Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DỖ TỶ TỶ VUI VẺ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt hắn lướt qua đôi mắt hơi đỏ của ta, đột nhiên ngừng lại, giọng cũng dịu đi nửa phần:

“Tóm lại là hắn đã bẩn rồi. Không xứng nữa.”

“Diễn Kỳ tối qua còn tìm kỹ nữ sao?”

Ta hỏi.

“?”

Tay hắn run lên, suýt làm đổ chén trà:

“Không… không đến mức đó. Cái ‘kỹ nữ’ đó là ngoại thất của hắn…”

“Ngươi không cần giải thích hộ chàng. Dù còn trẻ bồng bột, cũng không thể đi tìm…”

“Quân tiểu thư, ăn bánh không?”

Có lẽ hắn thấy ta giận, vội đưa hộp bánh ra:

“Đây là thần sáng nay…”

“Không cần, ngươi ăn hết đi.”

“…”

Thấy hắn không động, ta lại nói:

“Ta không thích đồ ngọt.”

Hắn nhìn ta đầy nghi ngờ, rồi nhìn hộp mứt quả lớn trong lòng ta, lại nhìn mảnh bánh còn dính nơi mép ta.

Ta chu môi:

“Nữ tử là thế đấy, có lúc hay vui buồn thất thường. Từ nhỏ ta đã nóng nảy, mỗi lần giận, Diễn Kỳ lại nhẹ nhàng lắc tay áo ta, gọi ta là tỷ tỷ để dỗ ta vui. Một người đáng yêu và đẹp đẽ như thế, sao lớn lên lại trở nên như vậy… haizz…”

“Là như thế này sao?”

Hắn dùng khăn sạch bọc một miếng bánh đậu đỏ, đưa tới bên môi ta:

“Mời vị tiên nữ tỷ tỷ nếm thử một chút.”

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Hắn cười như gió xuân ấm áp:

“Dỗ tỷ tỷ vui vẻ.”

6

Mưa đã tạnh, vị trung quý nhân đến từ hoàng cung kia cũng đã rời đi.

Lúc Tiểu Xuân dọn dẹp hộp điểm tâm mà hắn để lại, nàng ngạc nhiên reo lên:

"Ôi, đây đều là các loại nổi tiếng của tiệm bánh Trương Ký ở phía nam thành đấy ạ!"

Phía nam thành sao?

Chẳng phải đó là hướng ngược lại với hoàng thành sao?

Vô duyên vô cớ tỏ ra ân cần, không gian thì cũng đạo.

Hoàng thượng phái hắn đưa mấy món điểm tâm này đến, chẳng lẽ thật sự để ý đến ta rồi?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-ty-ty-vui-ve/6.html.]

"Tiểu thư, người thật sự không ăn ạ?" Tiểu Xuân nuốt nước miếng hỏi.

"Ta không ăn, ngươi cũng không được ăn. Biết đâu trong đó có bỏ mê dược, ăn xong là bị người ta cuốn lại thành một cái bánh đem lên long sàng đấy."

"Phạch!"

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Một miếng bánh rơi ra từ tay áo Tiểu Xuân.

Nàng khẽ lắc người, lại rớt thêm ba bốn miếng nữa.

Ta cau mày:

"Ôi ta thật sự… ngươi… ôi trời ơi…"

"Xin lỗi, tiểu thư. Về sau ta nhất định sẽ giữ miệng mình cho kỹ."

Tiểu Xuân đỏ mặt, ngượng ngùng cào cào ngón tay.

"Làm sao thế?"

Từ ngoài sân vọng vào giọng nói của một nữ nhân.

Ta nghiêng đầu nhìn ra, thì ra là mẫu thân của Tiểu Xuân, Xuân Nương.

Xuân Nương nhìn mấy miếng điểm tâm rơi đầy đất, tiếc nuối nói:

"Đây là… bánh thỏ con, bánh sơn tra Bạch Tuyết? Nhớ lúc hai món này mới ra mắt thì khó mua lắm đấy. Nhị tiểu thư từng vì muốn mua chiếc bánh thỏ con cuối cùng mà cãi nhau với một công tử nhà giàu đấy."

Tiểu Xuân hỏi:

"Vậy tiểu thư có cãi thắng không ạ?"

Ta chọc nhẹ vào trán nàng:

"Hôm đó chẳng phải ngươi cũng ở ngay bên cạnh ta sao?"

Tiểu Xuân ánh mắt hoảng hốt liếc nhìn mẫu thân mình, lắp bắp:

"À phải, phải rồi. Con còn kể với mẫu thân nữa mà, đúng không mẫu thân?"

Xuân Nương cười nói:

"Tiểu Xuân có kể với ta, rằng vị công tử kia không biết đạo lý, lúc tiểu thư không để ý thì cắn luôn một miếng vào chiếc bánh thỏ trong tay tiểu thư. Tiểu thư cũng chẳng nhịn, liền cắn lại vào má hắn..."

Nghe bà nói thế, ta lại nhớ lại một lượt.

Chuyện đó rõ ràng chỉ mới xảy ra tháng trước, vậy mà ta lại chẳng thể nhớ nổi dáng mặt vị công tử ấy.

Chỉ nhớ da mặt hắn mềm mềm, mát mát.

Khi ta khẽ cắn vào, lớp da trắng như tuyết ấy lập tức ửng đỏ.

Còn giống thỏ con hơn cả bánh thỏ con.

"Hắn cắn bánh nếp của tiểu thư, tiểu thư lại cắn bánh nếp là hắn. Thế là hoà rồi."

Tiểu Xuân bật cười khúc khích.

Ta ngáp một cái:

"Ta hơi mệt rồi, đi ngủ một lát. Tối ăn cơm gọi ta dậy nhé."

Sau khi ta vào trong phòng, Tiểu Xuân bị mẫu thân nàng gọi đến bên.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DỖ TỶ TỶ VUI VẺ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...