Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DỖ TỶ TỶ VUI VẺ

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cười xong, ta phủi cỏ trên người, nói:

“Cũng không còn sớm nữa. Huynh về cung sớm đi, không cần tiễn ta về phủ đâu. Hôm nay ta rất vui. Cảm ơn huynh.”

“Nhưng thần muốn…”

Hắn chưa nói xong, ta đã lên ngựa, vung roi nhẹ nhàng quất, như một làn gió rời đi trong bụi đất.

“Tiễn nàng.”

Hắn nhìn bóng hình đang cưỡi ngựa nhanh khuất dần trong ánh tà dương, chỉ còn lại nỗi ngổn ngang chưa kịp nói thành lời.

8

Lần đó sau khi chia tay ở vùng ngoại ô, Vương Hành cứ cách bảy, tám ngày lại đến thăm ta một lần.

Mỗi lần đều thay mặt Thánh thượng mang đến cho ta một hai món đồ nho nhỏ.

Lần này, hắn mang tới một cây trâm cài tóc.

Không giống những cây trâm phượng hay trâm ngọc tinh xảo trước đây, cây này lại hơi thô ráp một chút.

Ta cầm trong tay ngắm nghía hồi lâu, mới nhận ra đó là một con chim.

Vương Hành lại rất vui, thúc giục ta:

“Đoán được một nửa rồi, nhìn kỹ xem là chim gì nào?”

Ta nhíu mày: “Chim to.”

“Hơn rồi, gần đúng rồi.”

“Gà trống.”

“Tỷ tỷ…”

Vương Hành chống tường, nói:

“Đây là đại bàng.”

“Đại bàng á?”

Hắn vừa nói vậy, đúng là cũng hơi giống thật.

“Nhưng ta chưa từng thấy nữ nhân nào cài đại bàng trên đầu cả. Thánh thượng… là có ý gì đây?”

“Không liên quan đến Thánh thượng, là thần tự tay làm đấy. Thần nghe nói hôm nay là sinh thần của người.”

Hắn vừa nói, vừa biểu diễn điểm đặc biệt của cây trâm.

“Như thế này, nhẹ kéo một cái, từ bên trong con đại bàng sẽ bật ra gai nhọn. Tỷ có thể dùng để phòng thân hằng ngày.”

Ta: “?”

Tiểu Xuân xem xong cũng gãi đầu.

Vương Hành cẩn thận hỏi:

“Tỷ tỷ có thích không?”

“Thích chứ.”

Ta nhận lấy cây trâm, bảo Tiểu Xuân cài lên tóc giúp ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-ty-ty-vui-ve/9.html.]

Ta và Vương Hành quen biết đã lâu, hắn thường xuyên giúp ta chạy việc vặt, mua đồ ăn ngon, đồ chơi hay ho.

Mà ta vẫn chưa từng cảm ơn hắn lần nào.

Ngược lại, hôm nay là sinh thần ta, hắn lại tặng trâm cho ta.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta lắc đầu một cái, cây trâm này hình như cũng dùng nhiều nguyên liệu lắm.

Ta vừa định mở miệng cảm ơn Vương Hành,

Không ngờ Tiểu Xuân đã lên tiếng khen trước:

“Cả thiên hạ chỉ có một cây trâm đại bàng duy nhất này, lại được tiểu thư nhà ta cài lên tóc. Cây trâm này thật đúng là tinh xảo tuyệt luân, sống động như thật...”

Á... khen mà không nghĩ từ, cười cũng quá gượng gạo.

Những lời nịnh bợ giả dối như thế, ta cũng ngại chẳng thốt ra nổi.

Lúc này, Vương Hành đầy mong đợi nhìn ta:

“Quân tiểu thư cũng nghĩ vậy chứ?”

Ta vội vàng giữ lấy cây trâm, cười với hắn:

“Phải… phải rồi! Ai mà nói không phải chứ. Sau này hễ có dịp quan trọng, ta đều sẽ mang nó theo.”

Một câu nói khiến Vương Hành vui mừng như trẻ con.

Hắn đỏ mặt, khóe môi cười mãi không khép lại.

“À đúng rồi, Tiểu Xuân. Mang viên trân châu biển trong kho ta ra đây.”

“Tiểu thư, người nói viên dạ minh châu to hơn cả trứng bồ câu ấy hả?”

“Đúng, chính là viên đó.”

“Cái này tặng ngươi.”

Ta nhét chiếc hộp đựng dạ minh châu vào tay Vương Hành:

“Ngày ở trong cung chẳng dễ dàng gì, sau này nếu ngươi gặp chuyện khó khăn, cứ mang viên châu này đi bán, đổi lấy nhà cửa, ruộng vườn.”

“Nhưng… thứ này quý giá quá, thần sống đến chừng này tuổi còn chưa từng thấy qua, sao thần có thể nhận được…”

Hắn ôm chặt cái hộp vào n.g.ự.c, lại sợ rơi mất, lúc rời đi còn nhét cả vào trong áo lót.

Tiểu Xuân nhìn cái bọc phồng to trước n.g.ự.c hắn, cười tươi rói.

Nhưng gương mặt thì nhăn lại:

“Tiểu thư, người không cảm thấy Vương đại nhân dạo này càng lúc càng kỳ quặc sao?”

Ta tháo cây trâm Vương Hành tặng xuống, bỏ vào hộp trang sức.

“Lạ chỗ nào chứ? Hắn sống quen khổ rồi, ta tặng viên ngọc đó với hắn là báu vật, quý trọng cũng phải.”

“….”

Tiểu Xuân yếu ớt hỏi:

“Nhỡ đâu hắn chưa từng khổ thì sao? Vậy phản ứng này là vì lý do gì?”

“Tiểu Xuân, thay vì nghĩ những chuyện đó, chi bằng nghĩ xem tiệc cung sắp tới, chúng ta viện cớ gì để khỏi phải vào cung?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DỖ TỶ TỶ VUI VẺ
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...