Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Nương

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dương Lăng gãi gãi đầu: “Tổ mẫu thích tiểu gia, từ nhỏ ta đã sống cùng người ở trang viên, sau khi người qua đời, ta phụng dưỡng đến hết tang mới về nhà, trong nhà đã có ca ca lo liệu quán xuyến, cho nên tiểu gia thật sự không hiểu chuyện triều chính lắm. Nhưng cách đây không lâu, ta từng thấy ca ca ta chỉ mới nghe được tên ca ca của ngươi đã đập đồ đạc, cho nên ta mới đến gây sự với ngươi.”

Thấy ta cau mày ủ dột, hắn lại vội vàng bổ sung: “Nhưng ca ca ngươi mới chỉ là một quan thất phẩm, còn không nói được lời nào trước mặt Bệ hạ, có lẽ là những người này nghĩ quá nhiều thôi, chúng ta đừng tự dọa mình nữa.”

Ta và hắn, một là thiếu nữ vô tri, một là kẻ không học vấn không nghề nghiệp, hai cái đầu trộn vào nhau cũng không làm ra được một món ăn, ngoại trừ chờ đợi cũng không còn cách nào khác.

Nhưng chờ đợi mãi, lại chờ được một phiền toái lớn.

--- 10 ---

Chuyện hôn sự của ca ca ta và tẩu tử được đưa lên bàn nghị sự, Bệ hạ nói muốn xem phong thái của vị muội phu này, nên đã triệu hắn lên triều.

Nghe nói buổi thiết triều hôm đó, Thiên tử đã rơi lệ nói: “Ái khanh thờ mẫu thân chí hiếu, trẫm không bằng khanh, trẫm lại không bằng khanh.”

Ca ca ta cùng rơi lệ, kể lại sự tích của mẫu thân ta một lần nữa, cuối cùng dâng lời can gián: “Mẫu thân của thần đã trải qua nửa đời gian truân, nhưng ngay cả bá tánh cũng biết chó không chê nhà nghèo, con không chê mẫu thân xấu. Chẳng lẽ đạo hiếu của những kẻ đọc sách chúng thần lại còn không bằng thường dân sao? Bệ hạ, ngài nên đón Tiểu nương nương vào cung, ngày sau trên sử sách, nhất định sẽ đánh giá công bằng lòng hiếu thảo của ngài.”

Một hòn đá ném đi sẽ tạo nên muôn ngàn gợn sóng, lời của hắn khiến một đám thần tử trẻ tuổi vô cùng phẫn nộ và kích động, bọn họ dâng những lời khen ngợi của dân chúng dành cho ca ca và tẩu tử, nỗi đồng tình đối với mẫu thân ta cùng những bài thơ nhớ nhung, hiếu thảo mẫu thân do các tài tử khắp nơi sáng tác lên triều.

Họ không sợ hãi mà chỉ trích những lão thần kia lợi dụng quá khứ bất đắc dĩ của Tiểu nương nương để làm trò, là bất hiếu bất đễ, già mà không đáng kính. Bệ hạ chỉ muốn đón bà về cung, chứ đâu phải phế bỏ Thái hậu trong cung, đích mẫu và thân mẫu đều cần phải hiếu thuận, thế mới là đạo hiếu chân chính.

Trong số đó, người bị mắng thảm hại nhất là Dương thừa tướng.

Những lão thần kia vốn lấy việc miệng lưỡi bách tính khó quản để khuyên can Bệ hạ, nhưng giờ đây, ai ai trong thiên hạ cũng ca ngợi ca ca của ta, người có hoàn cảnh tương tự Bệ hạ, là hiếu thuận, bọn họ không còn cớ nào nữa, chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu nhận thua.

Tiểu nương nương thuận lợi tiến cung, ca ca được thăng quan chức, ở lại Kinh thành, Bệ hạ cũng dùng quy chế của đích Công chúa mà ban cho tẩu tử của ta một phủ Công chúa, chỉ có nhà Dương thừa tướng là bị bá tánh mắng mỏ không thôi.

Lúc này dù ta và Dương Lăng có ngu ngốc đến mấy, cũng biết hai nhà chúng ta thật sự đối đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-nuong/6.html.]

Chúng ta vẫn còn đang sầu não, mẫu thân ta lại đến gây rối.

Ca ca và Công chúa hoàn thành hôn lễ, chúng ta chuyển vào phủ Công chúa, nhìn phủ đệ rộng lớn đi mãi không hết, dù là mẫu thân bình thường không thích cười, cũng bày ra vẻ mặt tươi cười nói: “Ta thật sự đã sinh ra một nhi tử tốt, tìm được một nhi tức hiền. Nếu Chiêu Nương tìm được một phu quân tốt nữa, dù ta có nhắm mắt xuôi tay ngay bây giờ cũng đáng giá.”

Ta không vui mà xụ mặt xuống: “Ngày tốt mà người lại nói gì đấy. Mẫu thân phải sống lâu trăm tuổi, giúp con và ca ca trông con cái chứ.”

Ca ca lại là người nghiêm túc, trầm ổn đáp: “Đây là tâm nguyện của mẫu thân, vậy bọn con sẽ lập tức đi làm, nhất định sẽ tìm cho tiểu muội một gia đình tốt.”

Ta sững sờ tại chỗ, nhìn bọn họ kẻ tung người hứng, bỗng nhiên bị đẩy ra ngoài để đi xem mắt.

--- 11 ---

Tẩu tử rất để tâm đến chuyện này, từ khi thành thân, nàng đã đối xử với mẫu thân ta như thân mẫu của mình.

Mẫu thân nói muốn ăn rau dại ở quê, nàng liền sai gia bộc cưỡi ngựa về hái, mẫu thân nhìn nhiều hơn một chút vào món trang sức nào, dù là đồ mẫu thân nàng ban cho nàng, nàng cũng tháo xuống đưa đến phòng mẫu thân, càng không cần nói đến vải vóc, trang sức đang thịnh hành ở Kinh Thành, toàn bộ đều như nước chảy về, được mang về nhà.

Còn có cưỡi ngựa xem hoa dạo vườn, những thứ mới lạ mà cả đời mẫu thân chưa từng thấy, nàng đều dẫn ta và mẫu thân đi xem.

Ta nghe thấy những phu nhân quyền quý kia lén lút bàn tán: “Cứ ngỡ nàng ta chỉ dùng bà bà để lấy lòng Bệ hạ, không ngờ chuyện đã qua rồi mà vẫn hiếu thuận như vậy, cũng thật khó có được.”

Ngay cả Dương Lăng cũng cảm khái nói: “Tẩu tử ngươi thật sự là người tốt, tiểu gia đối với tổ mẫu của tiểu gia còn chưa hiếu thuận đến vậy, cũng chỉ có nửa năm cuối trước khi người qua đời, tiểu gia mới ngoan ngoãn nghe lời người, bây giờ nghĩ lại thật sự rất hối hận.”

Một người tẩu tử hiếu thuận như vậy, đương nhiên đều tìm cho ta những gia đình tốt.

Nhị công tử nhà Hầu tước, tiểu nhi tử nhà Thị lang, hoặc là con nhà võ tướng phải ở nhà phụng dưỡng phụ mẫu tuổi già.

Tiêu chuẩn của mẫu thân ta rất đơn giản, gia phong phải chính trực, nhưng phu quân lại phải là người vui vẻ ngây ngô.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Nương
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...