Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐƯA NÀNG VÀO TRÒNG

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phu nhân liền phản vấn: “Sao mà không hợp, ta còn thấy là Vô Song trèo cao đấy. Tính nết của Tang Ninh giống hệt Tình Vân, ta rất vừa lòng.”

Bà kéo tay ta, trừng hắn một cái:

“Chuyện hôn sự này, ta quyết định.”

Nói xong liền kéo ta đi ra ngoài.

Trên đường, ta nhìn phu nhân, do dự mãi rồi vẫn mở miệng:

“Phu nhân, tính tình của Tam công t.ử… e rằng lúc này ngài ấy không muốn thành thân, hơn nữa, ngài ấy là sư phụ của ta.”

“Quan hệ sư đồ là thứ dễ khiến người ta rung động nhất. Con yên tâm, nếu nó dám phụ con, ta sẽ đem cái bàn cờ của nó chẻ ra làm củi đốt!”

“Tang Ninh, đừng sợ nó có ý khác, Vô Song chẳng kiếm được bao nhiêu, còn lỗ nhiều hơn lãi, nuôi không nổi nhiều thiếp đâu. Sau này ta với a di con sẽ chu cấp thêm cho hai đứa.”

Lời hứa của phu nhân nghe thật tốt, nhưng nghĩ đến hơi ấm còn vương nơi khóe mắt ta vừa nãy khi ngón tay Vệ Yến chạm qua, lòng ta lại bỗng thấy chột dạ.

“Cái này… phu nhân, hay là…”

“Hay là gì? Con cũng thấy được chứ gì? Vô Song tính tình hoạt bát, đâu như ai kia, suốt ngày u ám, chẳng biết phong tình là gì.”

“Thật ra, Thế t.ử cũng không phải là…”

Ta buột miệng nói ra.

Ánh mắt phu nhân lóe sáng, khóe môi cong lên, hỏi ta:

“Không phải là cái gì?”

Lòng ta rối như tơ vò, mím môi không nói thêm, sợ càng nói càng loạn.

A di thấy phu nhân dẫn ta trở về, liền túm lấy cây gậy bên cạnh, một cước đạp xuống, chẻ đôi ra, đưa cho phu nhân một nửa.

“Thằng nhóc Vô Song càng ngày càng chẳng ra gì, cứ thế này thì sớm muộn gì cũng gây chuyện! Tỷ tỷ, theo muội đi dọa cho nó một trận!”

Phu nhân đón lấy cây gậy, dịu giọng an ủi a di:

“Tình Vân đừng giận, nên ta mới nghĩ ra cách này, gả cho nó một người thê t.ử để quản cho tốt.”

“Vợ?”

A di ngạc nhiên.

“Tang Ninh tính tình trầm ổn, rất thích hợp. Hơn nữa, trên đường chúng ta đã bàn xong rồi.”

Ta lúc nào đã bàn xong với phu nhân vậy chứ?

4

A di và ta bốn mắt nhìn nhau, dường như đều đang hỏi:

“Thật sự là với Vô Song sao?”

“Là thê, không phải thiếp à?”

“Là thê.”

Phu nhân khẳng định chắc nịch.

A di mừng rỡ ra mặt.

Chuyện này, hai người họ cứ thế bàn bạc qua lại, bỏ qua ta mà vui vẻ quyết định xong xuôi.

Đến bữa tối, a di kéo ta mở rương, lục soát của hồi môn riêng của bà, nói muốn thêm đồ trang sức cho ta.

Đang nói hăng say, bất chợt nghe Thanh Quất vào bẩm, thế t.ử đến.

Hắn hình như vừa mới trở về, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh từ ngoài.

Vừa trông thấy ta, ánh mắt hắn sâu thẳm, rồi quay sang chào hỏi dì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dua-nang-vao-trong/7.html.]

“Thế t.ử nửa đêm chạy đến chỗ ta, chẳng lẽ mang bánh tặng ta sao?”

A di trêu.

Vệ Yến nói: “Di nương, ban ngày, mẫu thân bảo muốn gả Giang cô tiểu thư cho Vô Song. Không biết, có thể đổi thành ta được không?”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Lời ấy vừa thốt ra, cả phòng đều sững sờ.

A di chống tay lên bàn, lặp lại:

“Đổi thành ngài? Thế t.ử, ngài có biết mình đang nói gì không?”

Vệ Yến dường như đã hạ quyết tâm, giọng điệu kiên định vô cùng:

“Ta thích Tang Ninh.”

“Nhưng ngài là thế t.ử, sau này sẽ kế tước. Tang Ninh chỉ là con gái thương hộ, thân phận như vậy chỉ có thể làm thiếp, không thể làm chính thê.”

A di áy náy nhìn ta, rồi tiếp lời phản bác:

“Nó có thể làm thiếp của Nhị công t.ử hay Tam công t.ử, nhưng tuyệt đối không thể làm thiếp của ngài. Thế t.ử có biết vì sao không?”

“Bởi vì ngài đã có vị hôn thê rồi. Chu Nhã là người Hoàng thượng từ nhỏ đã chỉ định cho ngài, tuy chưa hạ chỉ ban hôn, nhưng đã có khẩu dụ.”

“Chẳng lẽ ngài muốn để Tang Ninh ngày ngày nhìn sắc mặt Chu Nhã mà sống sao? Nàng không phải mẫu thân ngài, mà Tang Ninh cũng không phải ta.”

Lời a di nói vang dội bên tai, khiến đầu óc ta choáng váng.

Chẳng trách từ đầu bà đã loại trừ thế t.ử trong thư, thì ra Vệ Yến đã có hôn ước.

Chu Nhã tính tình kiêu ngạo, ngang ngược, chỉ vì ta tình cờ bắt gặp nàng ta tỏ tình với Vệ Yến, đã mắng ta một trận tơi bời.

Nếu ta thật sự làm thiếp của Vệ Yến, e rằng sớm muộn gì cũng bị hành hạ đến c.h.ế.t trong hậu viện.

Vệ Yến mấp máy môi, ánh mắt dịu dàng vương vấn trên người ta:

“Di nương, ta sẽ không—”

“Không gì?”

“Không để nàng bị Chu Nhã hành hạ? Hay là không để nàng làm thiếp?”

“Thế t.ử, ta nhìn ngài lớn lên, biết ngài đã để mắt đến thứ gì thì nhất định phải có cho bằng được. Nhưng Tang Ninh không phải món đồ.”

A di bảo Thanh Quất đưa ta lui xuống, còn sau đó hai người họ nói gì, ta không được nghe.

Chỉ biết rằng sáng hôm sau, Vệ Yến đến gõ cửa sổ phòng ta.

Hắn đứng ngoài cửa sổ, đưa vào bức tranh mà hôm trước ta nhìn thấy trong thư phòng của Vệ Hàn:

“Nàng tặng ta túi gấm, ta tặng lại nàng bức họa.”

Ta ôm bức họa, mặt đỏ bừng, không biết phải làm sao.

Hắn nhìn dáng vẻ ta, khóe môi khẽ cong, rồi nghiêng người qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta:

“Chờ ta trở về, không được gả cho Vô Song.”

“Nếu nàng gả, sau này mỗi lần hai người bày sạp, ta sẽ đến bắt một lần!”

Lúc ấy ta mới nhận ra, hắn đang mặc giáp trụ, bên hông đeo kiếm, trên chuôi kiếm còn treo chiếc túi gấm do chính tay ta thêu, lạnh lẽo đến rợn người.

Vệ Yến sắp đi xa sao?

Thị vệ ngoài cửa giục gấp, hắn nói vài lời ngắn gọn rồi vội vã rời đi.

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến ta bừng tỉnh.

Khi nãy… Vệ Yến là đang tỏ tình với ta sao?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐƯA NÀNG VÀO TRÒNG
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...