Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên phi gả đến, có thai liên miên

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta liều mạng sống dở ch.ết dở bò ra khỏi ma quật, lại nghe được thứ muội đã lấy thân phận của ta thành thân với hắn.

Ta ch.ết thê t.h.ả.m bên vệ đường, còn thứ muội lại dùng thiên linh địa bảo do mẫu thân ta để lại, trợ giúp Nam Thắng trở thành Thiên quân, kế vị Thiên đế, trở thành đôi phu thê ân ái nổi danh tam giới.

Cho nên hiện tại, nhìn bọn họ giao triền quấn quýt da thịt trắng ngần hòa làm một, hơi thở triền miên chẳng dứt, ta chỉ nhẹ nhàng đưa tay che miệng nhẹ nhàng lùi lại, chỉ sợ phát ra tiếng động.

Trở lại phòng, ta đem toàn bộ thiên tài địa bảo cùng những vật phẩm trân quý thu lại cẩn thận, từng món đều được gói ghém không sót một thứ nào.

Vừa mới cất xong, thị nữ tiến bào bẩm báo Nam Thắng chuẩn bị tới đây.

Năm đó, mẫu thân sợ ta bị thứ muội và kế mẫu ức hiếp, sẽ chẳng có chốn dung thân, liền hạ mình cầu xin Nam Thắng, mong hắn đưa ta lên Cửu Trọng Thiên, lấy thân phận vị hôn thê để ở lại trong quý phủ của hắn.

Giờ phút này, hắn khoác trường bào trắng như tuyết, vân sa mỏng nhẹ tựa khói sương, cau màu đứng bên ngoài cửa phòng ta. Phía sau là Tô Nguyệt xinh đẹp tựa hoa đào tháng ba, dịu dàng nép vào vai hắn.

Vẻ ửng hồng trên mặt nàng ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nũng nịu kêu một tiếng, “Tỷ tỷ”.

Nam Thắng bảo vệ nàng ta chặt chẽ phía sau, vẻ mặt lạnh lùng

“Tô Diên, ta muốn đón Nguyệt Nhi nhập trụ, để nàng ấy ở bên cạnh ngươi ở Yêu Nguyệt Các đi.”

Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, tựa hồ chỉ chờ một câu không đồng ý của ta sẽ thẳng tay trừng phạt, hung hăng răn dạy.

Nhưng ta chỉ thản nhiên cười: “Đương nhiên rồi, đây là quý phủ của tiên quân, tiên quân muốn đón ai vào cũng được.”

Ta chẳng những bằng lòng, mà còn muốn khiến cả thiên hạ biết rõ chuyện bỉ ổi của bọn họ.

Ta sẽ phơi bày ra ánh sáng, khiến bọn họ mang tiếng ô nhục khắp nơi, bị người người phỉ nhổ không còn chỗ dung thân.

Vẻ mặt Tô Nguyệt thoáng hiện lên vẻ mất mát, Nam Thắng tựa hồ cũng không nghĩ ta sẽ dễ dàng đồng ý như vậy nên sửng sốt mất một lúc. Hắn ho khan hai tiếng để che giấu sự thất thố.

“Nguyệt Nhi là muội muội của ngươi, đón nàng ấy lại đây là vì muốn hai người bầu bạn cho đỡ buồn, ngươi đừng nghĩ nhiều.”

Buồn cười thật đấy. Hắn biết rõ Trắc phi là cừu nhân sát hại mẫu thân ta, ta và nàng ta làm gì có cái gì gọi là tình tỷ muội chứ.

Ta cố nén hận ý, làm ra vẻ cảm động: “Tiên quân tốt với Diên Nhi như vậy, sau này Diên Nhi sẽ dốc hết sức hết lòng báo đáp ân đức của tiên quân.”

Trên mặt Nam Thắng lộ ra vẻ tự mãn, gật đầu ra vẻ vô cùng hài lòng với biểu hiện của ta.

“Báo đáp thì không cần đâu.” Y nói, “Nhưng ta nhớ ngươi có một gốc Cửu Chuyển Tử - linh chi ngàn năm, đúng lúc có thể dùng để Nguyệt Nhi bồi bổ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-phi-ga-den-co-thai-lien-mien/chuong-2.html.]

Bộ dạng đương nhiên của hắn khiến ta không khỏi buồn nôn, nhưng ta mím môi, ra vẻ khó xử.

“Lần trước khi tiên quân đột phá cần dùng tới cảnh đan hỗ trợ, tiên thảo kia khi đó đã bị đan sư lấy để điều chế tiên đan cho ngài mất rồi.”

2

Sắc mặt Nam Thắng thoáng chốc trầm xuống, cơn giận và sự chán ghét trên mặt hắn gần như không thể che giấu nổi.

“Ngu xuẩn! Phá cảnh đan đâu cần dùng đến loại thần d.ư.ợ.c như Cửu Chuyển Tử linh chi ngàn năm? Hắn lừa gạt ngươi mà ngươi cũng tin.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ: “Dung mạo yêu mị, dáng vẻ phong tình đã là tội, đầu óc lại còn ngu xuẩn đến thế… Thôi đi, Nguyệt Nhi giao cho ngươi chăm sóc. Nhớ kĩ, phải thu dọn Yêu Nguyệt Các cho thật sạch sẽ!”

Hắn cau mày phất áo bỏ đi.

Tô Nguyệt ghé sát vào ta, trên mặt là vẻ trào phúng.

Nhàn cư vi bất thiện

“Tô Diên à, ngươi là huyết mạch duy nhất của tộc Lộc Thục thì sao chứ? Còn không phải vẫn bị ta nghiền nát dưới chân sao?”

“Dựa vào cái dáng vẻ ma mị kia của ngươi, dù có thật sự gả cho Nam Thắng tiên quân e rằng cũng chẳng được sủng hạnh, đến lúc đó, người sinh hạ được con nối dõi, trở thành Đế hậu chỉ có thể là ta.”

Ta khẽ cười lạnh, trọng sinh một đời, ai còn muốn gả cho tên Nam Thắng cặn bã tầm thường kia chứ? Ta phải gả cho bậc tôn quý nhất Cửu Trọng Thiên này.

Đứa bé ta sinh ra ắt sẽ là Thái tử Thiên tộc.

Còn Nam Thắng, cả đời này hắn đừng mơ bò lên được ngôi vị Thiên đế.

Ta khẽ chạm vào chiếc nhẫn, trong đó cất giữ cây linh chi Cửu Chuyển Tử ngàn năm, bắt đầu tính toán làm thế nào mới có thể trèo lên long sàng Nhị thúc của Nam Thắng - Vị Tiên đế không gần nữ sắc kia.

Rất nhanh, cơ hội của ta đã tới.

Sinh thần ba vạn tuổi của Nam Thắng tới, toàn bộ Thiên giới đều tề tụ, tiên nhân khắp chốn đến chúc mừng.

Khắp Thiên giới đều hiểu rõ, đương kim Thiên đế vô thê vô tử, mà Nam Thắng linh lực thâm sâu, là ứng cử viên nặng kí nhất cho ngôi vị Thiên đế tiếp theo.

Kẻ nào lấy được lòng hắn, cũng chính là nắm được ân sủng của Thiên đế tương lai.

Buồn cười chính là, kiếp trước, sau khi hắn kế nhiệm ngôi Thiên đế, cũng không hề có nhi tử nối dòng, ngoài Thiên hậu Tô Nguyệt ra hắn còn nạp vô số phi tử, cầu nhi tử mấy vạn năm, cuối cùng chỉ có thể đau đớn mà nhường ngôi vị Thiên đế cho hậu bối khác trong tộc.

Ta đã sớm hoài nghi hắn ta “không được”.

Đòi này, hắn đừng mơ chạm tay vào ngôi vị Thiên đế kia.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên phi gả đến, có thai liên miên
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...