Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hà Thần Cưới Vợ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Điều khác biệt là những người được chọn làm vật tế thường là do tai nạn mà chết.

Lữ Phương cũng vậy, nếu tối qua cô ta bị bắt đi thì kết quả điều tra cuối cùng cũng chỉ là c.h.ế.t đuối mà thôi.

Dù quá trình có khó tin đến mấy thì cũng chỉ có thể là kết quả này.

Trong những năm gần đây, sông Lương Thủy thường xuyên xảy ra tai nạn, xác c.h.ế.t dưới đáy sông đã không đếm xuể.

Sau đó, Lữ Phương gọi điện về nhà hỏi chuyện cụ cố nội rồi nói với tôi.

“Bố tôi cũng không biết chuyện cụ cố nội. Chỉ nói bà ấy từng là phu nhân quan lại, sau đó vào thời Dân Quốc, cụ cố tôi đưa cả nhà rời khỏi Kinh Thành, còn cụ cố nội không đi theo mà về quê.”

Cô ta lấy địa chỉ quê đã ghi lại ra.

Tôn Gia Truân, Tây Giao, Bình Thành. Tôi tìm kiếm trên mạng và đưa cho cô ta xem.

Mặt Lữ Phương lập tức tái mét vì địa chỉ này chính là nơi cô ta đã đến đêm hôm đó.

10

“Khương Phu, cậu thật sự muốn đến sông Lương Thủy ư? Nơi đó đã c.h.ế.t rất nhiều người rồi.”

Mặc dù cô ta biết bên cạnh mình có tiên gia bảo vệ nhưng cô ta vẫn rất sợ hãi.

“Không chỉ tôi phải đi mà cậu cũng phải đi. Để cậu một mình trong ký túc xá, tôi không yên tâm.”

Cậu ta “hả?” một tiếng rồi run rẩy.

“Tôi cũng phải đi ư? Tôi không đi đâu, tôi chẳng biết gì cả, đi cũng chỉ là vướng víu thôi.”

Tôi lấy vài lá bùa hộ mệnh từ ba lô đưa cho cô ta.

“Tôi không có ở đó, cậu không sợ Hà Thần đến tìm cậu sao? Đến lúc đó ai có thể bảo vệ cậu, hai vị tiên gia tôi phái bên cạnh cậu không đánh lại hắn đâu.”

Quỷ già trăm năm, không biết đã hại bao nhiêu người trong ngần ấy năm. Vạn vật lấy người làm trọng, dù là quỷ thì tu hành cũng nhanh hơn động vật gấp bội.

Đây không phải là phỉ báng tiên gia mà là sự thật.

Có điều con thủy quỷ già đó cũng không dám dễ dàng chọc giận chúng tôi, dù sao thì xuất mã tiên cũng có vòng tròn của mình.

Nói thẳng ra là chúng tôi có người ở trên nên hắn ta không gánh nổi nhân quả này.

Lữ Phương ủ rũ giúp tôi thu dọn đồ đạc. Trình Na không có ở ký túc xá, đã xin về nhà ở mấy ngày, muốn đợi chuyện này kết thúc rồi mới quay lại.

Hứa Tịnh tan học về, thấy tôi lấy ra một đống đồ nghề thì thò đầu nhìn.

“Đây đều là đồ cậu dùng để làm việc à?”

“Ừm.”

Vì mới xuất mã không lâu, tôi chỉ có một lệnh bài và một thanh kiếm, lệnh bài vẫn là do sư phụ khắc cho.

Cờ đang được làm, ấn còn chưa thỉnh.

Còn lại đều là bùa chú và một lá bài tẩy.

Đó là một đạo sắc lệnh mà sư phụ đã cho, trong lúc nguy cấp có thể triệu tập Ngũ Xương Binh Mã.

Vừa hay sư phụ đang ở chùa Bạch Vân ở Kinh Thành, việc điều động Ngũ Sương cũng thuận tiện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ha-than-cuoi-vo/chuong-6.html.]

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi ra ngoài nói với Hứa Tịnh.

“Tối nay có thể không được yên bình, tốt nhất cậu đừng ở ký túc xá nữa.”

Hứa Tịnh không nói gì, im lặng một lúc lâu rồi gọi tôi lại.

“Cậu đợi đã.”

Tôi hơi khó hiểu thì thấy Hứa Tịnh lấy một chiếc mặt nạ và hai lá lệnh kỳ từ vali dưới gầm giường ra.

Còn có một bộ đồ lễ màu đậm, gắn dải lụa và cờ chiến, nhìn khá quen mắt.

“Đây là… Na phục và mặt nạ Na sao?”

Tôi hơi sốc, không ngờ Hứa Tịnh cũng là người cùng nghề.

Na, giống như Sa-man, là một nhánh của Vu giáo cổ đại. Chủ yếu dựa vào thông linh tế tự để cầu phúc.

Hứa Tịnh thay Na phục, treo mặt nạ sau gáy, nhét lệnh kỳ vào lòng. Đôi mắt dài hẹp phát sáng u ám.

“Tôi sẽ đi cùng các cậu.”

11

Khi bắt taxi, tài xế nghe chúng tôi nói đi Tây Giao.

“Hai cô đi đến triển lãm truyện tranh ở quảng trường Tây à?”

Rõ ràng, tài xế tưởng Hứa Tịnh đang cosplay.

Chúng tôi sợ tài xế nghĩ nhiều nên cuối cùng dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang cách điểm đến một cây số.

Tôi chỉ về phía trước.

“Cũng không xa, chúng ta cứ đi bộ tới đó đi.”

Từ khi xuống xe, Lữ Phương đã sợ hãi bám chặt lấy cánh tay tôi.

Cách bờ sông không xa.

“Cứu mạng… Cứu tôi với…”

Tiếng kêu cứu của phụ nữ lúc ẩn lúc hiện vang lên, trong không khí còn có mùi m.á.u nồng nặc.

Tôi chạy nhanh tới thì thấy mấy cái bóng đen đang giữ chặt một người phụ nữ bụng to, dưới thân còn đang chảy máu.

Mắt tôi đanh lại, Hoàng Cơ Linh xuất hiện, lao tới đ.ấ.m đá túi bụi.

“Một lũ khốn kiếp, dám hành hung trước mặt linh gia gia ta à!”

Hứa Tịnh đỡ người phụ nữ nằm trên mặt đất dậy rồi đưa một ít khăn giấy, lau m.á.u cho người phụ nữ.

Lữ Phương vừa lẩm bẩm.

“Sao ở nơi hoang vu này lại có phụ nữ mang thai chứ.”

Cô ta vừa rút điện thoại ra định gọi 112 thì bị tôi ngăn lại.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hà Thần Cưới Vợ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...