Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOA TÀN XUÂN ĐẾN

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Toàn bộ văn võ bá quan đều có mặt, cổng cung điện ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như tờ.

Vẫn là Ôn Quân mở lời trước:

"Gần đây công chúa không được khỏe, e là đã sốt đến hồ đồ rồi."

"Còn không mau đưa công chúa đi?"

Các cung nữ định kéo Ngọc Ninh đi, nhưng nàng vung tay hất họ ra, quỳ thẳng tắp ở đó.

"Bổn công chúa không bị bệnh, bổn công chúa tỉnh táo lắm."

Nàng nhìn thẳng vào Ôn Quân, giọng nói hùng hồn, từng câu từng chữ đều rõ ràng lọt vào tai.

"Hoàng huynh, U Châu bị chiếm, người Liêu tàn sát cả thành, ngay cả những hài nhi còn chưa cao đến bánh xe cũng bị g.i.ế.c sạch. Ngọn lửa ở U Châu cháy suốt mười ngày, thiêu rụi biết bao sinh mệnh."

"Hôm nay họ chiếm U Châu, ngày mai thì sao? Cử binh nam hạ, tiếp theo là Binh Châu, Minh Châu, hay Ký Châu, Dự Châu? Nếu muội không gả, còn bao nhiêu dân chúng lầm than, bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà?"

Mắt Ngọc Ninh ửng đỏ, tựa như m.á.u tươi nơi biên cương vương lên khóe mắt nàng.

"Hoàng huynh, người còn nhớ thím Huệ Phương mà muội đã kể không?

Thím ấy cho muội hai lượng bạc, để muội uống thuốc suốt một tháng. Thím ấy cũng như tỷ tỷ, là một người rất tốt.

Nhưng thím ấy cũng c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t trong cuộc tàn sát ở U Châu."

"Hổ Tử nhà thím ấy đã gửi một phong thư cho tỷ tỷ, tỷ tỷ không cho muội biết, nhưng muội vẫn lén xem rồi."

"Họ làm nhục thím Huệ Phương, chặt đứt tay chân của thím, chặt cả đầu.

Trong căn nhà đó có rất nhiều xác phụ nữ, Hổ Tử thậm chí còn không biết đâu là mẹ mình."

Nàng lau khô nước mắt, quật cường ngẩng đầu nhìn Ôn Quân:

"Hoàng huynh, muội là công chúa, đã được bách tính nuôi dưỡng, thì phải đền đáp bách tính thiên hạ, đổi lấy sự thái bình cho Đại Sở."

Nàng dập đầu thật mạnh, trán rách da:

"Cầu xin hoàng huynh cho phép muội đi hòa thân."

Ôn Quân mặt xanh mét quay đi, dường như không nỡ nhìn nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-tan-xuan-den/9.html.]

Thế nhưng Ngọc Ninh cứ dập đầu hết lần này đến lần khác, trán thâm tím, m.á.u tươi còn rịn ra:

"Hoàng huynh không đồng ý một ngày, muội sẽ dập đầu một ngày, cho đến khi hoàng huynh đồng ý mới thôi."

Gió thu hiu hắt, thổi đến lòng người hoang mang.

Ở góc khuất mà mọi người không nhìn thấy, thiếu niên mười sáu tuổi lấy tay che mặt, phát ra tiếng gầm gừ như con thú bị nhốt.

Đó là người trong lòng của vị công chúa sắp đi hòa thân.

Không biết ai là người bắt đầu, những vị quan kia đều đồng loạt quỳ xuống, cứ thế quỳ trước mặt Ôn Quân.

"Công chúa đại nghĩa! Cầu xin Hoàng thượng cho phép công chúa hòa thân!"

"Công chúa đại nghĩa! Cầu xin Hoàng thượng cho phép công chúa hòa thân!"

...

Ôn Quân không còn đường lui.

Chàng quỳ xuống, giữ lấy vai Ngọc Ninh:

"Ngươi... thực sự đã nghĩ kỹ chưa?"

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

"Hoàng huynh," Ngọc Ninh đáp, "muội nghĩ rất kỹ rồi, cứ để muội đi đi."

"Muội sẽ kéo dài thời gian cho huynh, để huynh phát triển binh lực, sau này họ sẽ ngoan ngoãn đưa muội trở về."

Mắt Ôn Quân đỏ hoe, như có ngàn lời muốn nói, chàng mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể nghẹn lại một câu:

"Được."

"Tạ ơn hoàng huynh đã thành toàn."

Nàng vén váy quỳ lạy, rồi quay đầu nhìn về phía thiếu niên sau đám đông.

Nàng cười với chàng, lắc lắc chuỗi hạt tương tư trên tay.

Chàng cũng cố nặn ra một nụ cười, nhưng gió thu ẩm ướt quá, thổi đến làm mặt chàng ướt đẫm.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOA TÀN XUÂN ĐẾN
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...