Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHẮP NƠI THANH CHI NỞ RỘ

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5

Ta không màng lời khuyên ngăn của Tạ Miễn, gần như ngày nào cũng ra mộ Cẩn Nam khóc lóc.

Tạ Miễn bắt đầu lộ rõ vẻ sốt ruột.

Người trong phủ ai nấy đều nín thở, sợ chọc giận hầu gia.

Cho đến một ngày, ta thực sự ngất đi ngay trên phần mộ.

Ngủ mê không biết bao lâu, khi mở mắt ra, ta chạm phải ánh mắt vừa hoảng hốt vừa mừng rỡ của Tạ Miễn.

Khoảnh khắc ấy, ta suýt nữa đã lầm tưởng rằng trong lòng Tạ Miễn thật sự có ta.

Nếu không phải, thì vì sao khi ta đã chẳng còn giá trị lợi dụng, hắn vẫn còn giả vờ si tình thế này?

Ta khát khao hy vọng đó không phải là hiểu lầm.

Nếu không, thì vở kịch này… ta chẳng thể diễn tiếp nổi nữa.

Tạ Miễn chạm trán ta:

“Hết sốt rồi, A Chỉ. Ta đã gọi Lưu đại phu tới.”

Ta khẽ đặt tay lên bụng:

“Thiếp bị bệnh? Không sao… chỉ cần đứa bé trong bụng không sao là được.”

Tạ Miễn sững lại: “Đứa bé…?”

Hắn lập tức quát ngăn những tỳ nữ định mở miệng, cẩn thận dò xét vẻ mặt ta.

Rồi thuận theo lời ta:

“Phải, để đại phu xem lại con của chúng ta.”

Hôm đó, các thợ thêu phối hợp cùng ta làm đồ cho đứa trẻ.

Nhà bếp nấu thuốc an thai.

Đến cả tỳ nữ cũng thản nhiên đùa giỡn chuyện con cái với ta.

Cả phủ cùng ta diễn một vở kịch.

Vài ngày sau, mẫu thân đến thăm ta.

Mẫu thân ta vốn xuất thân là kỹ nữ ở Dương Châu, bị thuộc hạ của phụ thân đưa vào phủ.

Tính bà yếu đuối, sau lại già đi nhan sắc phai tàn, dần dần không còn được sủng ái.

Về sau ta gả cho Tạ Miễn, có hắn làm chỗ dựa, cuộc sống của bà mới dần khá hơn.

Ban đầu ta định, giống như với mọi người, giả vờ như mất trí nhớ.

Để bọn họ tin rằng ta đau khổ đến mức quên đi mọi chuyện, cứ nghĩ mình chỉ mới mang thai ba tháng.

Nhưng khi nhìn thấy mẫu thân, tim ta như bị ai xé nát, suýt nữa không giữ nổi vẻ tươi sáng giả tạo trên mặt.

Hai bên tóc mai của bà bạc đi nhiều.

Rõ ràng trước lúc ta sảy thai, lúc bà cùng ta lên chùa dâng hương, vẫn còn một mái tóc đen bóng.

Khuôn mặt đầy hăm hở:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khap-noi-thanh-chi-no-ro/3.html.]

“Chờ A Chỉ sinh đích tử xong, địa vị sẽ càng vững chắc.”

“Đến lúc đó, xem ai còn dám xem thường mẫu nữ ta nữa.”

Bà bắt gặp ánh mắt ta, toàn thân khẽ run lên:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Các người lui ra, ta muốn nói vài lời riêng với A Chỉ.”

Đợi tỳ nữ ra ngoài, bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, khẽ nói:

“Con mất đứa này thì sinh lại được. Con là chính thê của Hầu gia, đến đại tiểu thư cũng không vượt mặt được đâu.”

“Đừng làm chuyện dại dột.”

Tạ Miễn ngày ngày kề cận vẫn không nhận ra, Lưu đại phu y thuật cao siêu cũng chẳng nhìn ra.

Chỉ có mẫu thân ta, nhìn ta một cái liền nhận ra, ta đang giả vờ mất trí.

6

Ta cười lạnh:

“Con ta vừa mất, bệnh của tỷ tỷ liền khỏi hẳn. Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế sao?”

“Người cũng là mẫu thân, người nhịn nổi sao?”

Mẫu thân khẽ thở dài.

Ta nhớ lại một vài chuyện cũ, tim đau nhói.

Cười khẩy:

“Cũng đúng. Người nhịn được, nếu không thì đã chẳng đích thân đưa con đến chỗ tỷ tỷ để lấy m.á.u.”

Mẫu thân không nói gì nữa, vành mắt đỏ hoe.

Bà dần buông tay ta ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ, rồi quay người rời đi.

Thật ra, câu ấy vừa buột miệng, ta đã hối hận.

Ta từng hận mẫu thân, nhưng chỉ là hận một chút thôi.

Vì ta hiểu, bà cũng bất lực.

Là thứ nữ, là lão thiếp không được sủng ái, đến vài thúng than sưởi mùa đông cũng giành không nổi.

Thì làm sao bà có thể bảo vệ được ta?

Mà giờ đây, ta không bảo vệ được Cẩn Nam, ta lại càng hiểu thấu cảm giác của bà.

Nỗi đau mà con phải gánh, khi đến với người làm mẫu thân, sẽ nhân lên gấp trăm lần.

Nhưng ta không giống mẫu thân.

Cả đời bà sống nhẫn nhục trong hậu viện, việc lớn nhất bà từng làm chỉ là run rẩy tranh cãi vài câu với chủ mẫu.

Kết quả là bị đánh một trận.

Cuối cùng cũng chỉ có thể xin cho nữ nhi được thêm chút thuốc bổ sau khi bị lấy m.á.u.

Ta từng giống mẫu thân.

Tỷ tỷ là người bệnh yếu, nhưng chính vì thế mà sinh ra tính tình thất thường.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHẮP NƠI THANH CHI NỞ RỘ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...