Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hà Thần Cưới Vợ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hồ Thiên Long.

Đừng hiểu lầm, không phải vị trên bảng Phong Thần đâu. Thực ra, các vị tiên gia ở các đường khẩu xuất mã Đông Bắc đa số đều có tên na ná nhau nhưng cùng tên khác tiên.

Tôi trèo nhanh lên giường. Trước khi nhắm mắt, tôi hỏi giáo chủ.

“Hà Thần sông Lương Thủy đã ẩn mình ở Kinh Thành nhiều năm, là một quỷ quái rất khó đối phó.”

“Ngài có thấy con quá rước họa vào thân không ạ?”

Tôi vừa xuất mã đã dính phải cấp độ này, đúng là ứng với câu “trâu non không sợ hổ” mà.

Tôi vừa dứt lời thì trán lại bị cốc thêm một cái.

Giọng nói của giáo chủ Hồ Thiên Long trong đầu vang lên đầy uy nghiêm và mạnh mẽ.

“Cái gì mà rước họa vào thân? Con cứ nhớ lấy, tiên gia nhà ta không gây sự nhưng cũng không sợ. Ở ngoài có chuyện gì thì đừng hoảng, chỉ cần con không làm điều ác thì ta sẽ bảo vệ con đến cùng.”

“Sợ gì, cứ làm tới đi.”

Tôi ôm trán cười ngây ngô nhưng khóe mắt đã đỏ hoe.

Thật tốt biết bao khi có nhiều người thân bên cạnh như vậy.

9

Lữ Phương xin nghỉ mấy ngày, nói cơ thể không khỏe, cố vấn đã chấp thuận.

Cô ta nhân tiện xin nghỉ cho tôi luôn.

Cô ta vẫn rất bất an, nói muốn tôi xem bói cho cô ta, thế là tôi đưa cô ta đến căn nhà mình thuê ở ngoài.

Đó là một khu chung cư cao tầng cách trường không xa, là căn hộ hai phòng ngủ.

Tôi vừa vào nhà thì mở cửa sổ thông gió rồi đến bàn thờ ở phòng phụ, thay hoa quả tươi mới đặt lên.

Lữ Phương nhìn ngang ngó dọc, tỏ ra rất lúng túng.

Tôi gọi cô ta: “Có tiền mặt không?”

Cô ta lấy ra một xấp từ ví, tôi rút ra một tờ.

“Một trăm là được.”

Tôi đặt tiền dưới lư hương, thắp ba nén nhang rồi ngồi xuống bàn.

“Đưa tay trái ra.”

Lữ Phương ngoan ngoãn đưa tay ra, tôi lấy hai ngón tay bắt mạch rồi mím môi.

“Cậu yếu quá rồi, mạch đã bế tắc.”

Tiếp theo, tôi lại sờ vài ngón tay của cô ta rồi đổi sang tay phải.

Tôi vừa đặt tay phải lên, lòng bàn tay đập thình thịch, đây là mạch quỷ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ha-than-cuoi-vo/chuong-5.html.]

Gốc ngón cái tay phải cũng đập mạnh không ngừng, có tà quỷ bên ngoài quấy nhiễu.

Điều này không cần phải nói thêm, dù sao thì Hà Thần rõ ràng là một ngoại quỷ.

Điều kỳ lạ là khi tôi bắt mạch tay trái của cô ta, tôi đã phát hiện ra nhà cô ta có hương căn.

Hương căn nghĩa là trong nhà từng có trưởng bối thờ cúng tiên gia, để lại hương hỏa còn sót lại.

Những gia đình như vậy thường sẽ xảy ra một số chuyện, sớm muộn gì cũng phải thỉnh tiên về, thờ cúng lại, nếu không hương hỏa còn sót lại sẽ thu hút nhiều ngoại quỷ và ngoại tiên xâm nhập vào nhà.

Tôi hỏi cô ta: “Gia đình cậu đời trước có ai thờ cúng tiên gia không?”

Lữ Phương ngơ ngác.

“Tôi không biết, người nhà không nói bao giờ.”

Tôi quay đầu nhìn nén nhang, tàn hương không rơi xuống, đen kịt đè trên đỉnh, là điềm đại hung.

Xem ra chuyện này, không đơn giản như vậy.

Tôi trấn tĩnh lại, vẫn quyết định thỉnh tiên gia đến xem cho rõ.

“Đệ tử Khương Phu, thỉnh Khương Môn Bảo Phủ lão tiên giáng đàn lên kệ.”

Chẳng mấy chốc, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu tôi, khi tôi mở mắt ra lần nữa, giọng nói đã biến thành giọng một bà lão.

“Con nha đầu này, số con cũng khổ thật. Tổ tiên nhà con có một bà lão, là cụ cố nội của con, bà ấy là một bà đồng, chuyên môn xem bói cho người ta.”

“Chỗ con đến hôm đó, hẳn là đất tổ tiên nhà con ngày xưa. Cái miếu nhỏ ở đó là do tiền bối nhà con lập nên, bà ấy hẳn đã thờ cúng Hà Thần sông Lương Thủy.”

Lữ Phương nghe vậy thì vội hỏi.

“Vậy thì theo lý mà nói hắn ta cũng coi như tiên gia của nhà con, sao lại hại con? Lại còn…”

Cô ta đỏ hoe cả mắt, không nói tiếp được.

Tôi nói với cô ta.

“Tuy cụ cố nội của cậu là bà đồng nhưng khác với xuất mã tiên của chúng tôi. Xuất mã tiên của chúng tôi thờ cúng gia tiên, là tiên duyên bẩm sinh, nghiêm cấm ngoại quỷ ngoại tiên lên đường.

Nhưng cụ cố nội của cậu thờ cúng thủy quỷ bên ngoài. Chuyện này ở chỗ chúng tôi, là tà môn ngoại đạo.”

“Quỷ khác với người và tinh linh. Người c.h.ế.t hóa quỷ, ba hồn bảy vía không toàn vẹn, nhân tính hầu như đã tan biến, còn lại đa số là chấp niệm.

Huống hồ Hà Thần sông Lương Thủy là loại thủy quỷ cần chuyên cần tế sống con người, đã sớm trở thành tà thần.”

“Sở dĩ hắn ta tìm đến cậu, hẳn là cụ cố nội của cậu đã hứa hẹn với hắn ta điều gì đó, ví dụ.”

“Trong số con cháu đời sau của bà ấy, chọn một vật tế thích hợp nhất rồi tế sống vào thời điểm thích hợp.”

Cái gọi là tế sống chính là dùng người sống làm vật hiến tế cho quỷ vật.

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng điều này chỉ tồn tại trong thời phong kiến nhưng thực tế.

Cho đến ngày nay, chuyện này vẫn không hiếm thấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hà Thần Cưới Vợ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...