Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐƯA NÀNG VÀO TRÒNG

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vệ Yến chỉ là vì nể mặt a di nên mới tỏ chút nhẫn nại với ta thôi.

Ta đem mối quan hệ giữa ta và a di kể ra, Vệ Vô Song bấy giờ mới vỡ lẽ:

“Thì ra cô là người của di nương à. Được rồi, ta dạy cô, nhưng sau này ra bày quán thì phải cách xa ta ra. Dạy đồ đệ mà để sư phụ c.h.ế.t đói thì coi sao được.”

Ta nhìn gã Vệ Vô Song chẳng hiểu đời là gì, chỉ có thể thở dài bất lực trong lòng.

Thôi kệ, học một nghề, sau này đi bói toán chắc cũng chẳng đến mức c.h.ế.t đói.

Vệ Vô Song chẳng chút xấu hổ, coi ta như đồng tiền đồng hạt mà mài giũa, ném cho ta một quyển “bí tịch gia truyền” rồi thảnh thơi nằm phía sau xem ta hành nghề.

Ta lật quyển sách trong tay, bỗng có cảm giác mình như đang bị hắn nuôi dưỡng vậy, nuôi một “nương t.ử nhỏ” để tiêu khiển.

Đến ngày thứ sáu, hắn cũng chẳng nằm nữa, tò mò hỏi ta:

“Đồ đệ, ngươi có thấy… gần đây lính tuần tra hình như nhiều hơn không?”

Ta gật đầu, hình như đúng là nhiều hơn thật.

Hắn lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là đại ca đang trông chừng ta? Nhưng mà làm thế thì nửa số mối làm ăn của ta đều bị hắn phá hỏng rồi.”

Vệ Vô Song thu dọn quẻ, gói lại:

“Chúng ta đổi chỗ thôi.”

Ta cam chịu đi theo hắn, không ngờ hắn lại đổi thẳng đến cửa sau phủ Thượng thư.

Khi bị tiểu đồng trong phủ báo cáo, hắn liền nhét quẻ vào tay ta, viện cớ mắc tiểu rồi chạy mất.

Ta cầm quẻ, mặt đối mặt với Vệ Yến đang tới bắt người, mắt trừng mắt.

“Thế t.ử… nếu ta nói thứ này là của lệnh đệ, ngài có tin không?”

Trong mắt hắn thoáng qua một tia cười nhạt, nhanh đến mức khó bắt:

“Trong phủ dường như cũng chẳng bạc đãi Giảng tiểu thư, chỉ là có người tố cáo, ta tất nhiên phải mang cô về tra hỏi một phen.”

Hắn đích thân nhận lấy thứ trong tay ta, cằm hơi nhấc lên:

“Đi thôi.”

Ta khổ sở nhìn về phía ngõ hẻm, nơi Vệ Vô Song đang không ngừng chắp tay van lạy.

Hình như miệng hắn đang nói:

“Đồ đệ, ngươi chịu khó chống đỡ đi, sư phụ có việc phải đi trước một bước.”

Trong Đại Lý Tự, Vệ Yến không nhốt ta vào ngục, mà đưa đến thư phòng nơi hắn làm việc.

Ta bất an xoay tròn tay mình, như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang, toàn thân bối rối.

“Tại sao lại nghĩ đến chuyện cùng Vô Song đi bói quẻ?”

Vệ Yến nhìn ta, giọng trầm thấp, mang theo vẻ thẩm vấn như thể đã nắm chắc ta đang nói dối.

“Ta… ta muốn học một nghề để sinh sống.”

Ta ấp úng, chẳng lẽ phải nói thật là ta muốn quyến rũ tam công t.ử sao?

Lý do này hiển nhiên không qua mắt được Vệ Yến.

Hắn khẽ cười, thong thả bước tới gần ta, hương long diên hương nhàn nhạt phả vào mũi, khiến tim ta đập loạn không kìm được.

Ta thấy miệng khô lưỡi khát, vô thức lùi lại nửa bước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dua-nang-vao-trong/6.html.]

Vệ Yến đưa tay nâng cằm ta lên, trong giọng có chút không vui:

“Cô định quyến rũ Vệ Hàn và Vô Song, là muốn tiến vào vương phủ đến thế sao?”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Tâm tư bị vạch trần, ta xấu hổ đến không biết trốn vào đâu, nước mắt dâng lên, đọng nơi khóe mắt, lại bị hắn nhìn rõ mồn một.

Ta có cảm giác như bị lột sạch, bị soi thấu đến tận đáy lòng.

“Ta không có… ta không hề… ta…”

Lời biện giải yếu ớt, vì đúng là ta có tâm tư không trong sạch thật.

Vậy Vệ Yến sẽ làm gì ta đây?

Nếu hắn biết ta là kẻ mưu mô như vậy, liệu có đuổi ta ra khỏi phủ không?

Liệu có liên lụy đến di nương không?

Nhưng hắn chỉ khẽ dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta, giọng khàn khàn mang theo hơi ấm:

“Sao thế? Ta lại không lọt vào mắt nàng sao? Đến thử cũng không muốn thử một lần?”

Ta? Vệ Yến… đang nói gì vậy?

Có lẽ vì quá kinh ngạc, ta nhất thời quên mất phải phản ứng thế nào.

Vệ Yến lại nói tiếp: “Ta có chỗ nào không bằng Vệ Hàn và Vô Song?”

“Thế t.ử là người độc nhất vô nhị, ngài như tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sơn, còn ta là bùn đất dưới chân, đem ta ra so với ngài chẳng phải là trò cười sao.”

Ta trấn tĩnh lại, cố đè nén trái tim đang đập nhanh, tránh khỏi tay hắn mà đáp.

Hắn lại đưa tay vòng qua eo ta, kéo sát vào người mình, n.g.ự.c hắn khẽ chạm áo ta, họa tiết thêu bằng chỉ vàng ma sát giữa hai lớp vải, mập mờ không nói nên lời.

“Nếu ta muốn thật sự đem ra so sánh thì sao?”

Đột nhiên, cửa phòng bị gõ vang, là thị vệ đến truyền lời, phá tan hết không khí ái muội trong phòng.

Hắn cau mày, không vui nhìn thị vệ.

“Đại nhân, mẫu thân ngài đến chuộc người rồi.”

Thị vệ dè dặt liếc nhìn ta.

Phu nhân? Đích thân đến chuộc ta sao? Là Vệ Vô Song về gọi cứu viện à?

Cũng coi như hắn còn chút lương tâm, không quên ta.

Ta thở phào một hơi.

Phu nhân bước vào, ánh mắt đảo qua giữa ta và Vệ Yến, rồi bất ngờ nở nụ cười:

“Tình Vân nói, Tang Ninh ngoan ngoãn hiểu chuyện, chắc chắn không vô cớ gây rắc rối, nhất định là Vô Song làm hư con bé rồi. Nhưng cũng là lần đầu tiên Vô Song vì một cô nương mà chịu quay về nhà, còn cầu xin trước mặt ta.”

“Yến nhi, con nói xem, nếu ta gả Tang Ninh cho Vô Song, thì thế nào?”

“Dù sao nó cũng chẳng ra gì, thôi thì đừng bắt chước mấy nhà quyền quý đa thê nữa, cứ một nhất phu nhất thê đi. Sau này sống yên ổn cũng tốt, người đông quá, ta sợ nó chẳng nuôi nổi.”

Phu nhân ung dung uống trà, vừa lải nhải nói, vừa thỉnh thoảng lén liếc về phía Vệ Yến.

“Hai người Giang tiểu thư với Vô Song không hợp.”

Vệ Yến mím môi, cắt ngang lời bà.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐƯA NÀNG VÀO TRÒNG
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...