“Chỉ Vi, phụ thân không muốn c.h.ế.t. Xin con, cứu phụ thân đi, chỉ cần con cứu phụ thân, ta nguyện ngày ngày đến mộ mẫu thân con dập đầu, chuộc tội với bà ấy.”

Ta lặng lẽ nhìn ông ta, hỏi:

“Ngươi có biết mẫu thân được chôn ở đâu không?”

Phụ thân sững lại:

“Con nói cho phụ thân biết đi, sau này phụ thân sẽ biết.”

Nước mắt và nước mũi lẫn vào chòm râu bẩn thỉu của ông ta, nhìn thật buồn nôn.

Ông ta dùng khuôn mặt ghê tởm đó, lại cố làm ra vẻ hối hận:

“Mẫu thân con yêu ta hết lòng, nếu bà ấy còn sống, cũng chẳng nỡ nhìn ta c.h.ế.t thảm. Chỉ Vi, con đi cầu xin Mộ đại nhân đi, hắn nhất định có cách.”

“Tùy tiện tìm một tử tù thay thế ta cũng được mà. Trước khi c.h.ế.t, mẫu thân con chẳng phải luôn gọi tên ta sao? Ta có thể ẩn danh, ngày ngày ở bên mộ bà ấy, bầu bạn với bà ấy cả đời.”

……

Ta thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng:

“Ngươi thật sự không hiểu, hay vẫn còn đang diễn trò để cầu sống đây? Ngươi đoán xem, những quyển sổ kia là ai lén lấy đi giấu lại? Ngươi đoán xem, người của Hình bộ làm sao biết đến sự tồn tại của Chu tiên sinh?”

Ánh mắt phụ thân dần mở lớn, run rẩy.

Ta cười càng lớn:

“Là mẫu thân, là ta! Mẫu thân đã trộm lấy sổ sách, còn ta thì luôn giấu nó bên mộ bà. Nếu ngươi có lòng đến mộ bà thắp cho một nén nhang, có lẽ mọi chuyện đã chẳng đến nước này.”

Phụ thân giận dữ, mắt đỏ ngầu, gào lên:

“Ta là phụ thân của con! Không có ta thì làm gì có con, con dám đối xử với ta như thế! Con bất hiếu, con sẽ bị trời phạt đó!”

Thật nực cười.

Ta nâng cao giọng:

“Vậy thì để trời phạt ta đi!”

“Nếu những kẻ phụ tình phản nghĩa, chỉ biết leo lên cao lại có thể vinh hoa phú quý, còn người lương thiện thì không được kết cục tốt, thì sống trong thế gian như thế này, ta sống để làm gì?”

“Ta thà cùng thế đạo này đồng quy vu tận còn hơn! Ngươi là phụ thân của ta, nhưng khi ta bị Thẩm Nhược Nhược làm nhục, ngươi ở đâu? Khi ta bị Văn Gia huyện chủ quất roi, ngươi ở đâu?”

“Khi ta và mẫu thân ăn cơm thừa canh cặn, ngươi ngồi ở tiền sảnh uống rượu cười đùa. Khi mẫu thân bệnh nặng hấp hối, mẫu nữ Văn Gia huyện chủ đang mở tiệc chiêu đãi, ngươi thì bận nịnh hót…”

“Ngoài dòng m.á.u của ngươi chảy trong người ta, ngươi có điểm nào xứng đáng là một phụ thân không?”

Ta nói một hơi, rồi rút con d.a.o găm giấu trong tay áo ra.

Thẩm Thanh Tùng bị dọa đến mức liên tục lùi lại.

25

Ta giơ cao d.a.o găm, rạch một đường trên cánh tay mình.

Máu đỏ tươi nhỏ xuống nền đá, “tí tách, tí tách,” vang lên rõ rệt trong không gian im lặng.

Ta cười lạnh, giọng vang vọng giữa địa lao:

“Lúc sinh ra, ta từ ngươi mà có hai dòng máu. Hôm nay, ta trả lại ngươi số m.á.u ấy. Triệu Chỉ Vi ta kiếp này chỉ có mẫu thân, không có phụ thân!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nhanh-hong-no-ro/15.html.]

Rời khỏi địa lao, bên ngoài trời đổ mưa như trút.

Máu trên tay ta hòa cùng mưa, tan biến không dấu tích.

Nhiều năm oan ức, đến giây phút này bỗng được giải thoát hết thảy.

Cả người ta trống rỗng, bước đi như dẫm trên bông, không còn cảm giác nào chạm đến thực tại.

Trong mưa, ta đi được vài bước thì Mộ Cẩn từ xe ngựa bước xuống, che dù giấy dầu, nhanh chóng chạy lại phía ta.

Hắn nghiêng chiếc dù, che gần hết phần mưa về phía ta.

“Phụ thân nói hôm nay nàng đến thăm nhạc phụ.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Còn tay nàng…”

Hắn nắm lấy cổ tay ta, giọng đầy lo lắng.

Ta mỉm cười rạng rỡ với hắn:

“Ta trả lại m.á.u cho ông ta rồi. Từ nay về sau, ta là Triệu Chỉ Vi, chẳng còn liên quan gì đến ông ta nữa.”

“Triệu Chỉ Vi, nàng điên rồi sao?”

Câu quở trách của hắn còn chưa dứt, ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm rồi ngất đi.

……

Trong mộng, ta không biết mình là ai, chỉ mơ hồ thấy bản thân trúng độc.

Đại phu nói phải có một vị d.ư.ợ.c liệu cực kỳ quý hiếm mới có thể giải độc, giữ được mạng sống.

Nhưng vị t.h.u.ố.c đó, trong toàn bộ các hiệu t.h.u.ố.c ở kinh thành đều không có.

Mẫu thân không ngừng cầu xin Thẩm Thanh Tùng, bảo ông ta hãy nghĩ cách cứu ta:

“Chỉ Vi là nữ nhi đầu lòng của chàng, chàng từng nói sẽ bảo vệ nàng cả đời cơ mà.”

Thẩm Thanh Tùng ấp úng, ánh mắt dò xét nhìn về phía Văn Gia huyện chủ.

Bà ta ngẩng cao cằm, nói:

“Ta có thể đến cầu xin Minh phi tỷ tỷ trong cung, nhưng…”

Mẫu thân nhìn ta đang quằn quại đau đớn, rồi quỳ xuống, giọng run run:

“Thiếp nguyện giao toàn bộ của hồi môn cho huyện chủ quản lý.”

Thẩm Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm, giả vờ đỡ mẫu thân đứng dậy:

“Nàng cuối cùng cũng đã hiểu ra. Đáng ra nên như vậy từ sớm. Huyện chủ giao thiệp rộng trong kinh thành, để nàng ấy trông coi của hồi môn, chắc chắn lợi nhuận sẽ càng cao.”

Mẫu thân, người thấy không?

Con đã dùng chính đôi tay mình, dùng chứng cứ mà người để lại, khiến kẻ phụ bạc ấy phải trả giá.

Mẫu thân, người xem, con đã trưởng thành rồi.

Người yên tâm đi thôi.

Kiếp sau, nhất định phải nhìn cho rõ, đừng lại gửi gắm cả đời mình sai người nữa.

……

Tỉnh lại, ta thấy đầu mình tựa trên đùi Mộ Cẩn, nước mắt đã thấm ướt áo hắn.

Ta ngẩng lên, chạm phải ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn ta.

Hắn lập tức tránh đi, lộ rõ vẻ hoảng loạn:

“Nàng nói mớ… ta không cố ý nghe.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHÀNH HỒNG NỞ RỘ
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...