Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Kim Hầu Phủ

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người lên ngôi là Đại hoàng tử. Điều này nằm trong dự liệu của ta. Ngay khoảnh khắc ta nhìn thấy hắn ở đình nhỏ sau khi ra khỏi cung Thái hậu hôm đó, ta đã biết. Hắn cố ý để ta nhìn thấy.

Một quân vương hiền minh nên như thế nào?

Sau này, ta được phong làm công chúa nhờ mối quan hệ. Khi đó, vị đế vương trẻ tuổi đã tinh quái nói: "Hiền minh cũng phải để người khác thấy, phải không hoàng muội?"

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

"Trúc ái khanh không có chỗ đột phá, chẳng phải ta nên đổi hướng sao?"

Sau này ta mới biết, hắn và Đại ca ca đã quen nhau từ lâu.

Tốt thôi. Điều này cũng rất tốt. Quân vương không chỉ cần hiền minh, mà mưu lược cũng vô cùng quan trọng.

Thái tử bị tiên hoàng ban c.h.ế.t vì tội mưu phản. Ngay sau đó, tiên hoàng cũng băng hà vì giận dữ công tâm. Đại hoàng tử lên ngôi một cách danh chính ngôn thuận, không chút tì vết.

Thực ra, tiên hoàng đã giao cho Đại ca ca hai mật chiếu. Nếu Thái tử an phận, đợi đến khi hoàng thượng băng hà, sẽ đọc chiếu thư truyền ngôi cho Thái tử. Nếu Thái tử mưu phản, sẽ đọc chiếu thư truyền ngôi cho Đại hoàng tử.

Hoàng thượng yêu thương Thái tử do mình một tay nuôi dưỡng là thật. Nhưng ông cũng là đế vương, cũng có sự nghi ngờ, sợ con trai mình sẽ g.i.ế.c ông.

Tuy nhiên, ông đã bỏ qua một điều rằng nhiều con trai của ông đều đã trưởng thành. Họ thông minh, tài giỏi và đầy tham vọng. Chờ đợi càng lâu, Thái tử sẽ càng nghi ngờ liệu phụ hoàng có muốn truyền ngôi cho các huynh đệ của mình hay không.

Ngay cả khi Thái tử không mưu phản, cũng sẽ có người ép hắn mưu phản. Kết quả này là điều tất yếu.

Ta trở thành người mà mọi người ghen tị nhất.

Đại ca ca của ta trở thành Thừa tướng trẻ tuổi nhất của triều đình.

Nhị ca ca nhờ công lao đánh lui ngoại địch, cần vương hộ giá mà được phong làm tướng quân.

Tam ca ca có đại nghĩa, khi cựu Thái tử giám quốc ém nhẹm quân tình, hắn đã tự bỏ tiền túi, cung cấp lương thực, quần áo và vật tư cho quân đội tác chiến, được phong làm Hoàng thương yêu nước.

Còn ta, với tư cách là "người có quan hệ chặt chẽ" nhất, đã được nâng cấp thành công chúa. Ngay cả Hàn Du cũng không nhịn được nói với ta: "Ngươi đúng là may mắn đó Xuân Xuân."

Du Hạ và Du Lâm Dao vì tham gia mưu phản, bị giam vào thiên lao, chờ ngày hành quyết.

Gã huynh trưởng kia của ta vì không biết chuyện nên chỉ bị giáng xuống làm thường dân. Nhưng vì hắn có chút tài năng, thứ hạng thi Đình cũng không thấp, Tân Hoàng nhân từ, đã phong cho hắn một chức quan không lớn không nhỏ.

Mẫu thân ta cũng đến tìm ta vài lần, nhưng ta đều không gặp. Dù sao bây giờ ta có cha mẹ và gia đình rồi, rất bận rộn. Còn về Tống Doãn, người này là ai? Không quan tâm.

Ta có đến ngục thăm Du Hạ. Hắn và Du Lâm Dao bị giam cùng nhau, thấy ta còn diễn cảnh cha con tình thâm:

"Ta chỉ yêu thương Lâm Dao, một đứa con gái độc ác như ngươi, ai mà thích!"

"Ồ, ngươi bây giờ còn không biết Du Lâm Dao không phải con gái ngươi sao?" Ta giả vờ rất ngạc nhiên.

"Ngươi nói gì?"

"Nàng ấy là con gái của tiểu thiếp kia và Vương Húc đó. Vương Húc, ngươi biết đấy, cận vệ của tiểu thiếp kia của ngươi, người mà ngươi vẫn luôn truy sát đó."

"Hắn tự mình nói đấy, không tin ngươi xem, hai người các ngươi chẳng có điểm nào giống nhau cả."

Ta nhìn ánh mắt Du Hạ dần hiện lên nghi ngờ, vẻ mặt Du Lâm Dao càng thêm hoảng sợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-hau-phu/chuong-15.html.]

Đột nhiên ta cảm thấy rất vô vị, quay người rời khỏi nhà lao.

Tối hôm đó có người báo cho ta biết.

Du Lâm Dao đã chết.

Du Hạ giết.

Ông ta quả nhiên vẫn độc ác như mọi khi.

Tình cảm bao nhiêu năm, chỉ vì vài lời nói của người khác mà có thể tan biến hết.

Rõ ràng mắt của bọn họ rất giống nhau, nhưng ông ta vẫn nghi ngờ.

Đúng vậy.

Du Lâm Dao thực ra là con gái ruột của ông ta. Vương Húc đã nói dối.

Hắn ta bị Du Hạ truy sát nhiều năm như vậy, tâm lý đã sớm không bình thường rồi.

Hắn khao khát trả thù Du Hạ, hoặc con gái ông ta.

Thế là hắn lợi dụng việc từng có quan hệ với Dao phu nhân, nói Du Lâm Dao là con ruột của hắn.

Nhưng nếu Du Lâm Dao thật sự là con hắn. Hắn bảo vệ nàng ấy còn không kịp, sao lại tốn công sức nói với ta chứ.

Ta sai người báo tin này cho hắn.

Tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t con gái ruột của mình. Chuyện như vậy hẳn hắn làm rất thành thạo phải không.

Đêm qua, Hàn Du đã ngủ lại Vĩnh Lạc Phủ. Chúng ta đã bàn luận suốt đêm về việc quản lý và xây dựng Từ Ấu Đường (nhà nuôi trẻ mồ côi).

Sáng nay, nàng kéo ta ra ngoài ngắm bình minh. Hai chúng ta ngồi trên tường, lặng lẽ ngắm chân trời chuyển từ trắng sang đỏ dần. Xa xa, khói bếp từ từ bay lên. Đường phố ngoài tường bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Có cặp phu thê mới cưới đi qua chợ sớm, trên mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Bên trong tường, cha mẹ nhẹ nhàng gọi chúng ta dậy ăn sáng.

Sẽ không còn tiếng trống trận vang vọng mà không lọt vào lầu cao. Sẽ không còn m.á.u chảy lênh láng thấm vào bùn đất.

Ta nhắm mắt hít thở không khí trong lành.

Mảnh đất dưới chân ta phì nhiêu và tràn đầy sức sống.

Thật tốt quá.

Chúng ta đều đang ở trên mảnh đất này, tìm thấy phương hướng của riêng mình.

Rồi vươn mình phá đất mà trồi lên. Sẽ bén rễ, sẽ nảy mầm, sẽ nở hoa.

Sẽ kết trái cho mùa xuân kế tiếp.

--- Hết---

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Kim Hầu Phủ
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...