Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHẮP NƠI THANH CHI NỞ RỘ

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta khóc đến không còn chút sức lực nào, cũng rót một chén rượu, uống cạn.

Ta và Tạ Miễn ôm nhau, lặng lẽ chờ đợi cái c.h.ế.t đến gần.

Nhưng… chẳng có gì xảy ra.

N.g.ự.c Tạ Miễn phát ra tiếng cười khẽ:

“A Chỉ đúng là ngốc, nàng thật nghĩ rượu độc có thể qua mặt ta sao?”

Tạ Miễn nói, hắn đã sớm đổi rượu độc.

Chỉ là muốn cược một phen, xem ta có còn thật lòng với hắn không.

Ta sững người một lúc, vừa khóc vừa cười, tức đến mức đ.ấ.m hắn liên hồi, muốn giãy ra khỏi vòng tay hắn.

Nhưng Tạ Diễm không cho ta thoát, như muốn đem ta hòa vào m.á.u thịt của hắn.

“Nàng cuối cùng cũng chịu nói ra rồi, A Chỉ.”

“Đến giờ phút này, ta mới thật sự tin, sau tất cả mọi chuyện, chúng ta vẫn có thể tiếp tục bước đi cùng nhau.”

Ta khóc mệt rồi, cũng đánh mệt rồi.

Tạ Diễm dịu dàng hôn lên mi mắt ta.

Hắn nói:

“Lần này, chúng ta thực sự xóa bỏ hết, bắt đầu lại từ đầu, được không?”

“…Được.”

21

Lần này, ta và Tạ Miễn dường như thật sự đã tháo bỏ được khúc mắc trong lòng.

Tuy thỉnh thoảng giữa những cơn ác mộng, ta vẫn giật mình tỉnh dậy, vừa khóc vừa đánh đ.ấ.m Tạ Miễn, nghiến răng nghiến lợi mắng hắn bằng những lời độc địa nhất.

Có lần ta còn lấy nghiên mực ném trúng trán hắn khiến chảy m.á.u.

Hắn lại vừa xuýt xoa bôi thuốc vừa cười vui vẻ. Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng rực như lúc chúng ta mới thành thân:

“A Chỉ, nàng biết không? Nàng đánh ta, mắng ta, ta lại thấy rất vui. Nếu nàng cứ như trước, kìm nén mọi thứ trong lòng, thì ta mới thật sự nghi ngờ, rốt cuộc nàng có thể tha thứ cho ta không.”

Ta vừa tức vừa giận, nghiến răng bắt hắn cút ra ngoài, tối nay không được bước chân vào phòng ngủ nửa bước.

Tạ Miễn vừa cười vừa cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn rời đi.

Hôm sau, ta thảnh thơi trêu chọc chú vẹt. Tạ Miễn lại xuất hiện:

“Muốn dạy nó nói gì thế?”

“‘Tạ Miễn đồ đáng ghét! Tạ Miễn đồ đáng ghét!’”

Tạ Miễn nghẹn lời, bất mãn nói:

“A Chỉ, lúc ta tặng nàng nó, ta dạy toàn là những câu may mắn vui vẻ, giờ thì bị nàng dạy hỏng mất rồi.”

Ta giận dữ đáp:

“Không có! Chàng cứ chờ đấy, xem ta dạy nó nói cả một tràng câu chúc phúc không ngắt hơi thế nào.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khap-noi-thanh-chi-no-ro/13.html.]

“Được được được, ta chờ.”

Nửa tháng sau, ta dắt vẹt nhỏ đến tìm Tạ Miễn.

Nó líu lo lanh lợi, ta đắc ý vô cùng:

“Thấy chưa? Ta lợi hại không…”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Vừa ngẩng đầu, Tạ Miễn cũng đang cúi đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng sâu sắc như muốn tràn ra ngoài.

Ta như bị bỏng, vội vàng né tránh ánh nhìn ấy.

Hắn nắm lấy tay ta, dịu giọng nói:

“A Chỉ, thân thể nàng đã khá hơn nhiều rồi, chúng ta lại sinh thêm một đứa con nữa, được không?”

Ta hừ lạnh:

“Vậy chàng phải cố gắng đó.”

Tạ Miễn sững người, ánh mắt càng thêm sáng rực.

Hắn không kìm được ôm lấy ta xoay vòng, mặc kệ ta đánh đ.ấ.m cỡ nào cũng không chịu buông tay:

“A Chỉ, ta vui quá!”

Con vẹt có thể nói cả tràng câu chúc phúc không ngắt hơi truyền đến tai Thái hậu.

Thái hậu hứng thú muốn xem.

Lại một năm Trung Thu cung yến, cũng là sinh nhật Thái hậu.

Tạ Miễn như mọi năm, vò đầu bứt tai suy nghĩ nên tặng gì cho người yêu thương hắn nhất.

Ta đề nghị:

“Hay mang vẹt nhỏ theo, cho nó làm trò chọc cười Thái hậu?”

Tạ Miễn làm bộ khó xử:

“Nếu nó nói ‘Tạ Miễn đồ đáng ghét’ trước mặt mọi người thì ta còn mặt mũi nào nữa?”

Ta đập hắn một cái:

“Đã nói dạy dỗ lại rồi, không cho nói thì nó không nói, cho nói thì nó mới nói. Chàng không biết vẹt chàng tặng ta thông minh thế nào sao?”

Tạ Miễn cười, cầu xin tha thứ:

“Được được được, nghe nàng hết.”

22

Trong yến tiệc cung đình.

Bảo vật quý hiếm được dâng lên như nước chảy, các quan lại phu nhân nối tiếp nhau dâng lời chúc thọ.

Đến lượt Tạ Miễn, hắn vừa đứng lên, Thái hậu đã cười nói:

“Ngươi ấy, cũng đừng tặng gì nữa, chỉ cần ngươi và A Chỉ sớm sinh được một đứa bé nữa, để tiên đế có người nối dõi, ta mới yên tâm được.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHẮP NƠI THANH CHI NỞ RỘ
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...