Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vân My

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nghe thấy giọng nói khàn đặc của hắn.

"A Dao, trẫm không ngờ nàng lại quay về... nàng lại quay về..."

Ta lặp lại lời từng nói kiếp trước, đến cả ngữ khí, sắc mặt cũng giống hệt năm xưa.

Làm sao hắn có thể không nhận nhầm ta là Tống Mộc Dao chứ?

Kiếp trước, lúc vừa biết yêu, ta làm sủng phi của Thẩm Diệp.

Khi ấy ta không mong gì, chỉ muốn trong tim hắn có một vị trí thuộc về ta.

Kiếp này ta cũng chẳng muốn gì.

Chỉ muốn mạng của ngươi.

8

Sau một đêm được sủng hạnh, ta liền được phong làm Thục phi.

Tin này vừa truyền ra, lục cung xôn xao náo động.

Dù sao cũng chưa từng có ai như ta, xuất thân hèn kém, vừa mới nhập cung đã được phong phi.

Ta vừa tiến cung liền được độc sủng, ở tại thiên điện của Thẩm Diệp ba ngày rồi mới chuyển vào tẩm cung.

Sáng sớm, ta tới Khôn Ninh cung thỉnh an.

Khói hương lượn lờ, hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên phượng tọa.

Khoảnh khắc nhìn thấy ta, móng tay nàng ta đã cắm sâu vào tay vịn dát vàng.

Ta hành lễ cung kính với nàng, đồng thời ngẩng mắt lặng lẽ đánh giá.

Nàng ta đã khác xưa nhiều rồi.

Ngày trước là một hoàng hậu thanh cao hiền đức, luôn nói không dựa vào sắc đẹp mà được sủng ái, giờ đây mặt lại trát một tầng phấn dày, trang điểm đậm rực rỡ.

Ta nhìn lớp phấn như vết nứt trên nửa má phải nàng, nén tiếng cười lạnh tận đáy mắt.

Thì ra một nhát đ.â.m lúc ta hấp hối kiếp trước, đã hủy hoại khuôn mặt nàng ta.

Đôi mắt nàng ta rớm máu, nhưng vẫn phải giữ dáng vẻ đoan trang của chủ nhân trung cung.

"Ngươi quả thực giống hệt cô cô ngươi, khó trách bệ hạ yêu thích."

Các phi tần xung quanh che miệng cười nhạo.

"Chỉ là thế thân của Nhuyễn quý phi, có gì mà đắc ý chứ."

"Nghe nói xuất thân từ nông thôn hẻo lánh, thân phận còn chẳng bằng thứ nữ nhà quan ở kinh thành."

"Nhưng ai bảo người ta có dung mạo như vậy cơ chứ?"

Hoàng hậu nhướng mày nhìn ta.

Chắc hẳn những lời này đều là nàng ta ngầm sai người nói ra cho ta nghe.

Nàng ta muốn ta hiểu, trong mắt Thẩm Diệp ta chỉ là thế thân mà thôi.

Nực cười thay.

Ngồi nơi đây, có ai không phải là thế thân?

Có người biết múa điệu y hệt, có người đánh đàn một khúc giống nhau, có người dung mạo, tính tình đều tương tự.

Chỉ là, trong đám phi tần trong hậu cung, chắc chỉ có ta là người chẳng màng việc bị xem là thế thân.

Ta mỉm cười cúi đầu: "Đúng vậy, thần thiếp nhờ gương mặt giống cô cô mà nhập cung, có thể được bệ hạ sủng ái, quả là số phận may mắn."

Sắc mặt hoàng hậu lập tức trầm xuống.

Đúng lúc ấy, một phi tần không biết trời cao đất dày lại lên tiếng.

"Nghe nói Thục phi trước khi tiến cung cũng chẳng ra gì, từng bám lấy quyền quý."

Nói xong mới phát hiện hoàng hậu ngồi trên cao đã tái mét, lớp phấn dày như phủ thêm một tầng tro bụi.

Bởi vì cái cành cao mà ta "bám" trước khi nhập cung, chẳng phải ai khác, mà chính là con trai ruột của nàng ta—

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-my/chuong-6.html.]

Thái tử đương triều.

Nói ra cũng lạ, ta là người bị Thẩm Diệp cướp lấy từ tay nhi tử của hắn.

Nghe đâu sau đêm đó, Thẩm Hoài Yến phát bệnh, mấy ngày liền không đến thỉnh an hoàng đế.

Nếu cứ tiếp tục thế này, cũng chẳng biết vị trí thái tử mà hoàng hậu dốc tâm gầy dựng cho con mình có giữ được không nữa.

Ta thản nhiên ngồi đó, lặng lẽ nhìn hoàng hậu.

Hồng Trần Vô Định

"Lý quý nhân ăn nói hồ đồ, hoàng hậu nương nương không xử lý sao?"

Hoàng hậu híp mắt nhìn ta.

"Thục phi thấy nên xử trí thế nào?"

Ta đặt tách trà xuống, dịu dàng đáp:

"Lôi ra ngoài đánh ba mươi trượng, để nàng ta khỏi nói bậy nữa."

Lý quý nhân nghe vậy chân tay mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào khỏi ghế.

Hoàng hậu lạnh lùng cười: "Thật không ngờ, ngươi lại nhẫn tâm đến thế."

Ta nhếch môi, ý cười chẳng chạm tới đáy mắt:

"Thần thiếp chẳng hiền hòa như cô cô, đúng là nhẫn tâm hơn nhiều."

Nhưng hoàng hậu cũng không tàn nhẫn như ta, chỉ sai người lôi Lý quý nhân ra tát ba mươi cái.

Lúc ta rời đi, mặt Lý quý nhân đã sưng đỏ, mái tóc rối bời, chẳng còn chút vẻ kiêu ngạo nào.

Nàng ta vẫn chưa phục, còn trừng mắt nhìn ta.

Ta bước tới trước mặt, lạnh lùng vung tay cho nàng một bạt tai.

Máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, nhỏ loang trên nền gạch.

Ta đứng trên cao nhìn xuống nàng ta.

"Lần sau còn dám dùng ánh mắt này nhìn bổn cung, thì không chỉ là một cái tát nữa đâu."

Dứt lời, ta lạnh lùng liếc các phi tần quanh đó rồi xoay người rời đi.

Vừa mới được sủng hạnh, danh tiếng kiêu ngạo ‘ỷ sủng mà sinh kiêu’ của ta đã lan khắp hậu cung, trở thành cái gai trong mắt các phi tần.

Đã như vậy, chi bằng ta cứ để mình mang luôn cái tiếng ác độc đó cho xong.

Từ sau khi dạy dỗ Lý quý nhân hôm nay, chẳng ai còn dám tới gây chuyện với ta nữa, ta coi như cũng được yên ổn một thời gian.

9

Thẩm Diệp bận trăm công nghìn việc, vậy mà lúc nào cũng muốn gặp ta.

Đến bữa trưa, hắn lại gọi ta vào cùng dùng cơm.

"Nàng và Lý quý nhân có chuyện gì mà giận nhau, nàng không thích nàng ấy, trẫm đuổi nàng ấy đi là được."

"Lý quý nhân nói thần thiếp trước khi nhập cung không đứng đắn, mà thần thiếp đã là người của bệ hạ, sao có thể để nàng ta bàn luận bừa bãi? Vậy nên thần thiếp đã phạt nàng ta."

Ta đặt đũa xuống, vẻ mặt uất ức nhìn hắn:

"Không biết chuyện này đến tai bệ hạ thì thành ra thế nào?"

Ánh mắt Thẩm Diệp bỗng lạnh đi:

"Trẫm hiểu tính nàng, lời hoàng hậu nói, trẫm chẳng tin đâu."

Ta khẽ kéo khóe môi: "Xem ra là hoàng hậu nương nương không ưa thần thiếp rồi."

Thẩm Diệp khẽ cười lạnh, một ám vệ từ trong bóng tối bước ra.

"Lặp lại lời vừa rồi đi."

Ám vệ cung kính hành lễ:

"Thuộc hạ đã điều tra rõ, hôm đó người ám sát Thục phi nương nương chính là tử sĩ của Quốc công gia."

Thẩm Diệp phất tay, ám vệ lui xuống.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vân My
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...