Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên phi gả đến, có thai liên miên

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta ngẩng đầu bày ra vẻ mặt ấm ức nhìn Thiên đế. Ngày thường ta vốn quyến rũ, nhưng bây giờ thần tỉnh hoảng loạn khiến ánh mắt y nhìn ta không khỏi dấy lên mấy phần thương xót.

Thiên đế siết c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh nhìn lạnh như băng lướt về đám người Nam Thắng.

“Nói vậy, các ngươi cuối cùng cũng thừa nhận người đứng cạnh bản quân mới chính là Tô Diên?”

Nam Thắng bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt nhìn ta lại chứa đầy khinh

Nam Thắng bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt nhìn ta lại chứa đầy khinh miệt và bất phục.

Tô Nguyệt lại càng chẳng cam lòng khuất phục, nàng ta nghiến răng siết chặt tay. Hôm nay, nàng ta ở trước mặt bao người cùng Nam Thắng làm ra chuyện xấu hổ kia, thanh danh đã bị huỷ sạch.

Vết nhơ ấy, một khi đã in dấu, chỉ e cả đời này nàng cũng không có tư cách trở thành chính phi của Nam Thắng.

Nhưng đối diện với sự che chở của Thiên đế, bọn họ tuy căm tức nhưng bất lực.

Thiên đế ôm ta vào trong ngực, giọng nói uy nghiêm như sấm giáng, vang vọng trong tai từng vị thần tiên nơi điện các.

“Năm xưa, mẫu thân và tổ phụ của Tô Diên từng có ân với chúng ta. Nàng là hậu duệ của họ, vốn dĩ nên được đối đãi tử tế. Thế nhưng các ngươi lại dám sỉ nhục, vu oan cho nàng đến mức này.”

“Nếu bản quân không kịp thời giá lâm, e rằng hôm nay nàng đã phải chịu nỗi ủy khuất tày trời, không sao rửa sạch.”

“Nếu ngươi đã chướng mắt nàng, lại cùng nữ tử khác ở trước mặt bao nhiêu chúng tiên dây dưa cẩu thả, vậy thì cứ để bản quân thú nàng làm thê.”

“Ngươi không xứng với nàng!”

Sắc mặt Nam Thắng chợt trắng bệch, Tô Nguyệt lảo đảo đứng không vững.

Phụ thân há miệng định nói, song thấy vẻ mặt Thiên đế âm trầm liền vội vã ngậm miệng, không dám thốt nửa lời.

Ta kéo kéo bàn tay dày rộng của Thiên đế, đôi mắt ngập nước ra vẻ ấm ức:

“Đế quân, mẫu thân thiếp từng chuẩn bị vô số thiên tài địa bảo làm của hồi môn. Khi xưa Nam Thắng tiên quân mượn danh hôn phu mà lấy đi không ít bảo vật của thiếp. Nay hắn đã chẳng còn là vị hôn phu của thiếp nữa, những thứ đó… thiếp có thể đòi lại chăng?”

Nhàn cư vi bất thiện

Đế quân bị ta tác động, khẽ ho một tiếng:

“Đương nhiên rồi. Nam Thắng, hạn cho ngươi trong vòng ba ngày, hoàn trả toàn bộ những gì ngươi đã lấy của A Diên. Bằng không, ta sẽ sai người cưỡng chế lấy đồ trong cung của ngươi bù lại.”

Nam Thắng mặt như tro tàn, chỉ có thể cúi đầu thuận theo, nhưng hắn vẫn chẳng cam lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-phi-ga-den-co-thai-lien-mien/chuong-5.html.]

Ta, một nữ tử bị hắn khinh rẻ, vốn bị hắn nắm trong lòng bàn tay nay lại trở thành phi tử của Thiên đế, khiến hắn phẫn hận mà chẳng thể phản kháng.

“Nhị thúc, Tô Diên tính tình nhỏ mọn, linh lực thấp kém, không xứng với phi vị, mong người đừng để nàng ta dùng yêu ngôn mị ngữ mê hoặc.”

Thiên đế hừ lạnh một tiếng, bàn tay lại càng siết chặt eo ta, “Tô Diên thế nào bản quân tự có chủ định. Ngược lại là ngươi, mắt mù không biết phân biệt, coi mắt cá thành minh châu.”

“Còn về nữ tử trong n.g.ự.c ngươi kia, dám mưu toan chiếm đoạt thân phận của A Diên. Ngươi và nàng ta, đến Thiên Hình Đài lĩnh ba mươi roi đi.”

Dứt lời, Thiên đế nắm tay ta tiêu sái rời đi.

—--

Thiên đế sắp xếp cho ta ở Dao Hoa cung, nơi được xem là đẹp đẽ quý giá nhất thiên cung.

Ngói lưu ly rực rỡ phản chiếu ánh sáng bảy màu giữa biển mây, trong suốt như nước, thanh khiết như ngọc. Nơi này linh khí dồi dào, chỉ cần mở cửa sổ là có thể thu trọn cảnh sắc Cửu Trọng Thiên vào tầm mắt.

Từng vật dụng lớn cho đến đồ trang trí nhỏ xinh đều do Đế quân tự tay tuyển chọn.

Mỗi chi tiết, mỗi nhành hoa cây cỏ đều thể hiện sự sủng ái của người với ta.

So với tiên điện rách nát Nam Thắng để ta ở trước kia thì nơi này đẹp hơn gấp trăm gấp vạn lần.

Ta vô cùng mãn nguyện, dựa vào n.g.ự.c Đế quân làm nũng, vòng tay ôm eo y, hai người cùng ngã vào biển mây cuồn cuộn.

Những vì tinh tú luân chuyển trên bầu trời, cuồng hoan mãnh liệt.

Khi tình ý dâng trào, Đế quân siết chặt eo ta, giọng trầm khàn vang lên:

“Tên của bản quân là Nam Cảnh Thịnh, nếu nàng thích, có thể gọi ta là A Thịnh.”

Đôi mắt ta mị nhãn như tơ, vòng tay ôm cổ y: “A Thịnh.”

5

Từ đây đổi đại từ phiếm chỉ “y” thành chàng nhé.

Hai tháng sau, Nam Cảnh Thịnh chuẩn bị đại điển phong phi cho ta, nghi lễ long trọng bậc nhất chốn thiên giới. Toàn bộ chư tiên đều đến tham dự, trong đó có cả Nam Thắng cùng phụ thân ta.

Khi đang thay y phục, ta đột nhiên bị người đ.á.n.h lén từ phía sau.

Khi tỉnh lại thì thấy ta đang nằm trong một cung điện hẻo lánh rách nát, cơ thể yếu ớt như mất sạch linh lực, mềm nhũn không thể cử động, dường như đã trúng phải mê dược.

Trước mắt ta, Tô Nguyệt chậm rãi bước tới, vẻ mặt nàng ta vì oán hận mà méo mó, đôi mắt tràn đầy độc ý, khiến cả khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên phi gả đến, có thai liên miên
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...