Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Cha Như Núi

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai chữ “hiện tại” được Cố Chuẩn nhấn mạnh.

Hàn Tiếu vừa định nổi cơn thì Sở Triết Ngạn đã kéo cô ta lại: “Tiếu Tiếu sẽ bồi thường.”

Phì, đồ đểu cáng, “Tiếu Tiếu sẽ bồi thường”? Ai làm vợ anh ta thì đúng là xui xẻo tám đời. vợ anh ta đúng là xui xẻo tám đời.

“Chỉ là cô Lâm này, hôm nay cô gọi chúng tôi đến đây không phải để nói chuyện này đúng không? Chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện chính đi.”

Tôi còn chưa bày tỏ thái độ, Hàn Tiếu đã vội vàng tính sổ với Sở Triết Ngạn.

Anan

“Sở Triết Ngạn, anh nói sẽ dùng công ty con năng lượng mới trị giá hơn tám mươi triệu để đổi lấy 5% cổ phần, anh có bị điên không vậy? Đồ ngu, hôm qua tôi đã nói chuyện với cô ta rồi, anh cứ muốn phá hỏng chuyện của tôi.”

Trán Sở Triết Ngạn nổi gân xanh. Anh ta siết chặt nắm đấm, hít vào một hơi thật sâu, giọng điệu cũng dịu lại: “Tiếu Tiếu, em đừng nghe Lâm Mặc Vãn nói bậy, anh không nói như vậy..”

Tôi nhìn hai người họ nghi ngờ lẫn nhau mà thấy thích thú: “Ồ? Hôm qua anh còn gửi tin nhắn cho tôi nói là muốn đổi, sao qua một đêm đã không nhận nữa rồi? Đàn ông thật vô tình.”

Cố Chuẩn nắm lấy bàn tay đang nghịch nút cúc trên tay áo mình của tôi, có chút không hài lòng mà trừng mắt nhìn tôi một cái.

Thôi được rồi, tôi quên mất, đúng là tôi đã vơ đũa cả nắm rồi.

Sở Triết Ngạn nghe thấy tôi nói như vậy thì sắc mặt hắn đột nhiên trở nên tái nhợt. Rõ ràng là hắn ta nhớ lại được trong những tin nhắn mà mình gửi cho tôi vào hôm qua có bao nhiêu nội dung “có giá trị”. Đến nước này, nếu anh ta không muốn Hàn Tiếu biết nội dung trò chuyện thì chỉ có thể nghiến răng chấp nhận thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-cha-nhu-nui/chuong-7.html.]

May mắn là đầu óc của Hàn Tiếu hơi đần, cô ta không rút ra được thông tin hữu ích nào từ sắc mặt của Sở Triết Ngạn và lời nói của tôi mà chỉ lo chửi bới và phát cáu.

Ánh mắt Sở Triết Ngạn trở nên u tối: “Tiếu Tiếu, tất cả là lỗi của anh, anh cũng chỉ muốn giúp thôi nhưng ý định thì tốt mà kết quả lại tệ, bị kẻ có ý đồ lợi dụng.”

Tôi lườm nguýt một cái: “Ám chỉ ai thế? Đúng là giỏi đổi trắng thay đen.”

Sở Triết Ngạn không thèm để ý đến những lời châm chọc của tôi mà mạnh tay kéo Hàn Tiếu sang một bên, thì thầm với cô ta vài câu. Sau đó, Hàn Tiếu do dự gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn mang chút nghi ngờ, có vẻ cô ta có tin tưởng Sở Triết Ngạn một chút, nhưng “một chút” đó cũng không nhiều.

Không lâu sau, Sở Triết Ngạn vẫn thuyết phục được Hàn Tiếu.

“Cô Lâm, cô có giữ số cổ phần này thì cũng vô ích, với tỷ lệ cổ phần hiện tại của tôi và Tiếu Tiếu thì sớm muộn gì 5% này cũng thuộc về tay chúng tôi. Giá trị của số cổ phần này là bao nhiêu thì chắc không cần tôi nói mà trong lòng cô cũng rõ, dù tôi có muốn đưa công ty năng lượng mới này cho cô thì Tiếu Tiếu cũng sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, dù sao chúng ta cũng đã từng yêu nhau một thời gian, tôi và Tiếu Tiếu đã thương lượng rồi, chúng tôi có thể đổi cho cô mấy nhà máy ở ngoại ô. Tôi nhớ cô từng nhắc với tôi rằng đó là nơi khởi nguồn của Lâm thị, giờ chúng tôi giao nó vào tay cô cũng coi như để con nối nghiệp cha, không đến nỗi mai một tấm lòng của cha cô.”

Khả năng đổi trắng thay đen của Sở Triết Ngạn thật quá ghê gớm. Hắn ta chỉ nói đến tình cảm, không nhắc một chữ nào đến giá trị thị trường.

“Cha tôi đã để lại tài sản cho Hàn Tiếu rồi, anh dựa vào đâu mà nghĩ là tôi sẽ để tâm đến tấm lòng của ông ấy?”

Sở Triết Ngạn không chỉ là kẻ hai mặt ra mà còn là kẻ thâm hiểm. Nếu tôi thẳng thừng đồng ý, chắc chắn hắn ta sẽ suy nghĩ nhiều, nếu hắn ta nghi ngờ thì e là tôi sẽ không lấy được mấy nhà máy này một cách dễ dàng như vậy.

Sau nhiều lần thương lượng, tôi giả vờ như bị anh ta thuyết phục nên cuối cùng đồng ý việc để họ đổi ba nhà máy và hai mươi mẫu đất xung quanh nhà máy để lấy số cổ phần trong tay Cố Chuẩn.

Sở Triết Ngạn sợ tôi đổi ý nên vội vàng gọi điện cho luật sư đến để ký kết thỏa thuận mới.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Cha Như Núi
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...