Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHẮP NƠI THANH CHI NỞ RỘ

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi hắn yêu Nhan Sương Ninh đến mức cực điểm, còn có thể tự tay bóp c.h.ế.t cốt nhục của mình vì nàng ta.

Nhưng không có nghĩa là sau khi đã có khoảng cách, hắn vẫn có thể làm vậy.

Ta thấy nực cười cho sự ngây thơ và tự phụ của Tạ Miễn.

Thật sự nghĩ rằng chỉ một đêm đó là có thể khiến ta mang thai sao?

Ta đã từng nói rồi, mẫu thân ta là kỹ nữ từ Dương Châu.

Bà ấy học cả bụng mưu kế chốn hậu viện, nhưng tính tình nhút nhát, chẳng dùng được cái nào.

Nhưng bà biết một phương thuốc giả mang thai để tranh sủng: có thể khiến người ta bắt mạch ra hỷ mạch ngay lập tức, còn có thể giả bộ bị sảy thai để giá họa.

Chỉ có điều, cái giá phải trả là: vĩnh viễn không thể mang thai nữa.

Ta đã cầu xin mẫu thân rất lâu, bà không chịu nói.

Cho đến khi ta bảo:

“Không thể có thai thì càng tốt, ta còn không bảo vệ nổi đứa con của mình, thì đừng để nó đến với thế gian này.”

Cho nên, hôm nay dù Nhan Sương Ninh có đến cửa hay không, ta cũng có cả trăm cách vu oan nàng ta hại ta sảy thai.

Mạng của nàng ta, ta đã định rồi.

Chỉ là, ta không ngờ…

Đến nước này rồi, Tạ Miễn vẫn không chịu để Nhan Sương Ninh đền mạng.

Chỉ nói sẽ đưa nàng ta đi thật xa.

Vì vậy sau lần "sảy thai" nữa, ta nằm liệt trên giường, không ăn không uống.

Cho dù Tạ Miễn sai người cưỡng ép ta ăn, ta cũng chỉ nôn ra tất cả.

Khi Tạ Miễn đến thăm, ta lúc thì ôm chiếc mũ hổ đầu ta từng khâu cho Cẩn nhi, lúc thì dạy con vẹt nhỏ học nói.

Ta dạy nó gọi "A nương".

Tạ Miễn lại thử đút ta ăn một lần nữa, ta hất văng bát cơm.

Mắt hắn tối sầm, vậy mà lại tự mình uống một ngụm, kẹp cằm ta lại muốn ép ta nuốt.

Khi ta vùng vẫy, cắn mạnh lưỡi hắn đến bật m.á.u, mùi tanh lan tràn trong miệng.

16

Thế nhưng Tạ Miễn lại không tránh, ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn cũng đã phát điên rồi.

Ta cảm nhận mùi m.á.u trong miệng, bật cười:

“Tạ Miễn, ta còn tưởng m.á.u ngươi là lạnh cơ đấy.”

“Ngươi thật đúng là yêu tỷ tỷ ta đến tận xương cốt. Bằng không thì tại sao nàng ta hại c.h.ế.t con ta hai lần, mà ngươi vẫn chẳng nỡ động đến dù chỉ một sợi tóc của nàng?”

“Không phải như ngươi nghĩ!”

Tạ Miễn gầm khẽ, cả người trở nên suy sụp. Giọng nói như gỉ sét trong cổ họng, từng chữ đều khàn đặc, khó khăn:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khap-noi-thanh-chi-no-ro/10.html.]

“A Chỉ, ngươi nói ta biết… ta phải làm gì thì ngươi mới chịu tha thứ cho ta?”

Ta nhếch môi, nói như đùa:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Vậy ngươi xuống dưới bầu bạn với Cẩn Nhi đi.”

Tạ Miễn im lặng.

Ta bĩu môi:

“Đồ nhát gan. Vậy thì ta muốn nàng ta phải đền mạng.”

Tạ Miễn vẫn lộ vẻ do dự, giằng co.

Nhưng ta không thất vọng, vì ta biết hắn vốn dĩ sẽ không đồng ý.

Chỉ là ta không ngờ được, Tạ Miễn lại hỏi ta:

“Lần này ngươi nói thật chứ? Chỉ cần Nhan Sương Ninh c.h.ế.t… tất cả sẽ kết thúc?”

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của ta, hắn nói:

“Vậy thì ngươi ăn đi, đợi đến khi ngươi có sức, đích thân ra tay. Ta tuyệt đối không ngăn cản.”

Lời hắn nói như đóng đinh chặt xuống đất, nhưng ta không biết đó có phải là kế hoãn binh của hắn không.

Dù sao thì… ít nhất hắn cũng chịu để ta ra khỏi cửa rồi.

Ta bắt đầu ăn uống tử tế, cẩn thận chọn ra vài con d.a.o thật tốt.

“Dừng tay đi, A Chỉ!”

Mẫu thân nhìn thấy, hoảng hốt cầu xin ta:

“Nếu con thật sự ra tay, rồi bị điều tra ra… vạn nhất Hầu gia không bảo vệ được con…”

Ta ngắt lời bà:

“Vậy thì con xuống dưới bầu bạn với Cẩn Nhi.”

Ta thờ ơ nhìn bà.

“Món nợ m.á.u của con ta, đương nhiên ta phải tự tay đòi lại. Ta muốn tự tay m.ổ b.ụ.n.g ả ra, tìm xem… ả giấu con ta ở đâu?”

“Còn mẫu thân… con biết mẫu thân nhát gan, sợ phiền phức. Mẫu thân yên tâm, con sẽ không liên lụy đến người đâu. Trước khi động thủ, con sẽ đưa mẫu thân rời khỏi kinh thành, sống cuộc đời của mình cho yên ổn, đừng bao giờ quay lại nữa.”

Nói xong, ta quay đầu bước đi, mặc cho mẫu thân ở phía sau gọi mãi không thôi:

“A Chỉ! A Chỉ!”

Dù Thị lang hết sức giảng hòa, phụ thân và đích mẫu vẫn bị xử trảm.

Công tử nhà Thị lang vẫn kiên quyết cưới tỷ tỷ.

Chỉ là, cuối cùng chẳng ai trong chúng ta đạt được điều mình muốn.

Công tử Thị lang không cưới được người mình yêu.

Tỷ tỷ cũng không đợi được ta đến lấy mạng nàng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHẮP NƠI THANH CHI NỞ RỘ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...