Tôi nhấn nút “Phát trực tiếp” trên nền tảng mạng xã hội cá nhân – kèm dòng mô tả:
“Một sự thật bị che giấu suốt 2 năm. Đã đến lúc mọi thứ được đưa ra ánh sáng.”
Trên màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu, logo DreamSpace đang chạy đồ họa. Đúng thời điểm đó, đội kỹ thuật – người tôi đã âm thầm tuyển riêng từ công ty tổ chức sự kiện – thay đổi tín hiệu trình chiếu.
Một đoạn video bắt đầu phát. Giọng nói Lục Minh Khang vang lên – chính là đoạn anh ta nói với Hoắc Thảo:
“Cô ta tưởng có th-ai là tôi sẽ quay về? Cái dự án đó là do tôi bỏ tiền, ý tưởng của ai cũng không quan trọng.”
Khán phòng lặng như tờ.
Tiếp theo là đoạn ghi âm hội thoại giữa anh ta và một đối tác:
“Miễn sao ký được hợp đồng, còn sau đó thực hiện hay không tính sau. Bên tôi sẽ ‘chăm sóc’ sếp của ông, như cũ.”
Lục Minh Khang sững sờ.
Hoắc Thảo đứng bật dậy, chạy lên sân khấu, nhưng không kịp ngăn cản. Cả căn phòng vỡ òa. Máy ảnh lia liên tục. Khách mời bắt đầu bàn tán.
Một vài người lấy điện thoại ra gọi. Có nhà đầu tư rút khỏi khán phòng ngay lập tức.
Tôi bước ra từ phía cánh gà. Từng bước chậm rãi.
“Xin lỗi đã cắt ngang chương trình,”
Tôi bình tĩnh nói.
“Tôi là Thẩm Vy – đồng sáng lập dự án DreamSpace và là vợ hợp pháp của ông Lục Minh Khang.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-nguoi-vo-yhma/chuong-12.html.]
“Những gì quý vị vừa thấy không phải là sản phẩm của hư cấu, mà là bằng chứng đã được lưu trữ, kiểm chứng và ký xác nhận pháp lý. Nếu quý vị cần toàn bộ hồ sơ, hãy kiểm tra hộp thư đã đăng ký với Starlight – tôi đã gửi trước đó 72 giờ.”
Tôi dừng lại, đưa mắt nhìn Lục Minh Khang đang đứng ch-ếc trân.
“Còn với những ai từng tin tưởng vào Starlight, tôi mong quý vị hiểu – sự thật, cho dù bị vùi lấp bao lâu, cũng sẽ trồi lên. Chúng ta không thể xây dựng một ‘giấc mơ’ trên nền của lừa lọc và phản bội.”
Không ai nói gì. Không ai vỗ tay. Không ai rời mắt khỏi sân khấu.
Chỉ có tôi – nhẹ nhõm, như thể vừa trút hết gánh nặng của hàng tháng trời câm lặng.
Hai ngày sau, toàn bộ cổ phiếu của Starlight rơi tự do 47% trên sàn giao dịch.
Bộ Công Thương lập tổ điều tra.
Báo chí đưa tin dồn dập:
“CEO Lục Minh Khang bị tố cáo chiếm dụng tài sản trí tuệ, sử dụng vốn sai mục đích, giả mạo chữ ký đồng sáng lập.”
“DreamSpace – từ giấc mơ công nghệ thành cơn ác mộng đầu tư.”
“Tiểu tam Hoắc Thảo và chuỗi scandal ái tình – tiền bạc.”
Tài khoản của Hoắc Thảo bị khoá do liên quan đến đường dây rửa tiền. Lục Minh Khang bị triệu tập, công ty bị phong tỏa một phần tài sản. Các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn, yêu cầu bồi thường.
Còn tôi?
Tôi nhận được hàng trăm tin nhắn từ các startup, các nhà sáng tạo trẻ bị chiếm dụng chất xám, gửi lời cảm ơn vì đã dám đứng lên.
Tôi vẫn giữ im lặng trước truyền thông.