Vở kịch này, sắp không diễn nổi nữa rồi.
Nhan Sương Ninh giả vờ thân thiết với công tử thị lang, cố tình khiến Tạ Miễn mất kiên nhẫn. Đồng thời cũng liên tục gửi thiệp mời tới.
Rơi vào mắt Tạ Miễn, lại thành ra nàng ta tham lam cả hai phía.
Thế nên hắn luôn viện cớ tránh mặt.
Thậm chí bị nàng ta chặn lại, cũng ngang nhiên nói:
"Nhan cô nương là tỷ tỷ của thê tử ta, nên giữ khoảng cách mới phải."
Khiến nàng ta tức đến nghiến răng.
Lặp đi lặp lại vài lần, nàng ta không thể nhịn nổi nữa.
Hôm ấy, Tạ Miễn như thường lệ đút thuốc cho ta.
Nhan Sương Ninh đứng một bên nhìn lạnh lùng, đột nhiên mở miệng:
"Muội đang uống thuốc dưỡng thai sao?"
Tạ Miễn lập tức ném ánh mắt cảnh cáo sắc lạnh về phía nàng ta, nhưng nàng ta chẳng chút kiêng dè, cất cao giọng:
"Không phải con của muội đã mất sớm rồi sao? Còn nghe nói là một nam thai đã thành hình, vậy bây giờ sao vẫn còn uống thuốc dưỡng thai?"
Sắc mặt ta tái nhợt, thân thể run rẩy:
"Đầu đau quá… Cẩn Nhi, Cẩn Nhi của ta…"
Ta giả vờ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, m.á.u trên mặt lập tức rút sạch.
Tạ Miễn nổi giận, quát người hầu đuổi nàng ta ra ngoài.
"Đừng hòng động vào ta!"
Nhan Sương Ninh đột nhiên ôm n.g.ự.c, Tạ Miễn hoảng hốt.
Nàng ta cười khẽ, từng chữ từng lời tràn đầy hả hê:
"Dựa vào đâu mà ngươi có thể quên hết mọi chuyện, còn đắm chìm trong hạnh phúc giả tạo? Ta cứ muốn ngươi nhớ lại, con của ngươi đã sớm c.h.ế.t dưới bánh xe rồi!"
"Ta còn muốn nói cho ngươi biết, đó căn bản không phải là tai nạn, tất cả đều là âm mưu của phu quân tốt của ngươi!"
Ta sững người tại chỗ, nước mắt trào ra từ khóe mắt:
"Phu quân… nàng nói là thật sao?"
Tạ Miễn khó khăn mở miệng:
"A Chỉ, để ta giải thích…"
"Giải thích gì? Giải thích rằng chàng cưới ta không phải vì nàng ấy? Hay rằng đứa con chẳng qua là để làm thuốc dẫn?"
"Nhan Thanh Chỉ, ta nói cho ngươi biết, hôm đó cho dù ngươi ở lại trong chùa, cũng có mỡ đổ dưới chân khiến ngươi trượt ngã. Dù ngươi ngoan ngoãn ở lại hầu phủ, cũng sẽ có thuốc phá thai đổ vào miệng ngươi!"
Tạ Miễn há miệng muốn nói, nhưng ta chẳng nghe rõ gì nữa.
Ta ọe ra một ngụm m.á.u tươi, trời đất quay cuồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khap-noi-thanh-chi-no-ro/6.html.]
Chỉ còn lời đích tỷ vang vọng bên tai:
"Phu quân tốt của ngươi muốn mạng của đứa nghiệt chủng đó có trăm phương ngàn kế, mạng của nó vốn là mệnh tiện, tránh cũng không thoát!"
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Khi ta hoàn hồn lại, hai tay ta đã siết chặt lấy cổ Nhan Sương Ninh.
Gương mặt nàng ta đỏ bừng, phát ra tiếng “hô hô” không rõ.
Móng tay sơn đỏ tươi cào rách mu bàn tay ta, lưu lại từng vết m.á.u sâu.
Nhưng ta như không hề thấy đau, chỉ dửng dưng siết chặt hơn.
Cho đến khi trước mắt tối sầm.
Tạ Miễn đánh ngất ta.
11
Mở mắt ra lần nữa, lại là Tạ Miễn ngồi bên ta.
Ta vốn chỉ muốn ép Nhan Sương Ninh phải lật mặt, tiện đà giả vờ khôi phục ký ức.
Tạ Miễn vốn đã d.a.o động, nếu hai người họ vì thế mà rạn nứt thì không gì tốt hơn.
Nhưng diễn đến cuối cùng, lại ba phần là diễn, bảy phần là thật.
Ta nhếch môi châm chọc:
"Cũng khó cho chàng, thật sự đã cùng ta diễn suốt thời gian qua."
"Không chỉ là quãng thời gian ta mất trí nhớ… mà cả năm năm trước đó."
Giọng Tạ Miễn nghẹn lại:
"A Chỉ, nghe ta giải thích được không?"
"Không cần nữa, mục đích của chàng đã đạt được rồi phải không? Giờ nên bỏ ta, cưới đích tỷ mới đúng."
Một giọt lệ lặng lẽ chảy xuống, ta run giọng nói:
"Dù gì thì chàng cũng lừa ta đến mức này… Năm năm qua, toàn là giả dối, chàng chưa từng yêu ta."
"Không phải là giả dối!"
Tạ Miễn gào lên không nhịn được, thậm chí cũng đỏ cả mắt:
"A Chỉ, ta cũng có trái tim, năm năm qua, ngày ngày đêm đêm ở bên nhau, ta không thể hoàn toàn vô cảm!"
"Vậy tại sao chàng vẫn làm những chuyện đó!"
Tạ Miễn siết chặt nắm tay.
Hắn nói, ban đầu đúng là định dùng m.á.u của con để làm thuốc, nhưng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng đứa trẻ.
"Nhưng bệnh của Sương Nhi phát đột ngột, không thể đợi nàng sinh con đủ tháng được, ta không còn cách nào khác..."
"Ngày đó nàng khóc không ngừng, ta cũng đau lòng. Khi nàng mất trí nhớ, ta biết bao vui mừng, chỉ mong nàng dưỡng sức cho tốt, rồi sẽ lại có thai, nếu nàng nhớ lại, có nơi để gửi gắm tình cảm, nhất định sẽ khá hơn…"
Thì ra, tim kẻ ác cũng làm bằng m.á.u thịt.
--------------------------------------------------