Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Án Mạng Vào Mùa Hè

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế nhưng Trần Quang vẫn không chịu buông tha cho cô ấy. Anh ta lún sâu vào cái trò chơi trao cho người khác hy vọng rồi lại tàn nhẫn tước đoạt đi.

Anh ta giả vờ đưa giấy báo dự thi cho Chung Thiền, còn dặn dò cô ấy phải đi đến phòng thi sớm. Nhưng vào đúng ngày trước kỳ thi, anh ta lại cố tình khóa c.h.ặ.t cánh cửa nhỏ của phòng kho, lại còn đẩy một chiếc tủ nặng nề tới chặn trước cửa, khiến Chung Thiền có kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa.

Chung Thiền đã không thể tham gia kỳ thi đại học, nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là sau khi kỳ thi kết thúc, cô ấy cũng không ra được.

Hiện nay kỳ thi đại học thường diễn ra vào tháng sáu, thi xong thì trong trường vẫn còn người vì học sinh khối mười và mười một vẫn chưa kết thúc học kỳ.

Nhưng vào năm 1995, thời gian thi vẫn chưa thay đổi, kỳ thi diễn ra vào tháng bảy. Trường chúng tôi không được dùng làm điểm thi, nên thi xong một cái là bắt đầu nghỉ hè luôn. Vì thế, tính từ lúc bắt đầu thi cho đến tận kỳ nghỉ hè, tòa nhà dạy học hoàn toàn không có một bóng người.

Nếu Trần Quang không thả Chung Thiền ra thì không ai biết đến sự tồn tại của cô ấy cả.

Thế nhưng thi xong xuôi, Trần Quang mải vui vẻ nên đã quên phắt chuyện này và đi du lịch luôn. Đến khi sực nhớ ra mình còn đang nhốt một người thì kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn mười ngày rồi.

Bởi vậy, có thể tưởng tượng được trong mười mấy ngày cuối cùng đó, Chung Thiền bị kẹt lại trong ngôi trường không bóng người, bị nhốt trong căn phòng tối tăm ấy, cô ấy đã phải trải qua nỗi tuyệt vọng thế nào để rồi c.h.ế.t đi trong đau đớn.

Mùa hè năm đó nóng quá. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, một con người đang sống sờ sờ đã trở thành một cái xác thối.

Tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, bị chấn động tâm lý nên suốt ngày không dám ra khỏi cửa. Đợi đến khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, tôi đi nghe ngóng thì thấy người ta bảo mẹ con Chung Thiền mất tích rồi.

Mọi người đoán là họ chuyển đi nơi khác, cũng chỉ là nói bâng quơ vậy thôi, chẳng ai báo cảnh sát, cũng chẳng ai thực sự quan tâm đến họ.

Nhưng tôi biết, cả hai đều không còn nữa.

Chung Thiền bị nhốt c.h.ế.t trong trường, mười mấy ngày không thể về nhà chăm sóc người mẹ nằm liệt giường, chắc chắn bà ấy cũng đã đổ bệnh mà c.h.ế.t.

Cha mẹ Trần Quang đã âm thầm xử lý hai cái xác, dọn dẹp hiện trường, rồi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ như thể hai mẹ con họ chưa từng tồn tại trên đời này vậy.

Trần Quang thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng tinh thần thì đã hoàn toàn sụp đổ. Cha mẹ Trần Quang tức tốc đưa anh ta lên thành phố lớn để chữa trị, chưa đầy một năm sau thì bán luôn cả ngôi trường.

Trường trung học Dục Minh cứ thế mà đóng cửa.

...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/an-mang-vao-mua-he/chuong-11.html.]

Tôi từng nghĩ đến việc nói ra sự thật, nhưng lại không muốn đối mặt, cứ tự nhủ để muộn một chút rồi nói, cứ thế trì hoãn mãi cho đến khi mọi chuyện trôi vào dĩ vãng.

Tôi có thói quen trốn chạy. Trốn chạy sự thật tàn khốc, trốn chạy kỳ vọng của cha mẹ, và trốn chạy khỏi huyện Tây Sơn.

Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã bỏ trốn, thay tên đổi họ, dùng danh tính giả để hòng vứt bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời.

Tôi cứ tự lừa mình dối người như thế suốt mười mấy năm, nhưng hình bóng của hai mẹ con họ vẫn luôn hiện về trong những cơn ác mộng lúc nửa đêm.

Hai năm nay, tôi thực sự không thể chịu nổi sự giày vò của lương tâm nên đã tìm đủ mọi cách để nghe ngóng tung tích gia đình Trần Quang.

Vị hiệu trưởng năm nào đã qua đời vì bệnh tật, Trần Quang và mẹ sống thu mình trong một căn hộ nhỏ. Những người giàu sang hống hách năm xưa giờ đây đã không còn vẻ vẻ vang nữa.

Việc chữa bệnh cho Trần Quang đã sớm vắt kiệt tài sản gia đình, giờ anh ta có thể sống như một người bình thường đã là chuyện chẳng dễ dàng gì.

Nhưng một kẻ mang nợ mạng người trên lưng như anh ta, dựa vào cái gì mà được sống như một người bình thường chứ?

Tôi dành nửa năm để quan sát Trần Quang, phát hiện ra bệnh của anh ta trông thì có vẻ đã khỏi, nhưng thực tế lại không hề ổn định. Anh ta cũng đang dùng cách trốn chạy để tô vẽ cho sự bình yên giả tạo, thực chất thì lại mong manh vô cùng.

Vì thế, tháng trước tôi đã xin vào làm việc tại công ty của anh ta, tiếp cận Trần Quang và nói cho anh ta biết sự thật mà tôi nắm giữ.

Chuyện xảy ra vào mùa hè năm đó không chỉ là bí mật bị phong tỏa của riêng nhà họ Trần.

Quả nhiên nút thắt trong lòng Trần Quang vẫn chưa được tháo gỡ, suốt một tháng qua anh ta luôn sống trong lo âu sợ hãi. Với trạng thái tinh thần như thế, chẳng cần tôi phải đưa ra bằng chứng gì, tự bản thân anh ta cũng sẽ sụp đổ thôi.

Mà tôi cũng thật sự không có bằng chứng, bởi tôi đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, lãng phí suốt mười mấy năm trời. Ngay cả việc xương cốt của Chung Thiền bị nhà họ Trần chôn ở đâu tôi cũng không rõ.

Tôi ngả bài với anh ta, chỉ là muốn khiến anh ta sống không bằng c.h.ế.t, chứ cũng chẳng định bắt anh ta phải c.h.ế.t.

Nhưng chúng tôi làm việc chung một văn phòng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Trước đây anh ta còn có thể trốn chạy, nhưng giờ sự hiện diện của tôi lại liên tục nhắc nhở anh ta về chuyện khiến anh ta hối hận nhất.

Thế nên anh ta không chịu đựng nổi nữa.

Cảnh sát Lục, anh là cảnh sát hình sự, chắc anh có thể tưởng tượng được vào kỳ nghỉ hè năm đó, trong căn phòng tối tăm ấy đã diễn ra cảnh tượng như thế nào.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Án Mạng Vào Mùa Hè
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...