Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHÀNH HỒNG NỞ RỘ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta ra hiệu cho bà tử phía sau đem bình hoa cổ vào trong phòng, cười rạng rỡ:

“Chẳng lẽ đến bây giờ các người vẫn chưa hiểu sao? Ngay từ đầu, là ta tự nguyện muốn gả vào Mộ gia đó!”

11

Từ sau khi thế tử phu nhân phủ Vĩnh An Hầu có thai, trong kinh thành, các nhà quyền quý đều biết công tử Mộ gia không thể làm chuyện phu thê.

Chỉ là ai nấy đều là người có thể diện, ngầm hiểu với nhau, tuyệt không nói ra miệng.

Nhà nào thương nữ nhi, ai lại nỡ gả con sang nơi như vậy chứ?

Còn những nhà môn thứ quá thấp thì Mộ gia lại chẳng thèm để mắt tới, thế nên Mộ Cẩn đã kéo dài hơn một năm vẫn chưa tái hôn.

Nếu không phải thế tử phu nhân hạ sinh được một đôi long phụng song sinh mà nở mày nở mặt, thì e rằng phu nhân Mộ gia cũng chẳng sốt ruột đến vậy.

Nhưng ta thì muốn gả.

Phụ thân hắn là Lại bộ Thượng thư, phụ trách khảo xét bách quan, đủ sức đè phụ thân ta không ngóc đầu lên được.

Chỉ khi gả vào nhà như thế, phụ thân sợ thế lực của Mộ gia, ta mới có thể thuận lợi lấy lại của hồi môn khi xưa của mẫu thân.

Ta chẳng quan tâm hắn có phải là “nam nhân thật sự” hay không, bởi cả đời này ta vốn chẳng muốn có con.

Mẫu thân chính là vì sinh ra ta mà khổ lụy cả đời.

Con cái thì có gì tốt?

Không cần hầu hạ nam nhân, không phải chịu nỗi đau sinh nở, không bị trói buộc bởi cái gọi là tình mẫu tử, mà vẫn có thể có một thân phận khiến phụ thân ta và Văn Gia huyện chủ phải e dè.

Đối với ta, đây chính là một cuộc hôn nhân hoàn mỹ.

Vì thế, từ khi sắp đặt để Thẩm Nhược Nhược phóng pháo hoa, ta đã dự đoán được rằng phụ thân có thể sẽ gặp cản trở trên triều.

Ông ta ham thăng tiến đến thế, sao có thể để tâm đến chuyện hôn nhân của nữ nhi có hạnh phúc hay không?

Nhưng nếu ta tự mình nói muốn gả, Văn Gia huyện chủ chắc chắn sẽ tìm đủ cách ngăn cản.

Thế nên ta cố tình giả vờ đẩy Thẩm Nhược Nhược một nước.

Phụ thân vì con đường quan vận hanh thông mà động lòng, ép Thẩm Nhược Nhược phải gả.

Văn Gia huyện chủ thương nữ nhi, lại hận ta vì dám tính kế, tất nhiên sẽ bắt ta thế chỗ.

Trong mắt bà ta, đó là ta tự chuốc lấy khổ.

Nào ngờ, đó mới chính là mục đích thật sự của ta.

Lúc này, Văn Gia huyện chủ cuối cùng cũng hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy:

“Ngươi… ngươi vậy mà vẫn luôn tính kế ta!”

Ta cười phóng túng:

“Còn phải cảm ơn huyện chủ, chắc hẳn để Mộ phu nhân chịu nhận Thẩm đại tiểu thư vốn chưa từng lộ diện trước người ngoài, huyện chủ đã tốn không ít tâm tư nhỉ?”

“Còn khi lập thiếp hợp canh, hẳn là huyện chủ cùng phụ thân phải dốc sức một lòng thì mới khiến tám chữ của ta và Mộ Cẩn ‘tương hợp’, hôn sự mới được thuận lợi như vậy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nhanh-hong-no-ro/7.html.]

“Nếu không có sự giúp đỡ của huyện chủ, chỉ dựa vào ta, một tiểu cô nương sống lâu năm trong hậu viện, con nhà thương nhân nho nhỏ, làm sao có thể xoay xở được chuyện lớn thế này?”

Ta khẽ nhún gối:

“Nói như vậy, còn phải đa tạ huyện chủ. Nếu không có huyện chủ, với thân phận của ta, sao có thể tìm được mối nhân duyên tốt đẹp đến thế.”

Văn Gia huyện chủ giận đến thở gấp, mắt trắng dã, thân thể ngả thẳng về phía sau.

Thẩm Nhược Nhược chẳng hề quan tâm đến mẫu thân, lại quay sang hét vào mặt ta:

“Ngươi gả vào Mộ gia thì có gì tốt? Mộ Cẩn chẳng khác nào thái giám, đời này ngươi không có con, vĩnh viễn chẳng phải là một nữ nhân thật sự!”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta khẽ cười khẩy:

“Ngươi từng làm nữ nhân à? Hay là đợi mẫu thân ngươi tỉnh lại rồi hỏi bà ta xem, hầu hạ nam nhân có vui vẻ gì không? Tiện thể hỏi luôn, sinh ra một nữ nhi ngu xuẩn như lợn là ngươi, bà ta có hối hận không?”

12

Văn Gia huyện chủ tức đến bệnh, nhân cơ hội trì hoãn việc sắp xếp của hồi môn của ta.

Phụ thân lại nếm được vị ngọt của mối hôn nhân này.

Ông ta được đ.á.n.h giá loại hai trong kỳ khảo xét.

Dù thăng tiến chẳng hy vọng gì, nhưng vẫn giữ được chức Thừa Chính Thị Tiểu Thừa ở Tài Thường Tự, không bị giáng chức ra khỏi kinh thành, tránh xa trung tâm quyền lực.

Thế nên ông ta nói với Văn Gia huyện chủ:

“Ngươi giờ thân thể không khỏe, hôn sự của Chỉ Vi lại gấp gáp. Không bằng giao lại bài đối, trước hết dưỡng sức đi…”

Vừa nói xong, bỗng thấy t.h.u.ố.c phát tác, Văn Gia huyện chủ hôm sau đã hoàn toàn bình phục, bắt đầu lo liệu việc gia sự.

Thế nhưng khi ở nơi không có người, ánh mắt bà ta nhìn ta càng lúc càng sâu thẳm.

Nếu bà ta còn chút lý trí, giờ này chắc chắn không dám động tới ta.

Bởi giờ bà ta đã mất sự ủng hộ từ nhà ngoại, nếu làm hại ta mà phạm tới Mộ gia, quan vận của phụ thân sẽ bị cản trở, Thẩm Nhược Nhược cũng khó lòng gả vào nhà danh giá.

Bà ta lẽ ra nên lo chu toàn hôn sự của ta.

Nếu sau này ta có chỗ dựa trong Mộ gia, khi Thẩm Nhược Nhược xin gả, phu gia cũng sẽ tính đến Mộ gia.

Chỉ có điều, lý lẽ bà ta hiểu, nhưng khí trong lòng thì chẳng thể nuốt xuống.

Chớp mắt đã tới giữa tháng chạp, phụ thân nhận được chiếu mời từ cung, mời cả nhà vào dự tiệc Tiểu Niên.

Tiệc cỡ này vốn chỉ dành cho quan từ tam phẩm trở lên.

Năm nay phụ thân cũng là được mời đột xuất.

Ông vẫn còn tỉnh táo:

“Đại tỷ của Mộ Cẩn là Thục Phi ở cung, hẳn là muốn gặp ngươi. Cũng là nhân cơ hội để ngươi gặp trước Mộ Cẩn. Ngươi nhất định phải đứng đắn, cẩn trọng, đừng để mất lễ độ.”

Văn Gia huyện chủ cười nhưng ý không tới mắt:

“Phu quân yên tâm, lễ nghi ở cung ta rõ, đến lúc ấy ta sẽ trông nom Chỉ Vi cẩn thận, tuyệt đối không để con làm xấu mặt Thẩm gia.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHÀNH HỒNG NỞ RỘ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...