Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sao Băng Qua Trời

Chương 198

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Hạo Nhiên trở về phòng thì Tử Hân đã thức giấc, đang dán mắt vào ô cửa kính trông ra khuôn viên. Cô lo lắng vì chưa thể tìm được cách liên lạc cùng Thiên Thuận để xem tình hình hiện tại anh thế nào.

Điện thoại cô rớt mất rồi, mà giờ xuống lấy máy bàn của nhà Kelvin gọi, kiểu gì Hạo Nhiên cũng nghe được, cô sợ chồng mình giãy nảy lên, hoặc nếu không vậy thì anh sẽ giận trong lòng, ấm ức lại rầy rà đủ thứ bởi bây giờ cô đang bám víu vào anh trên đất khách.

- Tử Hân, em thấy khỏe hơn chưa? – Hạo Nhiên vừa tiến gần cô vừa hỏi.

- Vâng, ngủ một giấc nên em tỉnh hơn nhiều. – Cô giật mình quay đầu và đáp.

- Em à, chắc ít hôm nữa anh bay về nước X, anh muốn nhanh chóng làm rõ mọi chuyện. – Anh đưa tay vén những sợi tóc lộn xộn vì gió giắt lên vành tai cô, dịu giọng.

- Anh ghé nhà sao? Rồi anh nói thế nào về chuyện anh bỏ ngang công việc ở chi nhánh? – Cô lo lắng hỏi dồn.

- Anh ở khách sạn, anh sẽ không cho ba biết, em đừng run sợ vậy chứ. Em ở đây chờ tin anh, anh nhất định sẽ cho em câu trả lời.

Nói rồi, Hạo Nhiên kéo Tử Hân ôm siết vào lòng, anh hiểu rõ cô vẫn hãy còn chưa đặt trọn niềm tin nơi anh bởi chính anh cũng đang nghi ngại bản thân.

Anh thật sự rất sợ những suy đoán của vợ mình nếu như chính xác thì anh và cô sẽ ra sao đây, một bên là tình, một bên là hiếu.

Không lẽ anh hợp sức đưa ba mình vào tù để được trọn kiếp kề cận cô, hay là bỏ rơi cô và quay về kiếp độc thân sáng giá, thừa kế mọi thứ được gầy dựng nên từ bao nhiêu tội lỗi.

Tối đến, sau khi dùng bữa cùng Kelvin xong, đôi vợ chồng lại ru rú trong phòng. Tử Hân ngồi trên giường nhìn Hạo Nhiên cầm chiếc điện thoại tựa cửa trông xa, dường như anh đang canh giờ để bắt đầu liên lạc cùng ai đó.

Tuy vậy, cô nào có dám hỏi, cô hiểu lòng anh rối tựa tơ vò.

Là phận con cái, dẫu Hạo Nhiên quyết định đứng về phía ba anh mà chống đối cô thì cô cũng chẳng có lý do gì trách cứ anh cả.

Hôn nhân này buổi đầu hình thành từ tình yêu của anh và những toan tính riêng cô, vậy nên, cô không đủ quyền yêu cầu anh thực hiện trách nhiệm làm chồng với mình.

Thấy đồng hồ đã điểm chín giờ, Hạo Nhiên liền nhấn số gọi cho Tử Hương vì đinh ninh Lý Hạo Nam đã đến công ty làm việc, anh muốn báo tin bình an cho cô cũng như dò hỏi một chút về thái độ của ba mình xem nhóm sát thủ kia có tọc mạch chuyện vợ anh được hai kẻ lạ mặt cứu đi không bởi anh chẳng chắc rằng Thiên Thuận đã hạ sát hết chúng.

- Hạo Nhiên, tôi nghe đây. – Giọng Tử Hương khẽ khàng bên kia đầu máy.

- Ừ. Tôi và vợ tôi tạm thời bình an. Ba tôi…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sao-bang-qua-troi/chuong-198-chu-tinh-chu-hieu-2.html.]

- Ủa, anh quên đồ gì sao mà quay lại vậy?

Anh còn chưa kịp nói hết thì bên kia Tử Hương đã hỏi to lên. Hiểu rằng cô đánh tiếng cho mình biết, anh tạm thời im lặng. Tiếp đó, nghe rõ tiếng Lý Hạo Nam chất vấn cô rằng đang nói chuyện cùng ai.

- À. Là Hạo Nhiên, cậu ấy bảo từ hôm qua đến giờ liên lạc Tử Hân không được nên hỏi em… - Tử Hương ấp úng trả lời.

Cuối cùng là chiếc điện thoại được chuyển sang cho Lý Hạo Nam hay là do ông giành lấy thì Hạo Nhiên cũng chẳng rõ. Vì thế, anh đành giả vờ diễn xuất luôn, tiện đó thắc mắc về Tử Hân, nhờ ông chuyển máy cho cô giúp mình.

Và câu trả lời anh nhận về từ người ba đáng kính chính là vợ anh đã xin phép ông bay sang nước B để thăm anh từ sáng sớm hôm kia theo giờ nước X, dặn ông đừng tiết lộ bởi muốn mang cho chồng cô một bất ngờ.

- Ba thấy im ru nên tưởng hai đứa gặp nhau rồi chứ. Nó chưa tới tìm con ư?

Đôi môi Hạo Nhiên mím chặt, cố ngăn nỗi thất vọng tràn trề. Hóa ra, ông còn diễn xuất sắc hơn cả anh, thật quá trắng trợn.

Ngay bên cạnh anh, Tử Hân cũng đang run rẩy lắng nghe cuộc đối thoại, gương mặt trắng hồng cứ thế tái dần.

- Vậy…có khi nào cô ấy gặp chuyện gì không ba? Không được, con phải báo cảnh sát giúp đỡ. – Anh gắng gượng bật lên từng tiếng.

- Khoan đã, con bình tĩnh chút nào. – Lý Hạo Nam vội vã cất lời.

- Vợ con đột ngột biến mất, ba bảo con làm sao mà bình tĩnh nổi đây? – Anh nhân cơ hội gào khóc vào tai ông.

- Hạo Nhiên, nghe ba nói. Tạm thời hãy khoan, ba sẽ nhờ các anh em tìm kiếm thử, lỡ như nó bỏ nhà đi đâu thì làm sao? Phải xác nhận đã. Hơn nữa, nếu như bị bắt cóc thì cũng nhắm vào tài sản của Nam Thành, chúng ta hãy đợi thêm, kiểu gì chúng cũng liên lạc, con mà làm ầm lên là ảnh hưởng danh tiếng công ty đấy, khéo còn nguy hại tính mạng nó ấy chứ.

Vì Lý Hạo Nam diễn y như thật nên Hạo Nhiên hết biết nói gì thêm, anh gào thét lần nữa và cúp máy. Hai dòng nước mắt cứ thế trào tuôn, toàn thân khuỵu hẳn dưới sàn, co cụm.

Tử Hân cũng sụp xuống, choàng tay ôm lấy anh. Rốt cuộc ai mới là người cần được an ủi vậy.

Bên kia nước X, Lý Hạo Nam quẳng luôn cái điện thoại của Tử Hương lên giường làm cô giật mình thon thót. Tiếp đó, ông với lấy chiếc áo vest vắt trên ghế và gấp gáp rời đi.

Chờ ông khuất hẳn, cô mới hô hấp bình thường, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thầm nghĩ người đàn ông này thật đáng sợ, lừa dối luôn chính con trai mình, đem tội đổ hết đầu con dâu.

May mắn là đôi uyên ương ấy vẫn bình an. Có lẽ, cô cũng phải kiếm đường tẩu thoát thôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sao Băng Qua Trời
Chương 198

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 198
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...