Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOA TÀN XUÂN ĐẾN

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ôn Quân ăn mặc như một thư sinh bình thường, cùng ta đi xuyên qua các con phố.

Đêm nay không cấm ban đêm, đường phố người qua lại tấp nập, người bán hàng rao hàng, các cô nương mặc cả.

Dưới chân thiên tử, nơi này phồn hoa nhất. Chiến hỏa không lan đến đây, họ đều đang sống những ngày bình thường.

Ôn Quân mua một chiếc trâm hoa quế từ tay một đứa trẻ, rồi cài lên tóc ta, sau đó cùng ta thả một chiếc đèn lồng xuống sông.

Đêm nay vầng trăng tròn không còn e lệ, cười hì hì xuyên qua tầng mây, hiện ra trước mặt mọi người.

Ôn Quân nói:

"Ngươi xem, Ngọc Ninh đang nhớ chúng ta."

Chàng lại nói:

"A Sanh, trẫm nên cưới vợ rồi."

Giọng chàng bình thản, nhưng lòng ta lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Chúng ta cùng nhau ngồi bên bờ sông, nhìn những chiếc đèn lồng mang theo ước nguyện trôi xa dần.

Ta chống cằm hỏi chàng:

"Là cưới cô nương nhà nào vậy?"

"Đại tiểu thư của Tĩnh Quốc Công phủ."

Giọng Ôn Quân không phân biệt được hỉ nộ, bình thản như đang nói chuyện thời tiết:

"Họ nói, nàng ấy vừa hiền lành vừa thông minh, sẽ là một người vợ hiền."

"Vậy chúc mừng Hoàng thượng." Ta chúc mừng chàng.

"A Sanh, trẫm từng nghĩ sẽ cưới cô nương mình yêu."

Ôn Quân quay đầu nhìn ta, cười khẽ lắc đầu, "Nhưng trẫm không thể."

"Giang Đông Vương đang rục rịch, nếu liên kết với Tĩnh Quốc Công, chỉ sợ lại xảy ra nội chiến."

"A Sanh, Ngọc Ninh vì Đại Sở mà có thể đi hòa thân nơi xa, trẫm chỉ là cưới một người con gái của Quốc Công mà thôi. So với nàng, trẫm đã quá hạnh phúc rồi, không nên oán than."

Ôn Quân vừa cười, vừa vò vạt áo: "Ngươi nói, có đúng không?"

Nhưng chàng không hề muốn có câu trả lời của ta.

Chàng cười thật khổ sở:

"A Sanh, trẫm vốn muốn tùy hứng một lần trong chuyện hôn sự. Nhưng ngày Ngọc Ninh đi hòa thân, trẫm đã biết, vạn sự không thể do trẫm làm chủ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-tan-xuan-den/12.html.]

Chàng tiến gần hơn, hàng mi dài khẽ chạm vào má ta:

"Trẫm có thể ôm nàng một chút không?"

Những chiếc đèn lồng ở xa tựa như những vì sao dưới nước, làm xáo động cả một hồ nước tĩnh lặng.

Ta nghe thấy mình nói: "Được."

Ôn Quân dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy ta.

Rất nhẹ, rất nhẹ, nếu không phải vạt áo trên vai ta hơi ướt, ta gần như không cảm nhận được cái ôm chỉ thoáng qua này.

Chàng vội vàng rời khỏi, rụt tay về, như thể sợ làm ô uế ta.

"A Sanh, còn một chuyện nữa, trẫm muốn hỏi nàng."

Chàng dùng ánh mắt dào dạt như một hồ nước mùa xuân nhìn chằm chằm vào ta: "Nàng có bằng lòng..."

Lúc đó, ta đang nghĩ, nếu chàng lại hỏi ta có bằng lòng vào cung làm phi tần không, ta nên trả lời thế nào đây?

Nguyên Sanh mười sáu tuổi, sẽ bình thản lắc đầu từ chối.

Nguyên Sanh hai mươi ba tuổi, chìm đắm trong sự dịu dàng của chàng, đã nghĩ đến chuyện đồng ý.

Nhưng chàng đã không hỏi ta câu đó.

"Nàng có bằng lòng vào triều làm quan không?

Với tài năng của A Sanh, làm một Thượng Nghi nho nhỏ thật quá đáng tiếc. Nàng có thể vào triều làm quan, phò tá trẫm trị vì giang sơn."

Ta nhất thời kinh ngạc:

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

"Đại Sở chưa từng có nữ tử làm quan."

"Đại Sở chưa từng thắng Liêu quốc, nhưng trẫm muốn thu hồi lại những vùng đất đã mất, đánh người Liêu về quê cũ."

"Đại Sở chưa từng có nữ tử làm quan, nhưng sẽ luôn có người đầu tiên xuất hiện. A Sanh, nàng không muốn thử xem sao?"

Mấy năm nay, ta đã quản lý Thượng Nghi Cục một cách ngăn nắp. Ôn Quân khi bàn chuyện chính sự cũng không tránh ta, đôi khi còn hỏi ý kiến của ta.

Chỉ là ta không ngờ, chàng lại có suy nghĩ này.

Cũng giống như bảy năm trước, chàng hỏi ta có muốn vào cung làm nữ quan không.

Lần này, dưới ánh mắt mong đợi của chàng, ta vẫn gật đầu.

"Được."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOA TÀN XUÂN ĐẾN
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...