Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LẬP QUẦN LAN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Điều nàng ta muốn là làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.

Còn điều ta muốn, từ đầu đến cuối chỉ là quyền lực tối cao.

Là thứ quyền lực có thể định đoạt sinh tử chỉ trong lúc cười nói.

Ta không quan tâm trượng phu của mình là ai, có bao nhiêu tiểu thiếp, có yêu ta hay không.

Ta chỉ để tâm gia tộc hắn có cường đại không, hắn có thể làm nên sự nghiệp trong quan trường không, trong tay hắn có bạc tiền hay không.

Việc ta thành hôn, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện:

Một, hôn sự này có thể mang lại ảnh hưởng tích cực cho gia tộc ta, liên minh thông gia, thế lực gia tộc có thể nâng lên một tầng nữa không.

Hai, con cái của ta sau này có thể sống sung túc cả đời.

Chỉ cần đáp ứng được hai điều này, trượng phu của ta dù đêm không về nhà, lang chạ bên ngoài, ta vẫn sẽ che chở cho hắn trước mặt bà mẫu.

Rất rõ ràng, Tống Lan không chỉ thỏa mãn hai điểm đó, mà còn vượt xa mong đợi của ta.

Sao ta có thể vì một tỳ nữ mà không kết hôn với hắn?

Ta không chỉ muốn thành hôn với hắn, mà còn muốn làm một hiền thê lương mẫu rộng lượng, đích thân giúp hắn nạp thiếp.

Ai bảo sau này hắn sẽ vì ta và con ta mà khổ cực chinh chiến giành lấy thiên hạ.

11

Tai mắt mà ta cài bên cạnh Tống Lan báo lại, Phương Phi đã khóc với Tống Lan vài lần, vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, biết điều mà dụ dỗ được hắn sẵn lòng đến trước mặt phụ mẫu đòi từ hôn.

Đáng tiếc, Tống đại nhân và Tống phu nhân đều là cáo già.

Không những đánh hắn một trận rồi nhốt vào từ đường, còn ra lệnh cho người trong phủ không được để Phương Phi bước vào cửa, càng không được qua lại với nàng ta.

Không chỉ vậy, Tống phu nhân còn đích thân dẫn Tống Yến Lễ đến nhà ta, chủ động bàn chuyện đẩy nhanh hôn sự.

Mẫu thân ta hỏi sao không thấy Tống Lan đến.

Tống phu nhân không để sót lời nào:

“Nam Hải nổi tiếng với ngọc trai trắng, ta sai hắn đích thân đi tìm viên lớn và tốt nhất làm quà cưới cho A Quỳnh.”

Hai người họ bàn chuyện ở tiền viện, còn Tống Yến Lễ được giao nhiệm vụ dẫn ta đi xem lễ vật mới thêm vào.

Hắn vô tình nhìn thấy vết bầm trên cổ tay ta.

Ánh mắt khẽ lạnh đi, nhưng không nói gì thêm.

Sau khi hắn và Tống phu nhân rời đi, chưa đến một khắc, người gác cổng đã đến báo có người gửi một hộp thuốc mỡ:

“Người Tống gia nói là cô gia nhà ta gửi tới.”

Ta cười khó hiểu.

Ừ, quả thật là “cô gia” rồi.

Ngày hôm sau, nghe nói Tống Yến Lễ đã xin nghỉ ở Lại bộ, nói là trong nhà sắp có hỉ sự, cần đích thân đi rước tổ mẫu về chủ trì hôn lễ.

Hắn hành lý gọn nhẹ, vòng eo gầy được thắt lưng buộc chặt chỉ còn hai gang tay, phần n.g.ự.c bị y phục ép căng lên, tóc đen búi cao, vung roi lên ngựa, cứ thế lên đường.

Nhưng hướng hắn đi, lại là phía Nam Hải.

12

Trưởng tử nhà Vĩnh An hầu thành thân, mở tiệc chiêu đãi danh môn vọng tộc, ta và Phương Phi cũng nằm trong danh sách khách mời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lap-quan-lan/4.html.]

Thẩm gia và Tống gia ở cùng một con phố, kể từ sau khi Tống Lan đề cập đến việc hủy hôn trong nhà, Tống phu nhân liền lập tức cảnh giác cao độ.

Một mặt canh chừng Phương Phi như giữ của, mặt khác lại săn đón ta chu đáo vô cùng.

Bà ta canh đúng giờ kiệu nhà ta xuất phát, giả vờ vô tình gặp rồi đi cùng một đường.

Phương Phi thấy ta và Tống phu nhân cùng đến, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Chỗ ngồi của ta và Tống phu nhân không cùng một nơi, bà ta kéo tay ta không cho rời đi, vừa cười vừa oán trách với Vĩnh An hầu phu nhân:

“Tỷ tỷ đây biết rõ ta thích nha đầu này, sao lại xếp cho nàng ngồi xa ta đến thế? Lần sau tỷ đến nhà ta uống rượu, ta cũng sẽ xếp tỷ tỷ và nhi tức ngồi cách nhau.”

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại cho tất cả mọi người biết, ta chính là nhi tức tương lai của Tống gia, chuyện đã định, không thể thay đổi.

Mấy ngày nay, dưới sự ngăn cản gắt gao của Tống phu nhân, Phương Phi đừng nói là gặp mặt Tống Lan, đến một phong thư cũng không gửi được.

O Mai d.a.o Muoi

Tống phu nhân là người thế nào chứ?

Chỉ cần tra nhẹ là biết rõ Tống Lan và Phương Phi quen nhau thế nào, đã từng lén lút ra sao.

Đêm trước, trong Tống phủ bỗng chốc khiêng ra không ít t.h.i t.h.ể, nhiều người khác thì bị đưa đi biệt xứ giữa đêm khuya, suốt đời không thể quay lại.

Toàn bộ bọn họ đều là những tiểu đồng, nha hoàn giúp Tống Lan và Phương Phi lén lút gặp nhau.

Hiện giờ, trong Tống phủ, chỉ cần nhắc tới “Phương Phi” là ai nấy đều biến sắc, nào còn ai dám giúp nàng ta truyền tin?

Phương Phi hết đường xoay xở.

Đứa bé trong bụng nàng ta lớn lên từng ngày, nàng ta không thể chờ được, chỉ có thể liều lĩnh đánh cược.

Dạo gần đây, nàng ta đã tung ra không ít lời đồn, bóng gió nói rằng Tống Lan yêu nàng ta, vì nàng ta mà muốn hủy hôn với ta.

Câu nói của Tống phu nhân với Vĩnh An hầu phu nhân hôm nay chính là tuyên bố rõ ràng:

"Tống gia chỉ có một nhi tức duy nhất, chính là Thẩm Quỳnh Dao, không thể là ai khác."

Lời đồn cứ như vậy mà sụp đổ trong nháy mắt.

Sắc mặt Phương Phi lúc này không thể chỉ dùng hai chữ khó coi để hình dung.

Vĩnh An hầu phu nhân phẩy khăn tay, cười bảo:

“Muội muội, sao lại nói vậy chứ? Là người dưới của ta mù mắt, để ta lập tức đổi lại vị trí cho nhị tiểu thư.”

Tống phu nhân lúc này mới nở nụ cười:

“Đổi cho nàng một bình trà tùng lộ, nàng thích uống thứ đó nhất.”

Ta ngại ngùng cười:

“Làm phiền phu nhân nhớ đến.”

Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Phương Phi đã không nhịn được mà mang theo nha hoàn đi tới, trên mặt gắng gượng nở nụ cười nhưng ánh mắt đã đầy chật vật.

Ánh mắt Tống phu nhân lướt qua một tia chán ghét.

Bà ta siết tay ta, lạnh nhạt chào hỏi:

“Quận chúa.”

Phương Phi ngồi xuống, đẩy một hộp lễ đến trước mặt Tống phu nhân:

“Ta đã đến thăm phu nhân mấy lần, nghe nói người không khỏe nên không tiếp, ta cố ý sai người tìm linh chi thượng hạng, mong phu nhân dùng rồi sớm hồi phục.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LẬP QUẦN LAN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...