Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHẮP NƠI THANH CHI NỞ RỘ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta sống dưới bóng nàng ta, khổ sở không kể xiết, cẩn trọng từng bước.

Nhưng Tạ Miễn đã lừa ta năm năm, cũng nuông chiều ta năm năm.

Hắn khiến ta tưởng mình có chỗ dựa, từng chút từng chút thoát khỏi sự yếu đuối, thấp hèn năm xưa.

Giờ đây, ta phải vì bản thân mình, vì Cẩn nhi mà báo thù.

Dù có phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình, ta cũng không tiếc.

7

Dường như Tạ Miễn đã hạ lệnh phong tỏa tin tức với toàn phủ.

Mọi người trong phủ đều đang cùng ta diễn vở kịch này.

Ta học theo dáng vẻ mang thai ba tháng khi xưa, cứ quấn lấy Tạ Miễn không cho hắn xử lý công vụ.

Bắt hắn phải đặt tên cho đứa bé còn chưa chào đời của chúng ta.

Tạ Miễn miệng thì bảo ta phiền phức, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười.

Gió lướt qua rèm, tiếng sách lật sột soạt, tay hắn chỉ một cái:

“Gọi là Cẩn Nam, được không?”

Hắn cúi đầu nhìn ta một cách tự nhiên.

Còn ta thì siết chặt lấy thắt lưng hắn, vùi mình vào trong lòng hắn.

Không thể để hắn thấy gương mặt ta đầy rẫy đau đớn và thù hận.

Phu quân à, đây chỉ là một vở diễn thôi, sao chàng lại có thể vui vẻ nhập vai đến vậy?

Chàng làm sao có thể quên?

Chàng làm sao có thể thản nhiên gọi tên Cẩn nhi như thể nó chưa từng tồn tại?

Đúng lúc đó, người hầu bẩm báo rằng đích tỷ đến.

Ta suýt nữa thì không nhận ra nàng ta nữa.

Sắc mặt hồng hào, ngay cả giọng nói cũng không còn yếu ớt như xưa.

Ta vẫn còn nhớ rõ, năm ta sáu tuổi, con diều giấy bay nhầm vào sân nàng ta.

Lúc đó đã là mùa xuân, vậy mà Nhan Sương Ninh vẫn khoác áo hồ cừu, ngồi dưới hành lang nhìn ta chạy đi nhặt.

Khi tin ta được ban hôn truyền về phủ, nàng ta giận đến mức đập nát bát thuốc trên tay.

Mỗi lần trừng phạt ta, nàng ta đều dùng giọng điệu yếu ớt như sắp tắt thở để ra lệnh.

Phạt quỳ, hoặc châm kim.

Những chuyện đó… dường như chỉ còn mình ta nhớ rõ.

Nàng ta kéo tay ta, thân mật hỏi:

“A Chỉ đã khỏe hẳn rồi chứ?”

Ta quay đầu cầu cứu nhìn về phía Tạ Miễn, hắn khẽ ho một tiếng, định mở lời.

Thì Nhan Sương Ninh đã lên tiếng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khap-noi-thanh-chi-no-ro/4.html.]

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Thấy muội khỏe lại, tỷ cũng yên tâm. Vốn còn lo muội đột ngột mất đi đứa bé…”

“Nhan Sương Ninh!”

Tiếng quát dữ dội của Tạ Miễn khiến nàng ta biến sắc, khó tin nhìn hắn.

Tạ Miễn trông không vui chút nào.

“Đến giờ A Chỉ uống thuốc rồi. Hai tỷ muội có gì thì để sau hãy nói.”

Nàng ta trơ mắt nhìn Tạ Miễn tự nhiên nhận lấy bát thuốc, từng thìa từng thìa đút cho ta uống.

Ta làm bộ than đắng, làm nũng, Tạ Miễn liền dịu dàng nhét một viên ô mai vào miệng ta.

Sắc mặt nàng ta càng lúc càng khó coi.

Uống thuốc xong, ta giả vờ mệt mỏi.

Tạ Miễn đợi ta ngủ, vừa đuổi lui hạ nhân, Nhan Sương Ninh liền không nhịn được lên tiếng:

“Tạ Miễn, chàng diễn vai tình lang năm năm chưa đủ sao? Sao còn chưa bỏ nàng ta!”

Tạ Miễn trầm giọng: “Chưa đến lúc, nàng đợi thêm một thời gian nữa.”

“Thiếp đã đợi năm năm rồi!”

Nhan Sương Ninh tức giận nói:

“Lúc trước thái hậu chê thiếp thân thể yếu, không thể nối dõi cho chàng, mới bắt chàng cưới Nhan Thanh Chỉ. Chàng nói cưới nàng ta chỉ để chữa bệnh cho thiếp. Giờ thiếp đã khỏe rồi, mà chàng còn chờ cái gì?”

Tiếng vải sột soạt vang lên.

Rồi ta nghe thấy giọng nàng ta, mang chút e thẹn:

“Chàng không tin thì sờ tim thiếp xem, nó đang đập nhanh đấy.”

8

“Sương Nhi!”

Tạ Miễn không ngờ Ngan Sương Ninh lại to gan đến vậy, hoảng sợ nhưng vẫn nhớ phải hạ thấp giọng.

Ta nghiêng đầu nhìn, thân ảnh hai người họ sau tấm bình phong đang dần dần giao hòa.

Tiếng môi lưỡi va chạm trong tĩnh mịch, càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngón tay ta đ.â.m sâu vào lòng bàn tay.

Ta không ngờ hai kẻ này lại nóng nảy và trắng trợn đến thế.

Lúc tình nồng, Nhan Sương Ninh hỏi:

“Bao giờ chàng bỏ tiện nhân kia, cưới thiếp vào cửa?”

Nhưng nàng ta không ngờ được, nam nhân đang mê đắm trong nhục dục kia vẫn mơ hồ nói:

“Đợi thêm chút nữa.”

Nhan Sương Ninh như bị đả kích nặng nề:

“Tạ Miễn, chẳng lẽ chàng thật sự đã yêu nàng ta rồi?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHẮP NƠI THANH CHI NỞ RỘ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...