Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

XUÂN NHIỄM NỊNH THẦN

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mỗi bước chân đều khiến tâm trí ta dậy sóng. Yến Hồi dù có đi theo Công chúa thì danh tiếng cũng tốt hơn theo một thái giám.

Hắn là nam tử, sao có thể cam tâm dưới trướng người khác mãi? Hoặc có lẽ hắn cũng muốn ở bên nữ nhân...

"Các nàng thấytôa được công công sủng ái nên đỏ mắt ghen tị chứ gì? Hai ngày nay cứ lởn vởn trước cửa viện của ta, rốt cuộc đến vạt áo của công công còn chẳng chạm tới được, đúng không?"

Hả? Tình huống gì đây?

"Muốn tranh giành công công với ta, đám người ở Thu viện chính là tấm gương đấy. Các nàng là nữ nhi,tôa không tiện ra tay, biết điều thì tự mình xin nghỉ đi, công công sẽ cho thêm tiền lộ phí, không làm khó các nàng đâu."

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Một nữ t.ử định nói gì đó, Yến Hồi "rắc" một cái, bẻ gãy một góc bàn:

"Ta cũng sẽ không làm khó các nàng đâu."

Đây là lần đầu tiên ta thấy một Yến Hồi trong mắt người khác: cứng rắn, ác liệt, thần sắc khinh miệt. Nhưng tim ta lại không tự chủ được mà đập loạn xạ.

Ta bước nhanh tới, Yến Hồi sững người trong tích tắc rồi lập tức nhu thuận tựa vào bên người ta:

"Sao ngài lại đột ngột về thế?"

Ta nảy sinh ý xấu, cố tình nói:

"Mọi người tụ tập ngắm hoa ở đây à, cái bàn này là sao thế?"

Mấy nữ t.ử kia bắt đầu kể tội "bạo hành" của Yến Hồi.

Ta hỏi hắn: "Họ nói có thật không?"

Yến Hồi nịnh nọt kéo tay ta:

"Nô chỉ là chướng mắt bọn họ. Trước đây bọn họ hận không thể đứng cách công công tám trượng, giờ thấy được sủng có lợi lộc liền muốn tới nịnh bợ, còn tỏ vẻ mình hạ mình uất ức lắm, nô tức giận quá..."

Ta cố tình làm khó hắn:

"Hóa ra là vậy, Nam phong quán cũng dạy người ta tay không bẻ bàn cơ à?"

Hắn khẽ gãi vào lòng bàn tay ta, giọng thiếu tự tin:

"Không dạy cái đó."

"Thế dạy cái gì?" Ta nắm lấy bàn tay đang quấy rối của hắn.

Hắn nhìn quanh một lượt, vùi đầu vào hõm cổ ta nũng nịu:

"Ngài chẳng phải biết rồi sao."

Ta khẽ bóp gáy hắn:

"Được rồi, cấm nũng nịu. Lão Vu, những người được tặng đến cứ cho giải tán hết đi, nuôi họ đủ lâu rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-nhiem-ninh-than/6.html.]

Yến Hồi lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực:

"Nô ở Nam phong quán còn học được nhiều thứ lắm nha."

Nói xong hắn kéo ta chạy thẳng vào phòng. Ta để hắn dắt đi, nhìn hắn hào hứng lôi cái rương dưới gầm giường ra, ta giữ tay hắn lại:

"Hôm nay không muốn."

"Tại sao? Ngài chán ghét nô rồi?"

Mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc, không biết đã bổ não ra cái gì rồi.

"Ban ngày ban mặt chẳng lẽ chỉ có chuyện trên sập mới làm được sao?"

Ta kéo hắn ra ngoài: "Đi thôi, hôm nay ta đưa ngươi ra ngoài chơi."

Yến Hồi rất vui. Hắn vốn sinh ra đã diễm lệ, đôi mắt đào hoa chứa đựng cả tình ái lẫn d.ụ.c niệm, lúc này ánh mắt lại trong trẻo như suối nguồn.

Điều này khiến ta chắc chắn, Yến Hồi trước mặt ta không phải là con người thật nhất của hắn.

Ta bàn với hắn: "Đến Túy Xuân Lầu thế nào?"

"Đều tốt, nô nghe theo công công."

Hắn ôm ta tự lẩm bẩm:

"Thật tốt quá, cuối cùng ta cũng trở lại bên cạnh người rồi."

"Trở lại"?

Ta cố lục tìm ký ức nhưng không nhớ ra được gì. Nếu hắn đã quen ta từ trước, thì là bao lâu rồi? Hắn có biết ta là nữ nhi không?

Ta nâng mặt hắn lên, dỗ dành: "Ngươi trước đây từng quen ta sao?"

"Vâng."

Hắn cụp mi mắt đầy lạc lõng: "Nhưng người không nhớ nô nữa."

Bây giờ ép hỏi cũng chẳng ích gì, tạm thời cứ án binh bất động. Ta cười hì hì nhào nặn mặt hắn:

"Buồn thế cơ à, trông như cún con vậy, thế thì hôm nay không đi chơi nữa nhé."

Biểu cảm của Yến Hồi trở nên vô cùng xoắn xuýt, thấy rõ là hắn cái nào cũng muốn.

"Đùa thôi."

Ta hôn hắn một cái: "Đi, ra ngoài."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
XUÂN NHIỄM NỊNH THẦN
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...