Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Mặt của Ánh Trăng

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta tiếp lời nàng, hai người nhìn nhau mỉm cười.

"Tạ Trục Lăng, đừng để Loan Loan phải rơi lệ nữa, bao năm nay nàng đã khóc quá nhiều rồi."

"Còn nữa, phương thuốc ta đưa, ngươi nhớ phải sắc đúng giờ cho nàng uống."

"Nếu sang năm ta về kinh mà thấy Loan Loan gầy đi, ta sẽ hỏi tội ngươi đấy!"

"Thần tuân chỉ, không dám chậm trễ mệnh thái hậu ban."

Tạ Trục Lăng đáp lời, rồi đưa cho Viên Viên một hộp gỗ hoa lê.

"Đây là những di vật ta tìm được của Diên Châu trong những năm qua."

"Ta nghĩ, huynh ấy sẽ mong ta giao lại cho người."

"Cảm tạ ngươi."

Viên Viên ôm chiếc hộp vào lòng.

"Trời cũng không còn sớm nữa, các ngươi lên đường đi thôi."

Vừa nói, nàng vừa ra hiệu cho Tạ Trục Lăng dìu ta lên xe.

Lại một mùa thu nữa đến, gió lạnh lùa vào, kéo tung rèm cửa xe ngựa.

Hồng Trần Vô Định

Ta thò đầu ra nhìn, thấy Viên Viên đang mỉm cười vẫy tay chào ta.

Mùa thu năm ấy, nàng rời cung về quê thăm thân, ta ra tiễn nàng, cũng giống như thế này.

Năm năm tháng tháng, nhất định sẽ lại tương phùng.

Ngoại truyện của Lưu Ninh Nguyệt

Lưu Ninh Nguyệt vẫn luôn hâm mộ Triệu Ngữ Mi.

Cha mẹ nàng hòa thuận yêu thương, lại có ca ca ruột cùng nhau che chở.

Không giống nàng, phụ thân thiếp thất đầy nhà, thường lấy cớ mẫu thân không sinh được đích tử mà ghét bỏ bà.

Nhưng tất cả những điều đó đều chẳng sao cả, mẫu thân nói, chỉ cần nàng gả cho một người thật lòng yêu nàng là đủ rồi.

May mắn thay, nàng gặp được Cao Diên Châu.

Khi bị đám thứ đệ thứ muội bắt nạt, hắn sẽ đứng ra thay nàng đòi lại công đạo.

Những trang sức phụ thân không thể cho nàng, hắn đều mua về cho nàng.

Khi nằm cùng Loan Loan, bàn chuyện tương lai, nàng từng nói rằng nàng muốn gả cho Cao Diên Châu.

Nàng không cần hắn phải có bao nhiêu công danh, địa vị cao hay thấp, giàu sang hay nghèo khó.

Nàng chỉ cần hắn yêu nàng, thật lòng đối đãi với nàng.

Một đời một kiếp, chỉ được đối tốt với một mình nàng.

Thế nhưng ông trời hình như luôn thích trêu chọc nàng.

Lần xuất chinh cuối cùng, Cao Diên Châu nói: "Đợi ta khải hoàn, sẽ cưới nàng."

Nhưng hắn chẳng thể quay về nữa.

Nàng lần đầu trái lời cha mẹ, cưỡi ngựa chạy thẳng đến biên cương.

Hắn sau khi trúng tên bị quân địch bắt giữ, bị tra tấn đến chết.

Thậm chí hài cốt cũng không tìm được.

Trước kia nàng vẫn hay cười Loan Loan hay khóc, thế mà ngày hôm đó, nàng lại là người lần đầu tiên không ngăn nổi nước mắt.

Nàng ngồi khóc bên tường thành rất lâu, lâu đến nỗi binh sĩ trên thành cũng không nỡ nhìn, xuống dưới an ủi nàng.

Về sau nàng mới biết, người đó không phải binh sĩ bình thường, mà là Lục hoàng tử Tiêu Dương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hai-mat-cua-anh-trang/chuong-12-hoan.html.]

Tiêu Dương đối xử với nàng rất tốt, phụ thân nàng cũng rất hài lòng với hắn.

Nhưng Lưu Ninh Nguyệt hiểu rõ, dù là hoàng tử hay hoàng đế, thì cũng chẳng thể chỉ cưới một người.

Ban đầu nàng từ chối Tiêu Dương.

Nhưng hắn không nản chí, cũng không ép nàng phải lập tức đưa ra câu trả lời.

Thậm chí, hắn còn hiểu cho nỗi lo của nàng.

Hắn nói, hắn sẽ chỉ yêu một mình nàng.

Sau khi hồi kinh, nàng kể chuyện này cho Loan Loan nghe.

Khi ấy Loan Loan đang thử hồng y, y phục đỏ rực khiến nàng càng thêm diễm lệ như đóa hoa chớm nở.

Khi đó Lưu Ninh Nguyệt nghĩ, các nàng đều sắp gả cho người mình yêu, thật tốt biết bao.

Thế nhưng đời không như ý, nhà họ Triệu cũng nhắm vào ngôi hoàng hậu.

Tiêu Dương nói với nàng, Triệu thái phó có danh vọng trong triều, môn sinh trải dài khắp nơi.

Tiêu Dương vừa đăng cơ, căn cơ chưa vững.

Lưu Ninh Nguyệt hiểu điều đó, nhưng nàng hận Triệu Ngữ Mi.

Triệu Ngữ Mi rõ ràng biết nàng yêu Tiêu Dương đến nhường nào, rõ ràng biết đó là tâm nguyện cả đời của nàng.

Thế mà nàng ấy vẫn muốn tranh ngôi hoàng hậu với nàng.

Những năm đầu vào cung, Triệu Ngữ Mi sống rất khổ.

Tiêu Dương lạnh nhạt đến cùng cực, còn bản thân nàng thỉnh thoảng lại gây khó dễ, khiến cuộc sống của nàng ấy chẳng khác gì bước trên băng mỏng.

Lưu Ninh Nguyệt ngàn vạn lần cũng chẳng ngờ, nàng ấy lại dùng đứa trẻ để hãm hại nàng.

Dưới bậc thềm, nàng ấy ngã ngửa ra sau.

Trong mắt người ngoài, tất cả đều giống như do Lưu Ninh Nguyệt đẩy ngã nàng ấy.

May mắn thay, Tiêu Dương tin nàng, cũng chẳng muốn đứa trẻ đó.

Không may là, Triệu Ngữ Mi lại mất trí nhớ.

Ký ức của nàng ấy dừng lại ở tuổi mười hai, thời điểm các nàng vẫn là đôi bạn thân thiết nhất.

Triệu Ngữ Mi sau khi mất trí nhớ liền trở nên phiền phức, dù Lưu Ninh Nguyệt có lạnh nhạt thế nào, nàng ấy vẫn một tiếng "Viên Viên", hai tiếng "Viên Viên" mà gọi.

Lòng mềm yếu, là vào một đêm mưa nọ, nàng ấy mộng du, bước đến trước mặt Lưu Ninh Nguyệt.

Trong tay nắm chặt cây trâm gỗ năm nào Lưu Ninh Nguyệt đã tặng nàng.

Nàng chỉ là một đứa trẻ, người xưa kia và người bây giờ, vốn là hai người khác nhau, Lưu Ninh Nguyệt vẫn luôn tự nhủ với lòng mình như thế.

Cho đến khi nàng nhìn thấy phương thuốc Triệu Ngữ Mi đưa cho mình.

Ban đầu nàng còn ngây ngô tưởng đó là phương thuốc giúp dễ thụ thai.

Tổ phụ của Lưu Ninh Nguyệt từng là thái y, nàng hiểu y thuật.

Cho nên chỉ thoáng nhìn qua, nàng đã nhận ra ngay công dụng của hai toa thuốc ấy.

Một là thuốc tránh thai, một là thuốc phá thai.

Lúc này nàng mới hiểu, bản thân đã sai đến nhường nào.

Triệu Ngữ Mi chưa từng muốn tranh đoạt điều gì với nàng, người đã thay đổi từ lâu vốn chẳng phải nàng ấy, mà là chính mình.

Nhưng nàng lại chẳng ngờ rằng tất cả những điều này không phải mưu kế của Triệu phủ, mà là của Tiêu Dương.

Là hắn chỉ vì tham vọng của bản thân mà đã thay đổi cuộc đời của hai nữ nhân bọn họ.

Thế nhưng nàng không thể rời đi nữa, điều duy nhất nàng làm được là trả lại cuộc đời cho Loan Loan.

Hoàn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hai Mặt của Ánh Trăng
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...