Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Cha Như Núi

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay sau đó, bạn trai Sở Triết Ngạn lấy ra hai cuốn sổ đỏ rồi đưa nó cho tôi.

Tôi nhìn kỹ tên trên giấy đăng ký kết hôn: Hàn Tiếu - tôi đã từng nghe nói về cái tên này - nhân tình của cha tôi.

"Cô đừng trách tôi vô tình, thứ mà tôi muốn từ trước đến nay vẫn luôn là Tập đoàn Lâm thị."

Tôi đã biết điều này từ lâu rồi, chỉ là thời gian trước, tôi bận rộn công việc nên chưa kịp nói lời chia tay với anh ta.

"Tiếu Tiếu đang mang thai con trai, cha cô đã nói là ông sẽ để lại công ty cho đứa bé trong bụng cô ấy."

Cái sừng thế này mà Sở Triết Ngạn vẫn vui vẻ ra mặt mà đội.

Tôi đánh giá Hàn Tiếu từ trên xuống dưới. Trông cô ta trắng trẻo, trong từng cử chỉ, điệu bộ đều toát lên khí chất đáng yêu, dễ khiến người khác thương xót.

Tốt! Chắc hẳn sẽ kiếm được nhiều tiền đây!

Dù sao cha tôi cũng nợ không ít tiền, nếu chỉ có một mình tôi thì e là phải bắt đầu đi làm từ thời Chiến quốc mới trả hết được, giờ thì tốt rồi, chỉ cần bắt đầu khuân gạch từ thời Dân quốc là được.

Hàn Tiếu hiểu lầm ánh mắt của tôi. Cô ta lấy di chúc ra rồi đưa nó cho luật sư và nói rằng đây là di chúc mà cha tôi để lại, nội dung đại khái là để lại công ty cho Hàn Tiếu, còn biệt thự và tiền thì để lại cho tôi.

Tôi trợn mắt trong sự kinh ngạc, liên tục xác nhận với luật sư về tính xác thực của di chúc.

"Đúng vây, cô Lâm, di chúc hoàn toàn có hiệu lực. Kể từ nay về sau, tập đoàn Lâm thị sẽ không còn bất kỳ liên quan nào tới cô, phần mà cô được thừa kế chỉ có hai căn biệt thự ở ngoại ô Kinh đô và hai mươi triệu tệ tiền mặt."

Cha tôi thật nghĩa khí! Dù đã nằm xuống rồi mà vẫn không quên trải đường cho tôi. Thảo nào lúc trước ông ấy liều mạng ngăn tôi thế chấp biệt thự, hóa ra là muốn giữ lại tiền phòng thân cho tôi, không biết ông ấy đã chắt bóp được hai mươi triệu tệ này từ đâu mà để lại cho tôi nữa. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà che miệng, bật khóc.

Sở Triết Ngạn và Hàn Tiếu thấy tôi như vậy thì vẻ đắc ý trong nụ cười càng rõ hơn, lộ rõ vẻ mặt của kẻ tiểu nhân được voi đòi tiên.

Tôi sợ hai người đó đến lúc thì lại không trả nổi số tiền nợ kia, bèn tốt bụng nhắc nhở: "Sở Triết Ngạn, cha tôi còn có nhân tình hay con riêng nào nữa không? Anh mau đi tìm đi, tôi sợ hai người không ăn hết đâu."

Dù sao thì thêm một người là thêm một phần sức, tính ra thì chỉ còn một tháng nữa là ngân hàng và các chủ nợ sẽ tìm đến tận cửa rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-cha-nhu-nui/chuong-1.html.]

Rõ là Hàn Tiếu đã hiểu lầm ý của tôi. Cô ta lạnh lùng “hừ” rồi nói: "Không phiền cô phải bận tâm đến chuyện đó. Từ hôm nay trở đi, tập đoàn Lâm thị sẽ mang họ Hàn."

Họ Hàn thì tốt quá rồi, miễn không phải mang họ Lâm thì nó mang họ gì cũng được. Tôi cố nén ý muốn quỳ lạy cảm ơn hai người đó, cầm tiền, mua vé rồi rời khỏi thành phố Giang ngay trong đêm. Chỉ cần tôi trễ một giây thôi thì cũng là bất kính với cha.

Chân trước, tôi vừa thu dọn hành lý xong và chuẩn bị ra ngoài, chân sau, tôi đã bị Hàn Tiếu cùng với nhóm vệ sĩ mà cô ta dẫn tới chặn ngay ở cửa biệt thự.

Tôi hơi chột dạ, không phải là bị phát hiện rồi chứ?

Tôi cố giữ bình tĩnh, lạnh mặt mở miệng: "Cô muốn làm gì?"

"Đừng căng thẳng vậy chứ." Nói rồi, Hàn Tiếu lấy ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ trong túi xách: "Mặc dù tôi đã thừa kế cổ phần của cha cô, nhưng tôi nhớ là cô cũng có hai mươi phần trăm cổ phần của công ty."

Anan

Nghe thấy cô ta nói vậy, suýt chút nữa thì tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tôi đã chuyển cho Sở Triết Ngạn hai mươi phần trăm cổ phần này ngay sau lần đầu tiên tôi phát hiện chuyện anh ta cặp kè với mấy bà nhà giàu, Sở Triết Ngạn đã kết hôn với Hàn Tiếu rồi mà vẫn chưa nói cho cô ta biết chuyện đó sao?

Nghĩ đến đây, ánh nhìn mà tôi dành cho cô ta không kìm được mà đượm chút thương hại: "Vì nể tình cô đang mang trong bụng em trai tôi, tôi nhắc nhở thân thiện một chút, có thể tra cứu lịch sử thay đổi cổ phần công ty đấy."

Nụ cười trên mặt Hàn Tiếu lập tức trở nên cứng đờ, cô ta cúi đầu, lấy điện thoại ra rồi thao tác một hồi. Tôi lười xem kịch tiếp, xách hành lý quay người, định đi, nhưng những vệ sĩ đi cùng Hàn Tiếu lại vây tôi lại, giơ tay giật lấy hành lý và điện thoại của tôi rồi bắt tôi lên xe.

Mẹ nó, thời đại nào rồi mà còn chơi trò côn đồ thế này?

Khi tôi đang giãy giụa suy nghĩ cách đối phó thì ở giây tiếp theo, Hàn Tiếu cũng lên xe với vẻ mặt u ám. Nhìn sắc mặt cô ta thì tôi chắc chắn là cô ta đã tra ra rồi.

Tôi không nhịn được mà mở miệng: "Bắt cóc là phạm pháp đấy!"

"Chậc, bảo cô ta câm miệng lại." Hàn Tiếu ra hiệu cho vệ sĩ bịt miệng tôi.

Vệ sĩ ngập ngừng, run rẩy nói: "Chị ơi, đây là giá khác."

Mặt Hàn Tiếu lại đen sầm lại. Sau đó, cô ta hít sâu vào một hơi và giải thích với tôi: "Cố Chuẩn còn năm phần trăm cổ phần của Lâm thị nữa, anh ta nhất quyết muốn gặp cô, nếu không thì sẽ không ký tên."

Ể? Sao cô ta lại biết tôi định đi tìm Cố Chuẩn để bảo cậu ấy nhanh chóng chuyển nhượng cổ phần chứ? Hàn Tiếu không chỉ tiết kiệm tiền taxi cho tôi mà còn giải quyết luôn vấn đề quyền sở hữu cổ phần về sau, hu hu, đúng là Bồ Tát sống mà.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Cha Như Núi
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...