Người Liêu không cho Ngọc Ninh trở về.
Bởi vì Hoàng đế Liêu quốc đã chết.
Con trai của ông ta lên ngôi, cưỡng ép chiếm đoạt Ngọc Ninh.
Chưa đầy hai ngày, chú của hắn đã lôi hắn xuống khỏi ngai vàng, Ngọc Ninh trở thành thị thiếp của Tân hoàng.
Mặc dù Đại Sở nhiều lần cử người đến giao thiệp, nhưng Tân hoàng vẫn không chịu trả lại Ngọc Ninh.
Hắn thậm chí còn viết một phong thư, chế giễu:
"Đại Sở các ngươi không phải rất coi trọng lễ giáo sao?
Một vị công chúa đã hầu hạ ba người đàn ông, chẳng khác nào kỹ nữ, đòi về để đưa vào lầu xanh à?"
Tức đến mức Ôn Quân xé nát thư, Tiêu Nhi giơ binh khí lên đòi tiến về phương Bắc.
Ngày đó Ôn Quân chắp tay sau lưng, nhìn xa xăm về phía Bắc:
"Đánh đi, đánh cho trẫm."
"Đánh cho người Liêu phải nhả lại những vùng đất đã chiếm, cúi đầu xưng thần."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-tan-xuan-den/14.html.]
"Đánh cho người Liêu từ nay không dám khiêu khích, cung kính đưa Ngọc Ninh trở về."
Biết tin Tiêu Nhi sẽ đi U Châu, Lục Uyển bất ngờ tìm đến nó.
Nàng bẻ một cành hoa diên vĩ, chọn ra bông đẹp nhất đưa cho Tiêu Nhi.
"Giúp ta cắm nó lên đống đổ nát ở U Châu."
"Chàng ấy ở đó, chàng ấy thích hoa diên vĩ."
Hóa ra, thiếu nữ áo đỏ rực rỡ và vị tướng quân cưỡi ngựa trắng cũng từng có một tình yêu sâu đậm như thế.
Họ yêu nhau trong một biển hoa diên vĩ màu xanh lam.
Nhưng sau này quân địch xâm lược, tướng quân giữ nước, cùng thành mà chết.
Người trong lòng chàng thay áo đỏ, vì ngăn nội chiến mà gả vào cung.
Thiếu nữ yêu tự do, bước vào bức tường thành, từ nay ngẩng đầu chỉ thấy một khung trời nhỏ.
"Khô héo cũng không sao, chỉ cần chàng ấy biết lòng ta là được."
Tiêu Nhi mang theo bông hoa diên vĩ đó, hy vọng người tương tư của nó sớm trở về.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
--------------------------------------------------