Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHA HOÀN THẾ GIA

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Khi Tạ Trục Vân nói xong, thấy ta ôm lấy vết thương do mũi tên, hồi lâu vẫn không đứng dậy nổi.

Hắn không khỏi nhíu mày:

“Ta đã khống chế lực tay rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, ngươi còn giả vờ yếu đuối cái gì?”

Đúng vậy, hắn quả thực đã khống chế lực đạo.

Nhưng dường như hắn đã quên mất.

Nửa tháng trước, ta bị Tô Ngưng Vãn dụ xuống hồ, vừa mới khỏi cơn bạo bệnh, vết thương ngoài da này đối với ta mà nói, thật sự không chịu nổi.

2

Đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, giữa mùa đông, nước hồ lạnh buốt, thiếu nữ đứng bên bờ cười duyên dáng:

“Biểu ca, huynh nhìn kìa, nàng ta thật ngốc, chỉ là một con rối mà cũng mắc lừa.”

Vị biểu tiểu thư này, mới đến phủ Tạ được ba tháng.

Tựa như một đóa hoa nở rộ.

Nàng ta dẫn Tạ Trục Vân dạo phố, rong ruổi khắp nơi.

Khi váy đỏ phấp phới, cùng hắn cưỡi ngựa ca hát.

Đó là vẻ rực rỡ mà Tạ Trục Vân chưa từng thấy qua.

Vì thế, hắn luôn dung túng cho Tô Ngưng Vãn trêu chọc ta bằng những trò quá đáng.

Ví như khoác y phục của hắn lên con rối, ném xuống hồ.

Rồi la lớn kêu cứu, gọi ta chạy tới, để ta nhìn thấy vạt áo đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, liền không chút do dự nhảy xuống.

Nước hồ lạnh thấu xương, ta còn phải cố sức ôm chặt lấy con rối.

Tư thế ấy thật sự không đẹp mắt, thậm chí có phần buồn cười.

Cho nên Tô Ngưng Vãn cười đến vô cùng khoái chí.

Còn Tạ Trục Vân cũng dường như có chút ngoài ý muốn, giống như vừa mới nhận ra điều gì đó.

Khi thấy ta nhảy xuống hồ, hắn sững người trong giây lát.

Theo bản năng đứng bật dậy định tiến lên, nhưng nghe thấy tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Tô Ngưng Vãn, lại bị nàng ta nắm lấy cánh tay:

“Biểu ca, huynh không phải là mềm lòng rồi chứ? Ta còn chưa chơi đủ đâu. Chẳng phải huynh nói nàng ta không biết liêm sỉ, một lòng chỉ muốn trèo lên giường huynh, người huynh ghét nhất chính là nàng ta sao?”

“Ta là đang giúp huynh dạy dỗ nàng ta.”

Tô Ngưng Vãn hừ nhẹ:

“Huynh đừng có hụt hơi giữa chừng, nếu không, ta sẽ không đứng về phía huynh nữa đâu.”

Cuối cùng hắn vẫn dừng lại, khựng một chút, như thể không để tâm mà lẩm bẩm:

“Sao có thể chứ, Diệp Hữu Dung biết bơi, nàng ta sẽ không sao đâu.”

“Huống chi…”

Hắn nhìn ta trong hồ nước, tay vẫn siết chặt con rối không chịu buông, bàn tay giấu dưới tay áo dần dần nắm chặt lại:

“Bổn thiếu gia sao có thể lo lắng cho nàng ta được.”

Hắn chán ghét ta, từ trước đến nay đều có lý có chứng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nha-hoan-the-gia/1.html.]

Bởi vì ta quả thực là một nha hoàn không biết liêm sỉ, một lòng chỉ muốn trèo lên giường của hắn.

3

Nguyên do cũng chẳng có gì khác, kể từ ngày ta bán mình vào Tạ phủ.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta đã biết, ta sẽ trở thành nữ nhân của Tạ Trục Vân.

Hôm ấy xuân quang vừa đẹp, Tạ phu nhân đốt hương pha trà.

Dưới chiếc mũ đính đầy châu ngọc, tóc đen như mực, chẳng thấy nửa sợi bạc.

Thế nhưng trên gương mặt dán trân châu kia, mày lại cau nhẹ, nét hờn giận xen lẫn u sầu hiện rõ.

Ta cứ thế mặc áo vá chằng vá đụp, ôm một bọc hành lý nhỏ, được ma ma quản sự dẫn vào.

Bà mở miệng hỏi:

“Hữu Dung? Ngươi tên là Hữu Dung à?”

Đôi mắt trầm tĩnh, sâu thẳm ấy từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá ta, trong đó nhiều thêm mấy phần hài lòng:

“Nhi t.ử ta từ nhỏ đã được che chở mà lớn lên, vì thế sinh ra tính tình không hiểu sự đời, lòng dạ lại rộng.”

“Thà rằng sau này để nó bị mấy kẻ không ra gì quấn lấy, chi bằng sớm sắp xếp một người biết rõ gốc gác.”

“Cũng đỡ để sau này sinh chuyện, phải hao tâm tổn trí.”

Vì vậy, nhiệm vụ của ta chính là trở thành nha hoàn ấm giường của Tạ Trục Vân, thay hắn ngăn cản những oanh oanh yến yến ngoài kia.

Ma ma quản sự nói, ta là người có phúc khí.

“Tạ gia nhiều đời làm quan khanh, danh môn vọng tộc, đến đời này, các công t.ử trong phủ sớm đã lập gia lập nghiệp. Chỉ còn lại một vị tiểu thiếu gia nhỏ tuổi nhất, cũng là người được phu nhân cưng chiều nhất.”

Nghe đồn khi sinh hắn, Tạ phu nhân gặp khó lúc sinh nở, gian nan vô cùng, đến mức từ nhỏ thân thể Tạ Trục Vân đã yếu hơn các thiếu gia khác.

Điều đó khiến Tạ phu nhân càng thêm day dứt, gần như nâng niu tiểu nhi t.ử này như tròng mắt.

Bởi vậy, bà cũng không cho phép con mình phải chịu dù chỉ một chút ủy khuất.

Chọn ta, chẳng qua là lo xa từ trước.

Nhưng ma ma quản sự cũng cảnh cáo ta:

“Đừng tưởng có thể lên giường của thiếu gia là quên mất thân phận mình. Nếu ngươi biết an phận thủ thường, đợi sau này thiếu gia thành gia lập thất, tân phu nhân nhập phủ, tự nhiên sẽ cho ngươi một danh phận thiếp thất.”

“Còn nếu ngươi không phải kẻ biết điều…”

Câu cuối bà không nói hết, nhưng đại khái cũng chỉ là thủ đoạn của Tạ gia, đủ để khiến ta ăn không hết mà mang không nổi.

Ngay lúc ấy, ta nói ra câu đầu tiên kể từ khi bước vào Tạ phủ.

Ta lắc đầu, đáp:

“Hữu Dung vì mẫu thân trong nhà lâm bệnh nên bán mình vào phủ, kỳ hạn ba năm. Ba năm sau, nếu được phu nhân ban ân, không cầu được nâng làm thiếp, chỉ cầu được về nhà tận hiếu.”

Để bà tin, ta thậm chí còn cam đoan:

“Ma ma cứ yên tâm, nhà Hữu Dung cách nơi này mấy trăm dặm, một khi rời đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Đó là một trấn nước nhỏ ở Giang Nam.

Gặp phải thủy tai, không còn cách nào khác, vì kiếm tiền mua t.h.u.ố.c cho mẫu thân, ta đành lên thuyền, vượt mấy trăm dặm đến Kim Lăng thành.

Không ngờ Kim Lăng tấc đất tấc vàng, vậy mà cũng chẳng có chỗ dung thân cho ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHA HOÀN THẾ GIA
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...