Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LẬP QUẦN LAN

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tống phu nhân mở nắp hộp, cười nhạt:

“Là thế sao? Loại linh chi này trong kho Tống gia chất đầy, ta dùng không hết. Quận chúa cứ mang về mà tự mình dùng dần.”

Phương Phi sầm mặt:

“Phu nhân đây là không coi trọng ta phải không?”

Phu nhân vẫn giữ nụ cười đoan trang:

“Đúng vậy, ta không coi trọng. Nhi tử ta đã có hôn ước từ nhỏ với người khác, quận chúa không lẽ không biết?

Ta nhà tuy là gia đình quan lại, nhưng đến cả nha hoàn quê mùa cũng biết hai chữ trinh tiết viết thế nào.

Quận chúa biết rõ con ta đã đính hôn, vậy mà vẫn cùng hắn có dây dưa không rõ ràng.

Hạng người như thế… Nếu vẫn còn là nha hoàn của Quỳnh Dao, nàng lòng dạ mềm yếu không dám ra tay, ta đã sớm sai người lôi ra ngoài đánh c.h.ế.t.

Ở trong nhà, ta sợ làm bẩn đất.”

Lời này khó nghe đến cực điểm.

Phương Phi tức giận đến bật cười:

“Ta đã có con với Tống Lan rồi, phu nhân định đánh c.h.ế.t ta kiểu gì?”

Nụ cười trên mặt Tống phu nhân cứng lại, ánh mắt tràn đầy oán hận:

“Ta khuyên quận chúa từ nay về sau đừng tùy tiện ra ngoài, không khéo lúc nào đó bị bọn bắt cóc bắt đi, hoặc bị thổ phỉ loạn đ.a.o c.h.é.m c.h.ế.t cũng nên.”

Phương Phi nghiến răng:

“Phu nhân dám uy h.i.ế.p ta? Trong bụng ta là huyết mạch của Tống gia đấy!”

Phu nhân tháo chiếc vòng ngọc trên tay, đeo vào tay ta:

“Đích tử đích tôn của Tống gia, chỉ có thể do Quỳnh Dao sinh ra. Còn con của ngươi... hãy xem thử có thể thuận lợi chào đời hay không đã.”

Phương Phi mặt mày trắng bệch, ôm bụng run rẩy.

Nịnh bợ không được, đe dọa lại bị phản đòn, nàng ta rốt cuộc không thể giữ được dáng vẻ điềm tĩnh tự phụ của một kẻ sống lại nữa.

Nàng ta trở lại chỗ ngồi, toàn thân run rẩy, tóc mai ướt đẫm mồ hôi.

Nàng ta không biết, những lời đồn mà nàng ta thả ra ngoài, đều do ta sai người thêu dệt, rồi đưa vào tai Tống phu nhân.

Ngay cả hôm đó ở chùa dâng hương, hai người họ lần lượt lấy cớ rời đi, cũng là ta sai người dẫn đường, để Tống phu nhân tận mắt chứng kiến.

Tống phu nhân nhìn trúng quyền lực trong tay nhà ta, bà ta chờ đợi hôn sự giữa Thẩm gia và Tống gia thành công, để phụ thân ta có thể nâng đỡ Tống Lan trong triều, còn huynh trưởng ta sẽ giúp đỡ tiểu nhi tử của bà ta ở Tây Bắc.

Bà ta sẽ không cho phép bất kỳ ai cản trở tiền đồ của hai nhi tử mình.

Bà ta chính là con d.a.o sắc mà ông trời ban cho ta.

Khi bà ta muốn lợi dụng ta, bà ta sẽ không ngờ rằng, ta cũng đang toan tính bà ta.

Dùng con d.a.o bén ấy để trừ khử Phương Phi.

Kẻ làm điều ác là bà ta, còn đôi tay ta, từ đầu đến cuối đều sạch sẽ.

13

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lap-quan-lan/5.html.]

Cuối cùng thì, đứa con của Phương Phi cũng không giữ được.

O Mai d.a.o Muoi

Nghe nói là do nàng ta vô ý trượt chân trong phủ quận chúa mà sảy thai.

Chỉ trong một đêm, toàn bộ toan tính của Phương Phi tan tành chỉ vì đứa bé này.

Nàng ta bị sảy thai ngay tại phủ mình, sự việc không dính líu gì đến Tống gia.

Tống phu nhân ra tay rất sạch sẽ, khiến nàng ta chỉ có thể nuốt m.á.u vào bụng, cắn răng mà nuốt xuống.

Những kẻ biết chuyện nàng ta và Tống Lan tư thông từ lâu đều đã bị xử lý sạch sẽ, mọi hậu họa đều đã được bà ta quét sạch.

Nếu không có sự xuất hiện của ta, từ nay về sau Tống phu nhân có thể gác cao gối mà ngủ yên, còn Phương Phi cũng khó lòng vực dậy tinh thần một lần nữa.

Thế nhưng… lại có ta đây.

Ta nhất định phải để Phương Phi gả vào Tống gia.

Vì nàng ta chính là con dê thế tội hoàn hảo nhất cho tội danh g.i.ế.t phu của ta trong tương lai.

14

Ta đã kể cho Tống Yến Lễ nghe việc Tống phu nhân đã giở trò trên con đường khiến Phương Phi bị sẩy thai, còn kèm theo bằng chứng, gửi hết cho hắn.

Đó chính là lễ gặp mặt ta dành cho hắn.

Hắn hẹn ta ra ngoài:

“Thẩm Quỳnh Dao, ta thật sự đã xem nhẹ ngươi rồi.”

Ta mỉm cười rạng rỡ:

“Vậy giờ có thấy ta đáng để nhìn bằng con mắt khác chưa? Giờ thì, chúng ta có thể hợp tác đàng hoàng được rồi chứ? Ta đã nói rồi, Tống Yến Lễ, đây là cuộc mua bán đôi bên cùng thắng.”

Hắn gập quạt:

“Nói đi, tiếp theo ngươi muốn làm gì? Muốn ta thay ngươi đi g.i.ế.t Phương Phi?”

Từ sau lần đó, hắn không còn giả vờ trước mặt ta nữa.

Trong mắt người ngoài hắn là người nho nhã ôn hòa, nhưng thực chất đây mới là bộ mặt thật của hắn, lạnh lùng tàn nhẫn, có thù tất báo.

“Ta muốn ngươi mang theo bằng chứng ta đưa, đến gặp Phương Phi một lần. Để nàng ta đi tìm bệ hạ làm ầm lên, tốt nhất là uy h.i.ế.p bằng cái c.h.ế.t. Chỉ có như vậy nàng ta mới thuận lợi gả vào Tống gia, và cũng chỉ có như vậy bệ hạ mới hỏi tội Tống phu nhân.”

“Dù sao trong bụng nàng ta, đứa con dù là nam hay nữ, cũng mang một nửa huyết mạch hoàng thất, bệ hạ sẽ không thể không quan tâm.

“Tống phu nhân dám ra tay trắng trợn như vậy, là bởi bà ta quá hiểu Phương Phi, một nữ nhân lại là quận chúa, sẽ không dám lấy danh dự của mình ra mà đánh cược. Bởi vì nếu thua, đời này coi như xong, sau này cũng đừng hòng gả đi đâu được.”

Tống Yến Lễ nhướn mày:

“Ngươi chắc rằng ta đi nói rồi, nàng ta sẽ dám đánh cược?”

Ta cười đầy hàm ý:

“Nàng ta dám, chắc chắn dám.”

Vì… nàng ta đã trọng sinh.

Nàng ta biết Tống Lan sẽ đăng cơ làm hoàng đế.

Thiên hạ này, không còn con đường nào tốt hơn việc bám lấy Tống Lan.

Cho dù có thua thì chờ đến khi Tống Lan đăng cơ, nàng ta vẫn có thể Đông Sơn tái khởi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LẬP QUẦN LAN
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...