Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THƯỢNG LAN CHÂU

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Triệu Ngang chắc hẳn đã đến rất vội, trên người vẫn còn hơi lạnh của sương đêm.

Trên trán chàng lấm tấm mồ hôi, khẽ thở dốc.

Giữa chúng ta chỉ cách nhau một khoảng bằng nắm tay.

Nhìn đôi mắt đen sâu thẳm như mực kia, ta bỗng chốc không thể phân biệt được mình đang ở kiếp nào.

Trong khoảnh khắc ngơ ngác đó.

Cố Triệu Ngang đã lấy lại hơi thở bình thường.

Chàng nhận ra sự ngỡ ngàng của ta, buông tay, chán nản xoa xoa trán, xin lỗi ta:

"Xin lỗi, là ta quá bốc đồng, đã làm nàng sợ."

Ta trầm ngâm một lúc, cúi mắt lắc đầu, "Vì sao lại hỏi như vậy?"

Chàng đã gọi ta là phu nhân.

Câu hỏi mà ta đã đau đáu bấy lâu đã có lời giải đáp.

Cố Triệu Ngang cũng ngầm hiểu không nhắc đến chuyện trùng sinh, thành thật khai báo:

"Ta đã phái người mua chuộc nha hoàn mới vào trong viện của nàng..."

Ta nhớ đến nha đầu mười hai mười ba tuổi đó.

Ban ngày khi mẫu thân đến, nha đầu đó còn làm vỡ một chén trà ở cửa.

Chắc là lúc đó đã lén nghe được, tưởng rằng ta đã đồng ý với đề nghị của mẫu thân, rồi truyền tin sai lệch.

"Thế tử Cố ăn nói cẩn thận, hôn sự của ta vẫn chưa có gì chắc chắn."

Ta cười gượng lùi lại nửa bước, kéo dãn khoảng cách với chàng, "Nếu Thế tử không còn vấn đề gì khác, xin hãy trở về đi, Cẩm Miêu đêm nay coi như chưa từng gặp ngài."

Lời vừa dứt, giọng nói khàn khàn của chàng liền vang lên, mang theo nỗi uất ức sâu đậm.

"Có."

Cố Triệu Ngang nhìn thẳng vào ta, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can ta.

"Vì sao nàng lại nói... không gả cho ta?"

Lời này quá trực tiếp.

Như một đòn giáng mạnh vào đầu, khiến ta choáng váng.

Cố Triệu Ngang không cho ta thời gian để phản ứng, cứ như dốc hết ruột gan, tuôn ra một tràng:

"Năm sau, nhạc mẫu sẽ mắc một căn bệnh hiểm nghèo, cần Tuyết Chi ở Hàn Sơn cứu mạng, nếu không phải là quan hệ thông gia, trưởng bối trong tộc sẽ không dễ dàng đưa loại thuốc này ra."

"Ba năm sau, nhạc phụ đại nhân sẽ bị vu oan mà vào ngục, nếu nàng không phải là thê tử của ta, ta và cha ta sẽ không có lý do hợp lý để biện giải cho ông ấy."

Ánh trăng như dải lụa, chiếu rọi đôi mắt lấp lánh của người trước mặt.

Chàng ta kể lại từng chuyện đã xảy ra ở kiếp trước cho ta nghe như kể một gia tài quý giá.

Cuối cùng chàng nói:

"Còn mười ba năm sau ở ngoại ô kinh thành, nàng suýt chút nữa bị bọn cướp bắt đi."

Cố Triệu Ngang ngừng lại, giọng nói trở nên khó khăn:

"Nếu ta không ở bên cạnh nàng, làm sao có thể bảo vệ nàng?"

Chàng nhớ đến những chuyện cũ như vậy, lại nghĩ cho ta chu toàn như vậy, ta rất cảm động.

Ta liền cúi mình hành lễ, an ủi:

"Đa tạ Thế tử."

"Nhờ có Thế tử nhắc nhở, Cẩm Miêu nhất định sẽ đề phòng trước, tránh được nguy hiểm."

"Nhưng ta sẽ không tránh."

Cố Triệu Ngang mím môi, trông có vẻ tủi thân.

"Ta và cha ta thường xuyên bất đồng, không có nàng ở giữa hòa giải, kiếp này ta chắc chắn sẽ càng ngày càng gay gắt với ông ấy."

"Mỗi lần từ doanh trại trở về, ta luôn ngủ không ngon, không có hương nàng pha, ta e rằng sẽ mất ngủ cả đêm."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-lan-chau/9.html.]

...

"Còn nữa."

Sau một tràng những lời nói như đang hờn dỗi, chàng đưa ngón tay chỉ vào vai mình.

"Sắp tới ta xuống phương Nam dẹp loạn, sẽ có một mũi tên suýt nữa xuyên qua chỗ này, khi đó m.á.u sẽ chảy đầm đìa, dù vết thương có lành thì sau này vẫn thường xuyên tái phát, đau đớn khôn nguôi."

"Không có nàng đêm đêm đắp thuốc cho ta, ta nhất định sẽ không chịu nổi."

Ta nghẹn lời.

Hai kiếp, ta chưa từng thấy Cố Triệu Ngang có dáng vẻ này, quả là đang làm loạn vô cớ.

Nhưng nhớ lại cảnh chàng bị thương hấp hối lúc đó, ta cố kìm nén nỗi xót xa trong lòng, quay đi, cố gắng không để mình lay động.

"Những chuyện Thế tử nói, đổi người khác cũng có thể làm được, không phải nhất thiết là ta."

"Nhưng ta chỉ muốn nàng, không muốn ai khác."

Gió đêm đưa những lời của chàng rõ ràng vào tai ta, gây ra một chút nhột nhạt, len lỏi thẳng vào trong lòng.

Một lúc sau, Cố Triệu Ngang giơ tay lên như muốn nắm lấy điều gì, nhưng rồi lại buông thõng giữa không trung.

"Cẩm Miêu."

Chàng bỗng gọi tên ta, giọng nói nghèn nghẹn như có như không.

"Hay là, nàng thật sự đã phải lòng Ninh Trác Viễn kia?"

Thật là càng nói càng quá đáng.

Ta bất lực thở dài, "E rằng Thế tử chỉ là đã quen có ta ở bên cạnh mà thôi."

"Kiếp trước Thế tử có ơn lớn với ta, ta làm gì cho ngài cũng là điều nên làm, ngài không cần phải bận tâm."

"Nhưng kiếp này..."

Rõ ràng là ta muốn từ chối một cách khéo léo.

Nhưng không hiểu sao, nhìn gương mặt Cố Triệu Ngang, trong lòng ta lại trỗi dậy một khao khát được thổ lộ.

"Cẩm Miêu cho rằng, ân tình với Thế tử đã được tính toán xong xuôi."

"Đời này không cầu nơi nương tựa, chỉ cầu một tấm lòng trong sạch, như ngọc."

Sống một đời phu thê với Cố Triệu Ngang, ngay cả những chuyện thân mật nhất cũng đã trải qua.

Nhưng khi nói những lời này với chàng, mặt ta vẫn nóng bừng.

"Tấm lòng trong sạch, như ngọc..."

Cố Triệu Ngang lẩm bẩm lặp lại lời ta nói.

Một lúc sau, không biết chàng nghĩ gì, vẻ mặt dịu lại, trong mắt cũng ánh lên ý cười.

Không đợi chàng nói tiếp.

Bên ngoài cửa chính bỗng truyền đến tiếng hỏi của thị nữ.

"Tiểu thư, người đã tỉnh chưa?"

Những tiếng bước chân nhỏ vụn vã đến gần.

Ta theo bản năng đẩy vào n.g.ự.c Cố Triệu Ngang, "Mau đi đi, đừng để người khác phát hiện."

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Còn chàng vẫn cười, vịn vào khung cửa sổ, giãn mày ôn tồn nói:

"Ta biết phu nhân muốn gì rồi."

"Cẩm Miêu, nàng chờ ta."

Gió lạnh ùa vào mặt, cửa sổ đóng lại.

Thị nữ ngay lập tức cầm đèn đi tới, ngạc nhiên nói:

"Mặt tiểu thư sao lại đỏ thế này? Chẳng lẽ bị cảm gió rồi?"

Tim ta đập như trống, cố trấn tĩnh:

"Không sao, chỉ là gặp một giấc mơ thôi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THƯỢNG LAN CHÂU
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...