Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LẬP QUẦN LAN

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta cắt lời hắn, sắc mặt lạnh đi:

“Nha hoàn của nàng ta đã sai người đến mời vài lần rồi, Tống Lan, đi xem nàng ta đi.”

Sau khi hắn đi, ta sai nha hoàn đổi toàn bộ trà cụ thành mới.

Hối hận cái gì chứ, hắn chỉ là hèn nhát, kẹt giữa hai nữ nhân, không dám đối mặt với tranh chấp thôi.

19

Ba tháng sau, dưới sự hợp sức của hai nhà Thẩm – Tống, hoàng thành nhanh chóng bị công phá. Ngày Tống Lan đăng cơ, phong ta làm hoàng hậu, nhưng chiếu thư dành cho Phương Phi thì mãi không thấy ban xuống.

Hắn bỗng thay đổi tính nết, ban cho ta cung điện tráng lệ nhất, vung tiền trang điểm cho ta, chỉ cần Nội vụ phủ có thứ gì quý giá dâng lên, đều đưa đến tay ta trước tiên.

Hắn ở trong cung của ta cả ngày nhưng rất ít nói chuyện.

Sau khi Tống phu nhân trở thành Thái hậu, bản chất dần dần lộ ra, nhiều lần xúi giục Tống Lan đề phòng Tống Yến Lễ, thậm chí còn buông lời bảo hắn g.i.ế.t luôn Tống Yến Lễ.

Nhưng Tống Lan không tìm ra tội danh nào cho Tống Yến Lễ. Nếu là võ quan thì còn có thể gán tội mưu phản, chứ hắn là văn quan ở Đại Lý Tự, chỉ xử lý án kiện giấy tờ, muốn gán cho tội c.h.ế.t thật chẳng dễ dàng gì.

Ta để huynh trưởng nhắn lời và đưa thuốc cho Tống Yến Lễ.

Hôm sau, Tống Yến Lễ liền cáo bệnh từ quan.

Thái hậu cho Thái y đến kiểm tra, quả nhiên mạch tượng của hắn cho thấy đã trúng kịch độc, sống chẳng được bao lâu.

Mãi đến khi ta và Phương Phi sắp lâm bồn, Tống Lan vẫn chưa quyết định phong vị cho Phương Phi.

Nha hoàn ta cài bên cạnh Phương Phi nói, Tống Lan đã lâu không đến thăm nàng ta.

Phương Phi trở nên nóng nảy, người hầu trong cung bị mắng chửi không ngừng.

Điều này hoàn toàn không giống phong cách trước đây của Tống Lan.

Chẳng lẽ là thủ đoạn của Thái hậu?

Sau buổi chầu, Tống Lan dẫn họa sư đến cung ta.

Hắn thay một bộ y phục của công tử bình thường, ngồi bên cạnh ta, trên mặt hiện ra nụ cười chân thành hiếm thấy.

“A Quỳnh, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đứng cạnh nhau được vẽ là khi nào không?”

Trong đầu ta lập tức hiện lên cảnh dưới gốc đào năm đó.

“Nhớ chứ. Năm đó, ta mới tám tuổi.”

Nụ cười trên môi Tống Lan càng sâu, ánh mắt hắn ánh lên hồi ức dịu dàng.

“Đúng vậy, khi đó nàng mới tám tuổi, ta lớn hơn nàng bốn tuổi. Đích tử của Vĩnh An Hầu bắt nạt ta, nói ta tính khí yếu đuối, trắng trẻo giống như tiểu quan ở Nam Phong Quán.

Ta thật tức giận nhưng hắn từ nhỏ đã học võ trong quân doanh của cữu cữu nàng, ta không đánh lại hắn, chỉ dám trừng mắt nhìn.”

“Sau này ta vẫn luôn nghĩ, vì sao ta lại nhát gan đến vậy? Ta sợ cái gì? A Quỳnh, ta hoàn toàn có thể đánh nhau với hắn một trận, dù có bị thương ít nhất cũng giữ lại được tôn nghiêm của một nam nhân.”

Ta không nói gì.

O mai d.a.o Muoi

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lap-quan-lan/8.html.]

Chỉ lặng lẽ lắng nghe hắn chậm rãi kể lại quá khứ giữa ta và hắn, những ký ức mà ta từng xé bỏ, từng chôn vùi.

Từ từ, viền mắt hắn dần đỏ lên.

“Nhưng lúc ấy, ta đúng là không dám. Là nàng, xắn tay áo, vén váy lên xông vào đánh nhau với hắn. Nàng nói ta là vị hôn phu của nàng, không cho phép hắn nói ta như vậy. Nàng chưa từng học võ lấy một ngày, nhưng lại hung dữ đến thế.”

“Nàng đánh không lại hắn, liền cắn hắn. Sau đó ca ca nàng đến, rồi sau đó nữa, nàng mặt mày bầm tím đứng dưới gốc đào cùng ta, chúng ta bị vẽ thành tranh...”

Hắn bật cười:

“Bức tranh ấy vẫn luôn bị ta nhét dưới đáy tủ, ta cũng không biết tại sao mình chưa từng dám mở ra, chỉ dám lén giấu. Ta không dám đối mặt với nó, cũng như không dám đối mặt với nàng.”

“Nàng gan lì, thậm chí ngạo mạn. Trên đời này chẳng có gì khiến nàng sợ hãi. Ngay cả khi chúng ta gặp cướp, nàng vẫn điềm tĩnh bảo vệ ta, còn ta thì sợ đến tè ra quần...”

Hắn nghẹn ngào:

“A Quỳnh, sao nàng giống nam nhi quá vậy. Ta là phu quân của nàng kia mà, sao lúc nào nàng cũng xông lên trước ta? Nàng không thể giống những nữ tử ở kinh thành một chút được sao, yếu đuối hơn, dịu dàng hơn, hiền lành hơn một chút thôi?”

Không đợi ta mở miệng, hắn lại tiếp:

“Nàng không thể. Ta từng hy vọng nàng sẽ thay đổi. Ta biết sớm muộn gì Tống gia và nhà nàng sẽ tạo phản, ta sẽ làm Hoàng đế. Từ lúc biết điều đó, ta luôn nghĩ đến một ngày thế này, ta nghĩ ta cuối cùng cũng có thể đứng trước nàng.

“Ta từng nghĩ, nàng sẽ cúi đầu trước ta, sẽ dịu dàng với ta hơn một chút.

“Nhưng nàng không bao giờ như vậy, A Quỳnh. Nàng không phải loại người đó.

“Ta luôn tưởng mình chán ghét nàng, né tránh nàng. Nhưng sau này ta mới hiểu, không phải vậy. Không ai từng dạy ta thế nào là yêu, nên ta yêu nàng theo cách vừa khổ sở vừa đau đớn, thậm chí là méo mó.

“A Quỳnh... nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nữa, đúng không?”

Khi nét bút cuối cùng của họa sư hoàn tất, ta buông nụ cười cứng đờ nơi khóe môi, nhẹ nhàng đáp:

“Tống Lan, không phải ai cũng sẽ đứng chờ ngươi phạm đủ sai lầm của đời người.

“Nước đổ khó hốt, giữa ta và ngươi... từ lâu đã không còn đường quay lại.

“Ta từng yêu ngươi bằng tất cả sự ngây thơ và chân thành của mình. Mẫu thân nói ngươi là phu quân của ta, ta đã năn nỉ ca ca dẫn ta đi gặp ngươi.”

“Ta vui lắm, vì ngươi trắng trẻo dễ thương.”

“Ta nói với ca ca rằng con của ta và ngươi sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp, ca ca bảo ta không biết xấu hổ.”

“Mẫu thân bảo ngươi phải chăm chỉ học hành, đợi ngươi thi đỗ khoa cử, chúng ta mới có thể thành thân.”

“Kể từ hôm ấy, ta xem việc ngươi học hành là việc quan trọng nhất của ta.”

“Ngươi là phu quân của Thẩm Quỳnh Dao ta, ta không cho phép bất kỳ ai ức h.i.ế.p ngươi.

“Nhưng ta biết, ngươi chê ta.”

Ta vô thức bấm mạnh vào lòng bàn tay mình.

“Ngươi không thích ta ra mặt vì ngươi, cũng không thích ta đánh nhau để bảo vệ ngươi.

“Mỗi lần ta đến thăm ngươi, ngươi đều tránh ta. Khi cùng đi dạo, ngươi luôn giữ khoảng cách thật xa với ta.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LẬP QUẦN LAN
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...