Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GỌT SẠCH LÒNG TA

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Xuyên từng dạy ta võ công, hắn liền cấm ta luyện võ.

Thậm chí không cho ta nói lớn tiếng, không cho bước nhanh hay chạy nhảy.

Bắt ta tập cười không lộ răng, nói năng phải dịu dàng nhỏ nhẹ.

Lục Xuyên thích đưa ta đi dạo chơi khắp nơi, hắn lại đóng chặt cửa lớn, muốn ta làm một hiền thê lương mẫu khuê trung.

Lục Xuyên thích ăn ngon, dù bổng lộc ít ỏi cũng dẫn ta đi nếm thử hàng quán mới mở trong kinh.

Tạ Thời An liền mắng ta, nói kẻ tiểu nhân mới trọng ăn uống, quân tử nên thanh đạm.

Lục Xuyên ghét những chuyện Phật Đạo thì hắn lập hẳn một Phật đường trong chính viện của ta.

Bắt ta ngày ngày tụng kinh, mỗi tháng ăn chay hai mươi bảy ngày.

Chỉ đến mồng một và rằm mới được nếm chút mặn.

Ta từng phản kháng dữ dội, có lúc còn náo đến mức muốn hòa ly.

Nhưng không ngờ phụ thân ta lại bị cuốn vào tranh đấu giữa Hoàng hậu và Quý phi, bị vu cho tội mưu hại hoàng tự.

Trong khi đó, phụ thân Tạ Thời An thì một bước lên mây, thành Chưởng sự Đông cung.

Tạ Thời An lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt cao cao tại thượng:

“Diệp Thanh Thanh, nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ nghĩ cách cứu phụ thân nàng.”

“Nếu nàng nhất quyết đòi hòa ly, hừ…”

“Mưu hại hoàng tự, nhẹ thì mất đầu, nặng thì tru di tam tộc.”

“Chọn thế nào, hẳn nàng rõ ràng rồi chứ.”

7

Ta không còn lựa chọn.

Ta cúi gập lưng vốn luôn thẳng, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Tạ Thời An:

“Xin phu quân cứu lấy tính mạng cả nhà ta.”

Cái quỳ này, là cả một đời.

Có lẽ, Tạ Thời An quả thật đã có ơn với ta.

Nhưng ta lại chẳng hề biết ơn hắn.

Trong hang núi năm ấy, hắn cứu ta nhưng cũng khiến ta mất sạch danh tiết.

Lần này, hắn cứu được phụ mẫu, huynh trưởng cùng tẩu tử của ta nhưng lại để họ bị lưu đày đến tận Ninh Cổ Tháp nghìn dặm xa.

Phụ mẫu ta yếu ớt, c.h.ế.t dọc đường đi đày.

Huynh trưởng và tẩu tử thì cố sống lay lắt, nhưng từ đó đôi ngả, vĩnh viễn không còn gặp lại.

Tạ Thời An thường tức giận mắng ta:

“Diệp Thanh Thanh, nàng không có tim sao!”

Ta nghĩ, có lẽ ta thực sự chẳng có bao nhiêu lương tâm.

Cả đời nắm tay cùng Tạ Thời An, ta chưa từng yêu hắn.

Ta chỉ muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt.

Hai nữ nhi thì lại vô cùng ngưỡng mộ ta:

“Nương, phụ thân đối xử với người thật tốt.”

“Thật mong sau này con cũng gặp được phu quân tốt như vậy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/got-sach-long-ta/3.html.]

Ta chỉ cười nhạt, chẳng đáp lời.

Bởi vì, thực sự ta không biết nên nói gì.

Hầu hết bọn nha hoàn, bà tử quanh ta đều là người của Tạ Thời An.

Mỗi một câu ta nói, mỗi một động tác ta làm, đều bị bẩm báo lại cho hắn biết tường tận.

8

Trước mặt người ngoài, Tạ Thời An đối xử với ta vô cùng tốt, lúc trẻ gần như chưa bao giờ trách mắng ta.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Nhưng ta biết, trong lòng hắn có oán khí.

Mà cách hắn báo thù, chính là trên giường.

Khi hứng khởi, hắn sẽ bóp chặt ta, cắn ta.

Lần tàn nhẫn nhất, suýt nữa cắn rách cả một mảng thịt nơi n.g.ự.c ta.

Chỗ bị thương khó mở miệng nói ra, ta chẳng dám cho nha hoàn biết, càng không dám gọi đại phu.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tạ Thời An lại đổi cách để xin lỗi ta.

Hắn mua về cả đống lụa là, châu báu, vàng bạc, những thứ ta chưa từng để tâm.

Rồi khiến thiên hạ khen ngợi hắn hào phóng, thương yêu ta đến tận xương tủy.

Về sau, khi tuổi lớn, hắn mất dần năng lực cùng hứng thú phòng sự.

Mỗi lần giận ta, hắn thường buông lời cay nghiệt.

Nhưng cũng luôn đuổi hết tả hữu lui ra, nói rằng giữ cho ta một phần thể diện.

Mà thể diện ấy, ta cũng chẳng rõ là lưu cho ta hay lưu lại cho chính hắn.

“Ôi chao, con ngẩn người cái gì thế, coi chừng bậc thềm!”

Mẫu thân ta khẽ trách, bàn tay vừa vỗ nhẹ, vừa đưa ra giúp ta chỉnh lại y phục ngay ngắn.

“Thanh Nhi của ta lớn rồi.”

“Tạ Thời An và Lục Xuyên đều là đứa trẻ ngoan, con thích ai thì chọn người đó.”

“Phụ mẫu không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong con tìm được phu quân tốt, sống vui vẻ cả đời.”

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y mẫu thân, gật đầu thật mạnh.

Được.

Ta sẽ sống vui vẻ cả đời.

Ta sẽ cứu Lục Xuyên, cứu phụ mẫu.

Để bi kịch kiếp trước không bao giờ tái diễn.

9

“Thanh Thanh, nàng đến rồi!”

Thấy ta, Lục Xuyên lập tức bật dậy khỏi ghế.

Động tác quá mạnh, suýt nữa làm đổ cả giá bày đồ phía sau.

Hắn luống cuống đỡ lại, rồi gãi đầu, mặt đỏ ửng, nở nụ cười ngốc nghếch với ta.

So với hắn, Tạ Thời An trấn định hơn nhiều.

Có điều, lại quá mức trấn định.

Hắn thản nhiên tựa lưng vào ghế, ngước mắt liếc ta một cái, dáng vẻ bình thản mà chắc chắn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GỌT SẠCH LÒNG TA
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...