Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Mặt của Ánh Trăng

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đông, đông, đông!"

Có người gõ từ bên ngoài.

Ta ngẩng lên nhìn theo tiếng động, là Tạ Trục Lăng thò nửa cái đầu vào.

Vẫn là hắn, chỉ có hắn mới tìm được ta.

"Loan Loan, nàng làm sao vậy?"

Tạ Trục Lăng bị dáng vẻ đẫm lệ của ta dọa đến hoảng hốt.

Hắn chui vào, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp ta.

Ta nắm lấy tay hắn, giống như khi xưa hắn lén dẫn ta ra ngoài xem múa rối bóng.

Tay của Tạ Trục Lăng nay đã to hơn, cũng trở nên chai sạn.

"Xin lỗi."

"Người ta nói ta là kẻ xấu, nói ta thích Tiêu Dương nên mới hủy hôn với chàng."

"Ta còn tranh Tiêu Dương với Viên Viên, còn đối đầu với nàng ấy khắp nơi."

"Tạ Trục Lăng, vì sao ta lại biến thành kẻ xấu như thế?"

Tạ Trục Lăng chau mày, ngược lại siết chặt lấy tay ta.

"Loan Loan, là ai nói với nàng những điều này? Gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta chỉ nhớ lần thả diều rơi xuống hồ, chàng đã nhảy xuống cứu ta."

"Rồi sau đó tỉnh lại, đã trở thành phi tử trong cung. Thái y bảo ta trượt chân ngã từ bậc thềm mà mất trí nhớ."

Mắt Tạ Trục Lăng đỏ hoe, hắn ôm chặt lấy ta.

"Xin lỗi, là ta không tốt, không thể ở bên nàng."

"Tất cả đều là giả dối. Loan Loan của ta là cô nương tốt nhất trên đời, không hề xấu chút nào."

Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, như sao trời trên cao.

"Chàng không ghét ta sao? Người ta nói là ta chủ động hủy hôn..."

Đầu ta lại bắt đầu đau nhức, vô số hình ảnh vụt qua, nhưng chẳng thể giữ lấy điều gì.

Chỉ nhớ ở khoảnh khắc cuối cùng, Tạ Trục Lăng đang rơi lệ.

Hắn nói: "Loan Loan, nàng đã gạt ta."

21

Tiêu Dương vất vả lắm mới thoát thân khỏi yến tiệc, vội vã tới ngự hoa viên, thì thấy Triệu Ngữ Mi đang ngất xỉu.

Tạ Trục Lăng và Lưu Ninh Nguyệt đứng bên cạnh nàng.

Sắc mặt cả hai đều không tốt, tựa hồ vừa mới cãi vã.

"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Dương bước nhanh tới, hỏi dồn dập.

"Hồi bẩm bệ hạ, nô tài không rõ."

Nội thị len lén lau mồ hôi lạnh, cũng chẳng hiểu vì sao đột nhiên Hoàng thượng lại để tâm tới Hoàng hậu như thế.

Tiêu Dương không buồn để ý tới Tạ Trục Lăng và Lưu Ninh Nguyệt, trực tiếp bế Triệu Ngữ Mi rời đi.

Trời dần tối, ánh hoàng hôn trải xuống khuôn mặt nàng.

Lớp trang điểm đã bị nước mắt rửa trôi quá nửa, để lộ khuôn mặt chân thật nhất.

Chưa bao giờ hắn nhìn nàng chăm chú như lúc này.

Trước khi Triệu Ngữ Mi mất trí nhớ, Tiêu Dương lạnh nhạt với nàng.

Sau khi nàng mất trí nhớ, lại luôn tìm cách tránh né hắn.

Hắn chấp thuận cho nàng gặp lại người thân, kỳ thực cũng chỉ vì muốn thuận lợi đạt được mục đích.

Hôm qua đã ra tay răn đe Triệu Đoan Dật, hôm nay lại cố ý mang tới những món điểm tâm nàng yêu thích thuở nhỏ.

Tưởng rằng mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, dẫu sao Triệu Ngữ Mi hiện tại cũng chỉ như một tiểu cô nương mười hai tuổi.

Dễ lừa gạt nhất.

Nhưng Tiêu Dương đã sai, hơn nữa còn sai thảm hại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hai-mat-cua-anh-trang/chuong-8.html.]

Từ khoảnh khắc hắn phát hiện ánh mắt Triệu Ngữ Mi nhìn về phía Tạ Trục Lăng, hắn đã hoàn toàn thất bại.

Tạ Trục Lăng gần như lập tức đuổi theo khi nàng rời đi.

Mà Tiêu Dương thì không thể.

Trên yến tiệc có vô số ánh mắt đang dõi theo hắn.

Hắn lực bất tòng tâm, chỉ biết ngồi đó ghen tức đến cháy ruột.

Nói ra cũng thật nực cười, rõ ràng nàng đã là hoàng hậu của hắn, mà hắn lại cứ thấp thỏm bất an.

"Hồi nhỏ lại thích khóc như vậy."

Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào là rơi vì hắn.

Không sao cả.

Cướp đoạt lấy lòng người, xưa nay vốn là sở trường của hắn.

22

Khi tỉnh lại, người ở bên cạnh ta đã biến thành Viên Viên.

"Vậy Tạ Trục Lăng đâu?"

"Ngươi còn dám nhắc tới hắn? Cung phi tư thông là trọng tội đấy."

Viên Viên trách móc ta, "Chậm chút nữa là bệ hạ tới rồi."

"Tiêu Dương sao? Hắn không làm gì Tạ Trục Lăng chứ?"

"Không đâu. Chắc là bệ hạ biết ngươi chính là người năm xưa đưa bánh táo đỏ cho hắn, nên mới đối đãi tốt hơn."

"Chính bệ hạ đã bế ngươi trở về, nhìn qua thì thấy hắn thực lòng quan tâm ngươi rồi."

Viên Viên có phần thất vọng, còn ta lại nghe mà rợn cả tóc gáy.

Hồng Trần Vô Định

"Ngươi đừng nói nữa, ta... ta thấy sợ..."

"Ngươi sợ cái gì?"

Viên Viên mỉm cười lắc đầu, "Cái túi hương này bẩn rồi, ta thay cái mới cho ngươi nhé."

Nói rồi, nàng mở túi hương cũ của ta.

Cùng với hương liệu rơi ra, còn có một mảnh giấy cuộn lại.

Ta vội che lại, lén đưa mắt ra hiệu cho nàng.

"Mọi người lui xuống cả đi, bản cung có lời muốn nói riêng với Hoàng hậu nương nương."

Chờ cung nhân rời khỏi, ta mới dám nói với Viên Viên:

"Đây là do Tạ Trục Lăng để lại cho ta."

Từ nhỏ hắn đã thích bày trò như vậy.

Mỗi lần đến Triệu phủ chơi đều cố ý để lại một món đồ, hôm sau lấy cớ quay lại.

Sau này lại thích nhét đồ vào túi hương hay túi tiền của ta, dặn ta canh giờ đến tiểu viện đợi, hắn sẽ đến đưa ta ra ngoài chơi.

Ta mở mảnh giấy ra, toàn là những con số.

Đây hẳn là ám hiệu, đối chiếu với các trang, dòng, chữ trong cuốn sách mà ta và Tạ Trục Lăng vẫn dùng để truyền tin.

Ta đi tới giá sách, lấy xuống cuốn sách hai người vẫn dùng để trao đổi mật mã.

Cuối cùng, các chữ được giải ra là:

"Đã thẩm tra tù binh Nam Sở, xác nhận Diên Châu bị người phản bội."

Ta giật mình kinh hãi.

Cao Diên Châu, chính là nghĩa tử của phụ thân Viên Viên.

Năm xưa chúng ta còn cùng nằm chung một giường, trò chuyện về người trong lòng muốn gả.

Viên Viên khi đó đã nhắc tới Cao Diên Châu.

Rất nhanh, hai chữ "Diên Châu" bị giọt lệ rơi làm nhòe mực.

"Thì ra ngươi vẫn luôn nhờ Tạ Trục Lăng điều tra chuyện này. Ngay cả ngươi cũng nhận ra điều bất thường, còn ta..."

"Ta lại ngu ngốc đến mức oán trách ngươi bao nhiêu năm..."

Cuối cùng, vấn đề mà bao năm qua ta chưa từng dám hỏi, giờ đây đã có đáp án.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hai Mặt của Ánh Trăng
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...