Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHA HOÀN THẾ GIA

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ phu nhân vốn im lặng bỗng khựng lại, quay đầu nhìn vị chất nữ bên ngoại của mình, trong mắt nhiều thêm mấy phần lạnh lẽo.

Còn Tạ Trục Vân thì sững sờ, không dám tin nhìn về phía Tạ phu nhân:

“Nương, chuyện này là thật sao?”

Tạ phu nhân không nói gì.

Tạ Trục Vân đã hiểu.

7

Hắn hùng hổ rời đi.

Cũng hùng hổ quay trở lại.

Chỉ là khi trở về, dáng vẻ đã sớm không còn thân cận với ta nữa.

Trái lại, lạnh băng băng.

Hắn bảo quản sự ma ma phía sau đuổi ta ra ngoài.

Ta trở tay không kịp, loạng choạng lùi hai bước, trong mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.

Nhưng hắn lại hiểu lầm ý ta.

Nghiến răng nghiến lợi:

“Quả nhiên là tự biên tự diễn, Diệp Hữu Dung, ngươi tính kế ta?!”

“Giả hết, ngay từ đầu đã là giả! Ngươi chẳng qua chỉ nghe theo sắp đặt của mẫu thân, cố ý tiếp cận ta mà thôi!”

“Ngay từ đầu ngươi đã muốn leo lên giường của bổn thiếu gia, vĩnh viễn ở lại Tạ phủ! Ngươi căn bản không yêu ta, ngươi đang tính kế ta, từ đầu tới cuối đều là vậy!”

“Thiếu gia?”

Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Có chuyện gì thì từ từ nói rõ.”

Nhưng ta càng bình tĩnh, hắn lại càng tức giận.

Tạ gia tiểu thiếu gia từ trước đến nay chỉ có phần hắn lừa người khác, khi nào lại bị người ta lừa? Huống chi còn là ba năm.

Mắt hắn đỏ lên, tay siết chặt vai ta, nhìn gương mặt dần tái nhợt của ta, từng chữ từng chữ nói:

“Trước đây sao ta không phát hiện ra, ngươi đúng là loại nữ nhân tham hư vinh, không biết liêm sỉ, hạ tiện như vậy!”

Ầm ầm!

Trên trời sấm vang.

Ta bị buông ra, ngã ngồi xuống đất.

Hắn quay mặt đi, giọng lạnh lẽo:

“Ngươi nghĩ bổn thiếu gia thật sự thích ngươi sao?”

“Chẳng qua chỉ là tiện tay ngủ với một nha hoàn thôi, bổn thiếu gia còn chưa đến mức để tâm.”

“Cút đi, ngươi cút cho bổn thiếu gia!”

Ngoài cửa, Tô Ngưng Vãn cầm cây quạt tròn, đ.á.n.h giá ta, giọng điệu thong thả:

“Hóa ra ngươi chính là con nô tỳ mơ tưởng trèo cao, tính kế biểu ca ta à.”

“Thật không biết liêm sỉ, dùng đến thủ đoạn hạ d.ư.ợ.c đê tiện như vậy, hạng người như các ngươi, ta gặp nhiều rồi.”

Ánh mắt nàng ta nhìn ta đầy khinh miệt, còn Tạ Trục Vân đối với những lời này lại thờ ơ không động.

Cuối cùng ta cũng hiểu ra nguyên do của mọi chuyện.

Ta quay đầu nhìn Tạ Trục Vân:

“Ngươi cho rằng, t.h.u.ố.c đó là do ta hạ.”

Hắn trầm giọng nhìn ta, hỏi ngược lại:

“Chẳng lẽ không phải sao?”

8

Chẳng lẽ không phải sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nha-hoan-the-gia/4.html.]

Ba năm kề cận.

Ta chưa từng vọng tưởng Tạ Trục Vân dành cho ta bao nhiêu thâm tình sâu nghĩa.

Nhưng ít nhất, cũng nên có chút tin tưởng.

Nào ngờ, lại chẳng địch nổi một nữ t.ử mới đến, chỉ vài ba câu xúi giục mà thôi.

Ta chợt nhớ đến lúc d.ư.ợ.c tình phát tác, hắn ôm ta thì thầm:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Hữu Dung ngoan, trái tim của thiếu gia đều là của ngươi.”

“Ngươi giúp thiếu gia đi, thiếu gia thương ngươi nhất. Nếu không phải ngươi cứ như khúc gỗ chẳng hiểu ý, thiếu gia đã sớm cưới ngươi vào cửa rồi.”

Khi đó, ta là vui mừng.

Ba năm qua, hắn luôn có vô số món đồ đưa tới trước mặt ta.

Hoặc là khinh khỉnh: “Bổn thiếu gia chướng mắt nên mới cho ngươi.”

Hoặc là đương nhiên: “Người bên cạnh bổn thiếu gia, bổn thiếu gia muốn cho thì cho.”

Tình ý trong mắt thiếu niên ấy chưa từng là giả.

Chỉ là ta vì thân phận, buộc phải giữ đúng bổn phận.

Không dám vượt quá nửa bước.

Có lúc hắn sẽ vì sự thờ ơ của ta mà tức giận.

Nhưng sau đó, khi phát hiện chiếc áo bào ta thức đêm thêu cho hắn, vẫn sẽ vui mừng xen lẫn kiêu ngạo:

“Bổn thiếu gia tha thứ cho ngươi rồi.”

Hắn vĩnh viễn không biết, đêm đó ta đã quyết định từ bỏ điều gì.

Cũng vĩnh viễn không biết, những lời hôm nay hắn nói khiến ta đã quyết định điều gì.

Tạ thiếu gia ân oán phân minh, yêu ghét rõ ràng.

Chẳng qua chỉ là một nô tỳ mà thôi.

Đối với hắn, thực sự chẳng có gì đáng kể.

Cho nên dưới vài ba lời của người khác, hắn đến cả việc đi tra xét, xác minh một phen cũng lười làm.

Huống chi, lúc này hắn còn gặp được một thiếu nữ tươi sáng hoạt bát, trân quý đám dã lang giống hệt hắn.

Giữa họ có vô số chuyện mới mẻ để nói, vô số việc mới mẻ để làm.

Những người quen biết hắn đều biết đến ta, liền trêu chọc:

“Ngươi thân cận với Tô cô nương như vậy, không sợ tiểu nha hoàn kia của ngươi tức giận sao?”

Hắn hừ lạnh:

“Chẳng qua chỉ là một nô tỳ thôi, còn cần bổn thiếu gia phải dỗ dành sao?”

“Hơn nữa nàng ta nhớ nhung bổn thiếu gia như thế, dù có bị đuổi ra ngoài cũng tuyệt đối không nỡ rời đi đâu. Cứ chờ mà xem, qua ít ngày, nàng tự khắc sẽ quay về cầu ta.”

Quan trọng hơn cả là, hắn biết, cho dù hắn có đuổi ta ra ngoài, sau lưng ta vẫn còn có Tạ phu nhân.

Hắn hiểu rất rõ mẫu thân ruột thịt của mình.

Những năm này, ta không có công thì cũng có khổ lao.

Nhất định sẽ ban cho ta ân huệ, để ta lại.

Hắn đoán đúng.

Nhưng cũng chỉ đúng một nửa.

9

Quả thật Tạ phu nhân đã cho gọi ta tới.

Phu nhân vốn luôn được bảo dưỡng cẩn thận ấy hiếm khi lộ ra vẻ mặt đầy ưu sầu.

Bà chỉ nói biên quan chiến sự liên miên, lão Hầu gia dẫn binh xuất chinh cũng không biết có bình an hay không, còn về Tô Ngưng Vãn…

Ta cũng rốt cuộc biết được thân phận thật sự của nàng ta.

“Hôm ấy Hầu gia viết một phong thư, nói phụ thân nàng ta đã thay Hầu gia chắn một kiếm mà c.h.ế.t, mẫu thân nàng ta khóc lóc đến trước mặt, Hầu gia không còn cách nào khác, đành hứa sẽ cho đôi nhi nữ của bà ta một chốn nương thân tốt.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHA HOÀN THẾ GIA
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...