Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hà Thần Cưới Vợ

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từng đạo kim quang bốc lên từ mặt đất, nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực này, vây khốn đám quỷ trong sông Lương Thủy.

Triệu Phương Diêm bị giáo chủ đánh cho liên tục lùi bước, thân hình càng lúc càng mờ ảo, mặt mày hắn ta lập tức u ám.

“Nói cho cùng, ta và các ngươi không thù oán gì, sao cứ phải tận diệt?”

Nếu nói với người khác lời này thì không sao nhưng nhưng ai mà chẳng biết giáo chủ Thiên Long là người g.i.ế.c chóc khét tiếng, ác nhất trong các tà đạo.

“Ít nói nhảm đi, ngươi làm việc ác quá nhiều, phía trên đã hạ lệnh, không cần xét xử, xử tử ngay tại chỗ.”

Vừa nói, một kiếm vung ra, c.h.é.m thẳng vào tim Triệu Phương Diêm.

Đột nhiên, biến cố xảy ra, một bóng người chắn trước Triệu Phương Diêm.

Kiếm khí lập tức dừng lại, thì ra là thai phụ bị hắn ta bắt giữ đang đau đớn rên rỉ, Triệu Phương Diễm cười lạnh: “Con ta sắp ra đời, đợi nó sinh ra, toàn bộ lưu vực sông sẽ tôn nó làm chủ. Các ngươi g.i.ế.c ta, không sợ sau này bị báo thù sao?”

Cái giọng khoác lác này khiến tôi hơi khó nghe.

“Con trai của ngươi là Long tử à? Còn có thể thống lĩnh thủy vực?”

Mãng Thiên Uy nhíu mày, nhìn vào bụng người phụ nữ mang thai.

“Không phải Long tử nhưng đúng là có một tia long khí.”

Mãng Thiên Uy là giáo chủ Mãng Đường của nhà tôi, đạo hạnh đã hai ngàn năm, linh thể đã hóa thành giao long, còn một đoạn nữa là hóa rồng.

Triệu Phương Diêm có vẻ không sợ hãi.

“Nếu ngươi g.i.ế.c ta thì người phụ nữ này chắc chắn sẽ chết.”

Bàn tay hắn ta siết chặt cổ người phụ nữ, trên đó lập tức xuất hiện một vết đen.

Tôi cắn chặt răng, mò trong túi ra một lá Ngũ Lôi Phù màu xanh.

“Thiên Cương pháp lệnh, nghe đạo của ta mà giáng…”

Ta vừa mới niệm chú lên thì lá bùa đã bị giật đi.

“Không muốn sống nữa sao? Cưỡng ép thúc đẩy bùa chú cao cấp, ngươi có mấy cái mạng để chịu đựng?”

Hoàng Linh quát mắng xối xả, tôi cười khổ.

“Hắn ta có con tin, nếu kéo dài nữa thì e rằng người phụ nữ đó sẽ không chịu nổi.”

Lá bùa này là mẫu mà sư phụ vẽ cho tôi, với đạo hạnh hiện tại của tôi thì chưa thể thi triển được.

Hoàng Cơ Linh cắn răng, hạ quyết tâm.

“Hôm nay linh gia gia sẽ liều một phen.”

Hoàng Cơ Linh nói xong thì hóa thành một luồng sáng lao vụt đi, đánh vào sau lưng Triệu Phương Diêm.

Hoàng Cơ Linh chưa kịp chạm vào Triệu Phương Diêm thì đã đã bị một bàn tay lớn tóm lấy.

Nói là tay, không bằng nói là móng vuốt, một chiếc móng vuốt khổng lồ màu trắng có vảy, xuất hiện trong hư không phía sau Triệu Phương Diêm.

Ngay sau đó là cái đầu, đầu lạc đà sừng hươu. Khi không gian mở ra, cơ thể dài hơn mười mét hiện rõ, vảy trắng phủ khắp, ánh lên dưới ánh trăng, trông vô cùng cao quý, không thể xâm phạm.

Hắn ta nắm Hoàng Cơ Linh giống như nắm một con gà con vậy, tiện tay ném đi.

Tôi há hốc mồm, buột miệng thốt lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ha-than-cuoi-vo/chuong-8.html.]

“Vãi chưởng! Thật sự triệu được rồng đến rồi à?”

Cái sông Lương Thủy này có bối cảnh gì vậy? Xung quanh Kinh Thành đâu có lưu vực sông hồ lớn, con rồng này từ đâu ra?

Chẳng lẽ con trai hắn là Long tử chuyển thế sao?

Trong lúc tôi còn đang băn khoăn không hiểu, móng vuốt của Bạch Long giơ cao, vỗ một chưởng xuống.

Triệu Phương Diêm giống như một con ruồi bị đập, lún sâu vào trong đất.

Người phụ nữ mang thai được Hoàng Linh đưa sang một bên để Hứa Tịnh chăm sóc.

Bạch long ngẩng cao đầu, khịt mũi phun ra một hơi, hai sợi râu rồng cũng bay phấp phới.

“Một đám quỷ nhỏ ở sông Lương Thủy, lại dám trộm vảy rồng của ta!”

13

Triệu Phương Diêm khó khăn lôi mặt ra khỏi bùn rồi quỳ rạp trên đất, run rẩy như mắc bệnh Parkinson.

“Tiểu… Tiểu thần xin ra mắt Tiểu Long Vương.”

“Kẻ hèn này cũng là bất đắc dĩ thôi ạ! Con trai tôi chưa sinh đã c.h.ế.t nên để giữ lại nó, kẻ hèn này đành phải mượn thần uy của ngài!”

Tiểu Long Vương hoàn toàn không tin lời quỷ quái của hắn ta.

“Người c.h.ế.t nhập luân hồi, ngươi cưỡng ép giữ con lại trăm năm vì thế mà sinh ra sát nghiệp, ta sẽ phạt ngươi…”

“Hồn phi phách tán đi.”

Bạch long nói xong thì khẽ hé miệng, một luồng sấm sét cuộn tròn b.ắ.n ra.

Triệu Phương Diêm kinh hãi trợn trừng mắt.

“Không…” Hắn ta vừa định chạy, còn chưa kịp đứng dậy, đã bị luồng sấm sét đánh trúng.

Ánh sáng vàng bao phủ luồng khí đen rồi tan biến.

Sau khi tiêu diệt Hà Thần song Lương Thủy, bạch long lại nhìn về phía người phụ nữ mang thai bê bết máu.

Tôi thấy vậy thì lập tức chạy tới chắn trước mặt cô ấy.

“Cô ấy cũng là nạn nhân, xin Long Thần niệm tình vô tội, đừng giáng tội.”

Bạch Long Vương liếc xéo nhìn tôi một cái rồi khinh thường cười.

“Con nhóc nhà ngươi, bổn long còn có thể g.i.ế.c cô ta sao? Chỉ là quỷ thai trong bụng cô ta không thể giữ lại.”

Ngài duỗi móng rồng, khép năm ngón chân lại, người phụ nữ mang thai đau đớn đổ gục xuống đất, mồ hôi đầm đìa, không ngừng vặn vẹo.

Dưới chiếc bụng bầu nhô cao, quỷ thai phát ra tiếng thét thảm thiết.

“A a a a!”

Lưỡi d.a.o vô hình rạch toạc lồng ngực, trái tim mang theo vảy bị bóc ra.

Quỷ thai không cam lòng nhắm mắt lại, hóa thành một vũng nước đen bẩn thỉu chảy ra từ hạ thể người phụ nữ, mùi tanh tưởi mục nát.

Người phụ nữ trải qua chuyện này, cũng đã mất nửa cái mạng.

Bạch Long Vương ghét bỏ nhìn miếng vảy bị phủ đầy thịt nát.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hà Thần Cưới Vợ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...