Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Cha Như Núi

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nói đến đây, đầu luật sư Sở càng ngày càng cúi thấp, nước mắt ông rơi lã chã xuống thảm.

“Tổng giám đốc Lâm có ơn tri ngộ với tôi, anh ấy bảo tôi giấu không nói cho cô biết, nhưng tôi thật sự không thể chịu nổi việc Hàn Tiếu và Sở Triết Ngạn - hai con súc sinh này - lại ức h.i.ế.p cô như vậy. Lúc đầu, Tổng giám đốc Lâm đặc biệt dặn tôi thêm một thỏa thuận tặng cho, tôi nghi ngờ đứa trẻ của Hàn Tiếu không phải con của nhà họ Lâm, trạng thái của Tổng giám đốc Lâm lúc đó chắc chắn có liên quan đến Hàn Tiếu.”

Tôi sững sờ.

Cha tôi từng đùa với tôi rằng nếu ông ấy tái hôn thì tôi có suy nghĩ gì, tôi đã không để ý.

Cha tôi cũng từng dẫn tôi và Hàn Tiếu cùng đi ăn với nhau, tôi vẫn luôn nghĩ rằng Hàn Tiếu chỉ là nhân tình, tôi không ngờ cha tôi lại thật sự nghiêm túc hẹn hò với cô ta.

Kết hợp những chuyện đó với việc Sở Triết Ngạn và Hàn Tiếu kết hôn ngay sau khi cha tôi qua đời, có thể chắc chắn rằng hai người họ đã cấu kết với nhau từ lâu rồi.

Tôi không thể ngồi yên được nữa, vội vàng chào tạm biệt luật sư Sở rồi đến công ty.

Lâm thị đã biến thành Hàn thị, logo cũng đã thay đổi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, các vị trí lễ tân, bảo vệ đều đã được thay người. Tất cả những điều này đều đang nói với tôi rằng cái c.h.ế.t của cha tôi có thể là một vụ mưu sát đã được lên kế hoạch từ trước.

Khi tôi xông thẳng vào văn phòng Tổng giám đốc, Hàn Tiếu đang ngồi ở vị trí từng là của cha tôi để sơn móng tay, còn Sở Triết Ngạn thì ngồi trên sofa của cha tôi, pha loại trà mà tôi từng tìm mọi cách để mua cho ông.

Hàn Tiếu thấy tôi thì lập tức muốn gọi bảo vệ, nhưng Sở Triết Ngạn ngăn cô ta lại.

“Ngồi đi.”

“Rốt cuộc cha tôi c.h.ế.t thế nào?”

Sở Triết Ngạn thong dong đẩy một tách trà mà hắn đã pha xong cho tôi: “Không phải là cô đã biết rồi sao? Một tai nạn mà thôi.”

Tôi cầm tách trà lên, tạt thẳng vào mặt Sở Triết Ngạn: “Anh nói bậy!”

Sở Triết Ngạn rút ra hai tờ khăn giấy, chậm rãi lau khô nước trà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-cha-nhu-nui/chuong-9.html.]

“Lâm Mặc Vãn, cô vẫn giữ cái tính xấu đó. Suốt bao nhiêu năm nay, tôi ở bên cạnh cô mà nhẫn nhục chịu đựng, cô có từng quan tâm tôi một lần nào không? Nếu cô thực sự muốn biết về chuyện kia thì cũng không phải là không thể nói cho cô hay. Cô biết về thỏa thuận tiền hôn nhân của Hàn Tiếu rồi phải không? Nhưng cô không biết thỏa thuận tiền hôn nhân mà cha cô đưa cho tôi, ông ta muốn tôi ở rể nhà họ Lâm, làm trâu làm ngựa cho nhà cô mà không lấy một xu nào, hơn nữa còn phải để con cháu đời sau đều phải mang họ Lâm. Trong mắt ông ta, tôi chỉ là một công cụ để truyền nòi nối giống. Tôi không ký thỏa thuận, ông ta lập tức ép tôi chia tay cô. Vậy lẽ nào cha cô không đáng c.h.ế.t sao?” Sở Triết Ngạn tỏ vẻ như mình đã phải chịu đựng sự sỉ nhục đến tận cùng, như thể hắn đã phải nhẫn nhục chịu đựng để gánh vác trọng trách.

“Anh có yêu tôi không?”

Sở Triết Ngạn im lặng, không nói gì.

"Ngay từ đầu, chẳng phải vì muốn có được thân phận là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lâm nên anh theo đuổi tôi hay sao, anh còn dám là nói cha tôi sỉ nhục anh à, anh thật sự khiến tôi phát tởm."

Tôi xách túi, quay người, định đi.

Hàn Tiếu lên tiếng: "Vốn dĩ cái c.h.ế.t của cha cô chỉ là một tai nạn thôi. Triết Ngạn, bây giờ nói cho cô ta biết cũng đâu có sao."

Sở Triết Ngạn lại thực sự nghe lời Hàn Tiếu mà kể tiếp.

"Nhà họ Lâm các người có truyền thống tự luyến à? Năm xưa, khi cha cô ép tôi chia tay cô, tôi mới để Hàn Tiếu cố ý tiếp cận ông ấy. Cha cô cũng không nghĩ thử, ông ấy đã lớn tuổi như vậy thì sao lại có cô gái nào cam tâm tình nguyện chủ động theo đuổi chứ? Đúng là ngốc đến mức khó tin.”

“Sau khi Hàn Tiếu có thai, lão già đó đã đưa cho Hàn Tiếu một bản thỏa thuận tiền hôn nhân, bản đó cũng gần giống với bản mà ông ta từng đưa cho tôi. Ngay tối đó, Hàn Tiếu gọi điện cho tôi.”

“Chúng tôi định để Hàn Tiếu kết hôn với ông ta trước, sau hôn lễ thì tạo ra một vụ tai nạn để cô và cha cô c.h.ế.t một cách tự nhiên, như thế thì chẳng phải là số tài sản đó sẽ là của tụi tôi sao? Cuộc điện thoại này bị cha cô nghe thấy, tôi đã lo lắng suốt mấy ngày liền, chỉ sợ ông ta trả thù, nhưng tôi không ngờ rằng cái mà mình chờ được lại là một bản di chúc. Lâm Mặc Vãn, tình yêu của cha cô còn thuần khiết hơn cô nhiều."

Máu chảy dọc theo kẽ bàn tay đang nắm chặt, tôi tức đến mức hoa mắt chóng mặt, một cảm giác choáng váng ập đến một cách mãnh liệt.

"Sở Triết Ngạn, Hàn Tiếu, hai người sẽ phải trả giá."

Tiếng cười của bọn họ vọng vào tai tôi.

Anan

Dù đứng không vững nữa nhưng tôi vẫn cố gắng quay người, rời khỏi văn phòng từng là của cha tôi.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy Cố Chuẩn đang tựa vào tường mà chờ tôi ở bên ngoài, cậu ấy đưa tôi về nhà.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Cha Như Núi
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...