Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THƯỢNG LAN CHÂU

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Sóng gió từ chối hôn sự còn chưa lắng xuống, cái miệng của ta lại gây ra rắc rối.

Mấy đêm liền, ta trằn trọc không sao ngủ được.

Ngày hôm đó, rốt cuộc Cố Triệu Ngang có nghe rõ lời ta nói không?

Nếu chàng đã nghe rõ, tại sao lại không hỏi gì cả?

Nếu chàng chưa nghe rõ.

Vậy nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt chàng là gì?

Và những món đồ chàng nhờ lão phu nhân Hầu phủ đưa tới gần đây, phải giải thích thế nào đây?

Chuỗi hạt san hô, mặt ngọc Quan Âm, gấm thêu chỉ vàng...

Tất cả đều là những món đồ chàng đã tặng cho ta kiếp trước.

Thậm chí còn có cả chiếc nhẫn ngọc của tổ mẫu chàng để dành cho chàng khi thành thân.

Kiếp trước, sau khi chúng ta thành thân hai năm, mối quan hệ dần hòa hoãn, chàng mới giao món đồ này cho ta.

Bây giờ, lại có thể tùy tiện tặng cho người khác như một món đồ bình thường sao?

Kết hợp với những chuyện xảy ra trước đó, một suy nghĩ không thể tin nổi nảy mầm trong lòng ta.

Ta không dám suy nghĩ sâu hơn.

Cứ u uất trong phòng mấy ngày, mẫu thân ta không thể chịu đựng nổi nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-lan-chau/8.html.]

"Nếu con thật sự khổ sở, chi bằng để ta và cha con định hôn sự với nhà họ Ninh."

"Làm như vậy, cho dù Định Quốc Công phủ quyền thế ngút trời, cũng không thể nhúng tay vào, phá hoại nhân duyên của người khác."

Tôi bất lực lắc đầu, không biết phải mở lời từ đâu.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Chỉ đành an ủi mẫu thân, sau khi đưa bà đi, ta sớm đi nghỉ.

Sắp vào hạ, sao trời lấp lánh, tiếng côn trùng kêu râm ran.

Nửa đêm, ta nằm trên giường trằn trọc.

Bỗng phát hiện cửa sổ hé một khe nhỏ.

Theo cơn gió đêm thổi vào.

Dần dần, hiện ra một bóng đen quen thuộc.

Khi nhìn rõ, ta kinh hãi nghẹn lại.

Vội véo vào lòng bàn tay mình, mới xác định đây không phải là mơ.

Trong màn đêm, Cố Triệu Ngang mặc một bộ trang phục màu đen đứng ngoài cửa sổ.

Chàng che khuất phần lớn ánh trăng chiếu vào phòng.

Chàng đã vứt bỏ hết lễ nghi phép tắc, thấy ta đi đến bên cửa sổ, vội vàng kéo tay ta về phía mình.

"Phu nhân, có thật sự muốn gả cho Ninh Trác Viễn kia không?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THƯỢNG LAN CHÂU
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...