Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sinh tử bất tương phùng

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12

Anh vương kế vị ngai vàng.

Sau khi tham gia nghi lễ phong Vân An làm Trưởng Công chúa, ta lập tức trở về Miêu Cương.

Cũng không đúng, trước khi đi ta còn cố ý ghé qua thiên lao, đến nhìn Tiêu Nguyệt một lần cuối cùng.

Ta hỏi nàng ta, vì sao phải hãm hại trưởng nữ của Thừa tướng?

Nàng ta cười điên loạn, “Dáng vẻ của nàng ta và ngươi rất giống nhau! Nam Diểu Diểu, chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp nàng ta sao? Nàng ta cũng có diện mạo hồ li tinh như ngươi, có ánh mắt xem thường ta giống ngươi! Đôi mắt đó, lần đầu tiên nhìn thấy ta đã muốn moi ra! Nàng ta còn dám nói ta không sánh bằng ngươi trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên ta không thể tha cho nàng ta rồi! Nhưng cũng không thể trách ta, đâu phải ta bảo nàng ta tự sát đâu? Ha ha ha, Nam Diểu Diểu, ngươi nên cảm thấy ăn năn đi, nếu không phải vì ngươi, ta cũng đâu đối xử với nàng ta tàn nhẫn như vậy?”

Ta đã từng gặp trưởng nữ của Thừa tướng.

Hai năm trước khi ta mở tiệc ngắm sen, nàng vận một bộ váy dài thêu cá chép đùa hoa sen, mỗi bước đi yểu điệu duyên dáng vô cùng xinh đẹp.

Tính cách của nàng hào phóng thoải mái, những câu chuyện cười nhỏ nhặt cũng có thể khiến nàng cười rạng rỡ, dáng vẻ vô tư ấy khiến ta như thấy lại được bản thân khi còn ở Miêu Cương.

Từ đó về sau, mỗi lần mở tiệc, ta đều gửi thiệp tới phủ Thừa tướng.

Ta muốn xem lần này nàng sẽ vận y phục thế nào, muốn nghe nàng đã đọc đến trang “Kinh Thi” bao nhiêu, muốn biết… nàng đã trưởng thành chưa.

Chỉ là cuối cùng, nàng vĩnh viễn ở lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-tu-bat-tuong-phung/chuong-9-end.html.]

Để tế điện nàng, ta sai người lột làn da mỹ nhân mà Tiêu Nguyệt luôn tự hào làm thành một chiếc đèn lồng, bên trên khắc mấy chữ “Chúc Miên Miên hạnh phúc”.

Vốn ta muốn đặt chiếc đèn đó trước mộ phần của nàng, nhưng lại nghĩ Miên Miên nhát gan như vậy, nhất định sẽ không chịu đựng được, cuối cùng sai người đưa tới cho Mạnh Sóc ở lãnh cung.

Nhàn cư vi bất thiện

Sau khi trở về Miêu Cương, trong một ngày phóng ngựa về cung, ta nhận được thư của Vân An.

Thư viết: “Mạnh Sóc phát điên rồi, ngày ngày ôm gối của tỷ gọi tên tỷ, gặp ai cũng nói xin lỗi, sau đó lại lẩm bẩm chúc mừng Diểu Diểu đã báo được thù.”

Thù sao?

Mỗi người đều nói căm ghét đi liền với thù hận, nhưng ta không hận, chỉ căm ghét.

Căm ghét hắn lừa gạt ta, ức h.i.ế.p ta, chọc giận ta.

Văn quân hữu lưỡng ý, cố lai tương quyết tuyệt.

(*) Văn quân hữu lưỡng ý, cố lai tương quyết tuyệt (Nghe lòng chàng có hai ý, nên thiếp quyết cắt đứt): Hai câu thơ trong bài “Bạch đầu ngâm” của Trác Văn Quân

Mạnh Sóc, ngươi còn nhớ lời ta đã từng nói không?

Sinh tử bất tương phùng.

HOÀN

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sinh tử bất tương phùng
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...