Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHA HOÀN THẾ GIA

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi trở về, Diệp Hữu Dung đút cho hắn bát canh giải rượu.

Lại khiến hắn càng thêm bứt rứt, nóng nảy khó chịu.

Trong cơn mơ màng, hắn dường như ôm lấy người nữ t.ử chẳng hiểu phong tình kia mà làm nũng, cầu xin nàng giúp mình.

Hắn không hiểu, Diệp Hữu Dung xưa nay đối với hắn là tốt nhất.

Vì sao lần này hắn đã khó chịu đến vậy rồi, nàng vẫn thờ ơ không động lòng.

Cứng rắn để hắn cầu xin rất lâu, nàng mới vòng tay ôm lại hắn, khẽ thở dài một tiếng.

Đẹp đẽ như một giấc mộng.

Đến mức sáng hôm sau khi tỉnh lại, hắn vẫn cảm thấy khó mà tin được.

Lại tràn đầy vui mừng.

Hắn không chờ nổi mà đi tìm mẫu thân.

Rồi lại gặp phải vị biểu muội họ xa kia.

Ngay sau đó bị chân tướng giáng cho một gậy vào đầu.

Giả.

Tất cả đều chỉ là giả.

Thánh tâm không động chẳng qua là muốn bắt rồi thả.

Tình ý ngoài dự liệu là đã mưu tính từ lâu.

Tạ Trục Vân hắn vậy mà lại như một con chó, bị dắt mũi xoay vòng vòng.

Vì thế cũng chẳng trách hôm ấy hắn nổi một trận lôi đình.

Hắn thừa nhận lời mình nói quả thật có phần quá đáng, nhưng Diệp Hữu Dung chẳng lẽ lại không sai sao?

Đuổi nàng ra ngoài rồi nàng quay về cầu xin hắn là được.

Chỉ cần cầu xin hắn, hắn chẳng phải sẽ mềm lòng mà bỏ qua hết thảy hay sao?

Nhưng Diệp Hữu Dung không có.

Cho nên hắn nổi giận.

Hắn mặc cho Tô Ngưng Vãn đùa cợt, lại vì Diệp Hữu Dung không chút do dự nhảy xuống mà sinh ra một tia vui mừng kín đáo.

Vốn dĩ hắn đã nghĩ xong sẽ tha thứ cho nàng rồi.

Nếu không, tin tức mẫu thân muốn nâng nàng làm thiếp, hắn cũng đã chẳng mặc kệ cho lan truyền.

Thế nhưng, nàng lại tát Tô Ngưng Vãn một bạt tai.

Thế nhưng, hắn nhất thời tức giận b.ắ.n ra mũi tên ấy.

“Triệu huynh e là chưa biết rồi?”

Trong tiệc rượu, những người khác mồm năm miệng mười:

“Nha hoàn bên cạnh Trục Vân được sủng mà kiêu, lại dám ra tay với Tô cô nương, đó, hôm nay bị Trục Vân bắt gặp, liền cho chút trừng phạt nhỏ, b.ắ.n một mũi tên, giờ chắc đang khóc lóc dưỡng thương rồi.”

“Phạt hay lắm! Lại còn dám so với tiểu thư? Nàng ta xứng sao? Dù có được Trục Vân để mắt tới thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một thiếp thất thôi.”

“Sau này Trục Vân chán rồi, nói không chừng còn có thể đem tặng cho người khác.”

Bọn họ nói năng khinh bạc, Tạ Trục Vân lại không hiểu sao nổi giận.

Ly rượu nặng nề đặt xuống bàn.

Xung quanh lập tức im bặt.

Tất cả nhìn về phía kẻ khơi nguồn.

Mà hắn chỉ lạnh mặt: “Đừng nói nữa.”

Mọi người im lặng.

Hắn rót rượu, hết chén này tới chén khác uống cạn.

Bằng hữu bên cạnh không khỏi nhắc nhở:

“Trục Vân, loại rượu này ngươi không thể uống nhiều đâu, mạnh như vậy, cho dù trong phòng có người hầu hạ, cũng khó tránh khỏi tổn hại thân thể.”

Choang.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nha-hoan-the-gia/7.html.]

Ly rượu rơi xuống đất.

Tạ Trục Vân không dám tin mà ngẩng đầu lên:

“Ngươi nói cái gì?”

“Ngươi không biết sao? Rượu ở những chỗ thế này, ít nhiều đều pha thêm chút thứ trợ hứng, lại còn nếu uống thêm canh t.h.u.ố.c gì đó, d.ư.ợ.c tính sẽ tăng gấp bội… Ê, ngươi định đi đâu vậy?!”

15

Tạ Trục Vân ném những lời của đối phương ra sau đầu, hấp tấp chạy thẳng về nhà.

Hắn tiện tay túm lấy một hạ nhân liền hỏi:

“Hữu Dung đâu?! Hữu Dung ở đâu?!”

Hạ nhân theo phản xạ chỉ về hướng viện của hắn.

Hắn lập tức chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa mà chạy vội tới đó.

Nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là Tô Ngưng Vãn bưng một mâm thịt sống, ngồi trên chiếc ghế cao cao, dụ đám sói bên dưới chơi đùa.

Thấy hắn, mắt nàng ta sáng lên: “Biểu ca, huynh về rồi!”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Đó là trò chơi mới nàng ta vừa nghĩ ra.

Nóng lòng muốn chia sẻ với Tạ Trục Vân.

Nào ngờ động tác quá gấp, chiếc ghế chao đảo lắc lư.

Nàng ta liền hét lên, ngã nhào xuống theo.

Mà bên dưới, chính là bầy sói đã bị nàng ta bỏ đói đến mức hai mắt phát ra ánh xanh lục.

“Cẩn thận!”

Tạ Trục Vân lao tới.

Tiếng thét chói tai lập tức vang lên liên hồi.

16

Lần này, Tạ phủ thật sự náo loạn long trời lở đất.

Mầm họa đã chôn từ trước, rốt cuộc vẫn ủ thành đại họa.

Tạ tiểu thiếu gia vì cứu vị biểu tiểu thư mà bị bầy sói c.ắ.n xé nhiều chỗ.

Đợi đến khi được cứu ra, toàn thân m.á.u me be bét, Tạ phu nhân suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nghe nói, hôm đó hầu như toàn bộ đại phu trong thành Kim Lăng đều được mời tới.

Mãi mới miễn cưỡng giữ được tính mạng vô ưu.

Tạ phu nhân loạng choạng mấy bước, vừa hoàn hồn.

Nhìn Tô Ngưng Vãn đang khóc thút thít trông như vô tội, trong mắt lóe lên hung quang, tiến lên tát mạnh một cái:

“Đồ tiện nhân! Là tại ngươi! Chính ngươi hại nhi t.ử ta!”

“Nếu biết sẽ thành ra thế này, ta đáng lẽ nên sớm xử lý ngươi mới phải!”

Nhưng Tô Ngưng Vãn cũng không phải là hạng người cam chịu.

Nàng ta che mặt bị đánh, hai mắt lập tức đỏ hoe:

“Di mẫu nói vậy là có ý gì? Bầy sói đó vốn là do biểu ca nuôi, di mẫu thương biểu ca như vậy cũng cho phép, ta còn tưởng chẳng có nguy hiểm gì, ai ngờ dã tính của chúng chưa thuần mà lại làm bị thương người?”

“Chuyện này cũng không thể đổ hết lên đầu ta được.”

Phụ thân nàng ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của Tạ gia, chỉ cần cái danh ấy còn đó.

Tạ gia dám trách nàng ta, nàng ta liền truyền ra ngoài, khiến Tạ gia mất mặt.

“Hơn nữa, huynh trưởng ta hiện nay cũng đã làm quan trong quân doanh, các người không thể bắt nạt ta.”

Nàng ta có chỗ dựa nên không chút sợ hãi.

Tạ phu nhân từ khi nào từng chịu uất ức như vậy, chỉ tay vào nàng ta, run giọng mắng:

“Tiện nhân! Tiện nhân!”

Đúng lúc này, hạ nhân hầu hạ mừng rỡ nói:

“Thiếu gia tỉnh rồi!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHA HOÀN THẾ GIA
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...