Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên phi gả đến, có thai liên miên

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nam Thắng chê ta khiến hắn mất mặt, không cho phép ta xuất hiện trước mặt người khác.

Ta bên ngoài ngoan ngoãn thuận theo, kì thực đã sớm mua chuộc được một tiểu tiên nữ, sai nàng làm đổ chén trà lên y phục của Thiên đế. Ta sẽ nấp đợi sẵn trong phòng, chờ y đến thay xiêm y.

Một lúc lâu sau, Thiên đế được người dẫn vào trong phòng.

Thừa lúc y đang thay y phục, ta bước ra từ sau bình phong, khẽ ôm lấy vòng eo gầy mảnh của người…

Mùi hoa lê lẫn với mị d.ư.ợ.c tản mạn trong không khí, bầu n.g.ự.c mềm mại no đầy của ta dán lên tấm lưng tráng kiện của y, giọng nói khẽ run, mềm mại như tơ: “Bệ hạ…”

Thiên đế bị hương khí mê hoặc, hơi thở dồn dập, trong cơn khát khao m.ô.n.g lung liền đẩy ta ngã xuống giường.

Từng kiện quần áo của ta bị ném xuống đất, hồng trướng lay động, hắn đè trên người ta ra sức chiếm đoạt.

Trong làn linh vụ lượn lờ, hương hoa lê thoang thoảng như có như không khiến tâm thần người ta lay động. Ánh lến lay lắt hắt bóng mờ ảo, tiếng y thở dốc theo nhịp cũng trở lên mê ly.

Ta trời sinh đã mang khí tức yêu mị trời ban, khiến hắn rung động, muốn ngừng mà không được.

Sau cùng, hắn ngừng lại, liếc qua những vết hồng ngân trên cơ thể ta, vừa có vẻ bất mãn vì bản thân mất kiểm soát, vừa có chút áy náy.

“Ngươi là tiên tử nơi nào? Xuất hiện ở đây là muốn cố ý câu dẫn bản quân?”

Ta khoác trung y của hắn, e lệ cúi đầu.

“Đế quân hẳn đã nghe qua tên của ta, ta là Tô Diên.”

“Tô Diên?” Nam nhân tuấn dật nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, “Là vị hôn thê của Nam Thắng?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-phi-ga-den-co-thai-lien-mien/chuong-3.html.]

“Phải.” Ta hơi ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, lộ ra góc mặt động lòng nhất, “Hôn sự là do thân sinh định đoạt, nhưng thiếp ái mộ đế quân, chỉ muốn được gả cho đế quân mà thôi. Cho dù chỉ là tình duyên mỏng manh như sương sớm, A Diên cũng đã cam lòng.”

“Huống hồ gì người Nam Thắng tiên quân tâm duyệt là thứ muội thiếp, không ít lần chê bai nhục nhã thiếp. Tiểu nữ không muốn gả cho hắn, trong lòng thiếp chỉ có Đế quân.”

Trên mặt y hiện lên chút ý cười, nhưng rất nhanh đã đổi thành vẻ nghiêm túc. Tuy vậy, trong mắt vẫn sót lại một mạt ôn nhu.

“Ngươi có biết những nữ nhân trước đây muốn câu dẫn ta bị đưa đi đâu không?”

Ta đương nhiên biết rõ, nhưng ta là huyết mạch cuối cùng của bộ tộc Lộc Thục, cho dù có thất bại hắn cũng sẽ dựa vào mặt mũi của tổ phụ mà tha cho ta một mạng.

Nhàn cư vi bất thiện

Ta không né tránh, si ngốc túm góc áo hắn, “Biết. Nhưng tiểu nữ tâm duyệt Đế quân, có thể cùng người kết hợp linh duyên thiếp đã thỏa mãn vô cùng. Dẫu sau này người có hạ chỉ bảo thiếp đoạn hồn, thiếp cũng nguyện mỉm cười mà tuẫn.”

“Sau khi mẫu thân rời xa ta, huyết mạch Lộc Thục tàn lụi, chỉ còn lại mình thiếp. Chẳng lẽ Đế quân không thấy Diên Nhi đáng thương sao?”

“Nếu may mắn có cơ duyên hạ sinh cốt nhục của Đế quân, để huyết mạch tộc Lộc Thục được truyền thừa bất tuyệt thì dẫu đạo thân hóa cốt thiếp cũng nguyện lòng.”

Y bật cười thành tiếng, ôm ta đặt lên giường, nhẹ nhàng bôi d.ư.ợ.c lên vòng eo mảnh khảnh bị hắn véo thành những vệt xanh tím.

“A Diên, ngươi một lòng say mê như vậy, bản quân nào có thể phụ ngươi.”

“Nhưng trên thiên giới, linh lực càng cao càng không dễ có con nối dõi. Chuyện đứa bé còn phải tùy cơ duyên.”

“Nhưng ngươi cứ yên tâm, cho dù không có con cái, bản quân cũng nhất định đối tốt với ngươi.”

Hắn đặt một miếng ngọc bội vào tay ta: “Đây là tín vật của ta, ngươi cứ cầm lấy làm tin, chờ lát nữa bản quân sẽ tuyên chỉ, phong ngươi làm Thiên hậu.”

Ta sửa sang lại bản thân thật tốt rồi mới rời khỏi phòng, không ngờ vừa ra lại nghe được tin tức chaans động.

Trước sự chứng kiến của chúng thần tiên, Nam Thắng tiên quân giữa thanh thiên bạch lại nhật ôm nữ tử bên cạnh, ấn môi tương giao!

3

Thời điểm ta tới nơi, Diên Thắng cùng Tô Nguyệt vừa mới bị người tạt nước lạnh cưỡng ép cho tỉnh táo lại, cả hai chật vật ngã ra trước mắt chúng thần tiên.

Nam Thắng tỉnh táo lại trước, chạm phải vô số ánh nhìn kì dị của chúng tiên, hắn liền kéo Tô Nguyệt bảo vệ trước ngực, giữa bao lời chỉ trích hắn thất đực, làm ô uế tiên danh, Nam Thắng dõng dạc ngẩng đầu, để Tô Nguyệt mạo danh ta.

“Đây là vị hôn thê của bản quân, Tô Diên. Bản quân thân thiết với nàng thì có gì sai trái?”

“Huống hồ hôm nay bản quân rơi vào cảnh này là do tiểu nhân giở trò tính kế!”

Thấy hắn dáng vẻ ghê tớn hắn ngang nhiên ngụy biện ra vẻ chính trực, ta không chút do dự bước ra đứng giữa chúng tiên.

“Nếu nàng ta là Tô Diên, vậy ngươi nói xem, ta là ai?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên phi gả đến, có thai liên miên
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...