Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Yêu Mùa Tuyết

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì anh, tôi học nấu ăn. Chỉ vì anh bị đau dạ dày, không ăn được đồ ăn ngoài, nên tôi đã tập dậy sớm một tiếng, chuẩn bị cơm trưa cho anh mang đi làm.

Ba năm sau, vào dịp Tết, tôi dẫn anh về nhà. Mẹ tôi nửa thật nửa đùa thúc giục chuyện cưới xin, anh mỉm cười phụ họa, nhưng chẳng bao lâu sau đã ra ngoài hút thuốc, rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Mẹ túm lấy tay áo tôi, hỏi rốt cuộc là chuyện gì, tôi chỉ lắc đầu, trong lòng dâng lên từng đợt chua xót.

Không ngờ, hai tiếng sau anh quay về, trong tay ôm bó hoa hồng và một chiếc nhẫn, trước mặt toàn bộ gia đình và họ hàng, cầu hôn tôi.

Tôi đã nghĩ, chúng tôi sẽ cứ thế mà đi tiếp cùng nhau.

Kết hôn, sinh con, cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời.

Nhưng tôi không ngờ rằng, chỉ một ngày sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, Lâm Tuyết lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của tôi và anh.

Cuộc hôn nhân của tôi và Tần Mục, không phải là cái kết hạnh phúc của câu chuyện này, mà là khởi đầu cho tất cả những dây dưa đầy bi kịch.

5

Ngày hôm sau khi lĩnh giấy kết hôn, chính là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường trung học cũ.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tôi và Tần Mục đều là thủ khoa đại học của những năm đó, cả hai đều nhận được lời mời.

Ngày kỷ niệm vô cùng náo nhiệt, trong hội trường, tôi và Tần Mục lần lượt trò chuyện cùng thầy cô, bạn bè cũ. Khi lễ kỷ niệm còn nửa tiếng mới bắt đầu, bỗng phía xa trong đám đông truyền đến một trận xôn xao.

Có người ngất xỉu.

Tôi và Tần Mục cùng chạy đến giúp đỡ, nhưng khi thấy gương mặt người ngất kia, sắc mặt anh bỗng chốc tái nhợt.

Đó là Lâm Tuyết.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sau ngần ấy năm, tôi lại cùng Tần Mục gặp lại bạn gái cũ của anh trong tình cảnh thế này.

Lâm Tuyết sắc mặt trắng bệch ngất lịm trên đất, thầy cô và bạn học đều cuống cuồng cả lên.

Có người vội vàng gọi 120, có người nói cần hô hấp nhân tạo.

“Cô ấy bị hạ đường huyết.” Giữa những tiếng hô hoán hỗn loạn, Tần Mục bất chợt mở miệng.

Trước ánh mắt của mọi người, anh bước lên một bước, bế ngang Lâm Tuyết đã ngất: “Hồi đi học cô ấy cũng từng bị, tôi đưa cô ấy đến phòng y tế trước.”

Tần Mục ôm Lâm Tuyết quay người rời đi, còn tôi bỗng thấy dưới chân mình như đổ chì, không sao nhấc nổi.

Mãi đến khi có người khẽ vỗ vai tôi, tôi mới bừng tỉnh lại.

“Cậu không đi theo sao?” Là cô bạn cùng bàn ngày trước, cô ấy huých vào tay tôi, hạ giọng nói: “Hai người chẳng phải đã kết hôn rồi à? Họ trước kia từng có quan hệ như vậy…”

“Đừng tưởng kết hôn rồi là xong, đàn ông mà không để mắt trông chừng thì không ổn đâu.”

Tôi ngơ ngác gật đầu, lúc này mới cất bước đi về phía phòng y tế.

6

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-yeu-mua-tuyet/3.html.]

Khi đến trước cửa phòng bệnh, vừa hay giọng Tần Mục vang lên từ bên trong.

“Tại sao lại giả vờ ngất?”

Bước chân tôi khựng lại.

Bên trong im lặng một lúc.

“Không có gì thì tôi đi trước đây.”

“A Mục!” Tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng quần áo cọ xát, giọng Lâm Tuyết mang theo nức nở: “Em không cố ý, chỉ là khi nhìn thấy anh, em không kiềm chế được, lúc đó em thật sự có chút choáng, xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

“Đừng như vậy.” Tần Mục nói: “Buông tay ra đi.”

“Em biết, bất kể lúc nào, chỉ cần em ngất xỉu, anh nhất định sẽ không mặc kệ em. A Mục, trong lòng anh…”

“Lâm Tuyết, chúng ta đã sớm chia tay rồi.”

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng thật lâu.

“Đúng vậy, đúng vậy, tất cả đều là tự em chuốc lấy… em… nhưng, nhưng…” Cô ấy bỗng bật khóc: “Năm đó em thật sự không cố ý muốn làm anh tổn thương.

“A Mục, năm đó cha em làm ăn thất bại, nợ rất nhiều tiền. Cái gọi là đi trao đổi hè ở nước ngoài, thực ra là em đưa họ ra nước ngoài để lẩn tránh.

“Nhưng vì chủ nợ không tìm được cha em, nên quay sang tìm em. Khi ấy em cũng không thể ở lại trong nước nữa. Những người đó còn đe dọa sẽ bắt cóc tất cả những ai bên cạnh em để đòi tiền, em sợ liên lụy đến anh, nên mới lừa anh rằng em đã thích người khác…”

“Em nói… gì cơ?”

“A Mục, năm đó anh có tiền đồ rộng mở, em không thể liên lụy đến anh…

“Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. Những năm qua, em và gia đình phải trốn chui trốn nhủi, vì tiền mà từng gả cho hai người đàn ông ngoại quốc, bọn họ bạo hành em, hành hạ em, nhưng em chỉ muốn trả hết nợ thôi…

“Vốn dĩ em chẳng mong gì cả, chỉ muốn sau khi trả hết nợ có thể về nước, từ xa nhìn anh một lần, thấy anh sống tốt là đủ. Nhưng khi thật sự gặp lại anh hôm nay, em mới biết em nhớ anh đến nhường nào, em không thể kiềm chế được, em…”

“Choang” một tiếng, chiếc cốc trong tay tôi rơi xuống đất, cả căn phòng thoáng chốc yên tĩnh.

Ngay sau đó, cánh cửa bất ngờ bật mở.

Tôi và Tần Mục, bốn mắt giao nhau.

Anh không còn dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc nữa, mà như quay về dáng vẻ đêm hôm ấy, khi tôi dìu anh đang say mèm về ký túc xá.

Mơ hồ, đau đớn, khó chịu, dường như còn có cả… xót xa.

Lâm Tuyết theo sau anh đi ra, thấy tôi thì thoáng sững sờ.

Ba người cứ thế lặng lẽ đứng đó, giống hệt năm xưa khi cả ba cùng bước lên bục nhận thưởng: Lâm Tuyết đứng bên trái Tần Mục, còn tôi đứng bên phải.

Hồi lâu, chính Tần Mục là người phá vỡ sự im lặng này.

Anh rút cánh tay trái khỏi tay Lâm Tuyết, bước lên một bước, nắm lấy tay tôi, rồi giới thiệu với cô ấy.

“Chưa kịp giới thiệu với em, đây là vợ anh, Lục Đồng Đồng.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Yêu Mùa Tuyết
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...