Buổi biểu diễn kết thúc trong những tràng
pháo tay vang dội của khán giả. Trên sân khấu,
Hoàng Ly hạnh phúc đón nhận vô vàn ánh mắt
hâm mộ và tán thưởng dành cho mình.
€ô yêu cái cảm giác tuyệt vời khi được trở
thành tâm điểm của tất cả mọi người. Chính vì
thê mà trong mấy năm qua, cô không tiếc dùng
mọi thủ đoạn để có thể bò lên được đỉnh cao
danh vọng.
Đặc biệt, khi nhìn thấy Đình Phong ở phía
dưới khán đài, trên tay anh cầm một bó hoa mà
cô thích nhất thì Hoàng Ly cảm thấy một niềm
vui sướng khôn xiết dâng lên trong lòng
Mặt khác, sự xuất hiện của Đình Phong làm
cô càng quyết tâm phải giành lại anh cho bằng
được. Trở thành người đại diện cho Kings chỉ là
bước đệm đầu tiên để cô xích lại gần anh. Rồi sẽ
_ mmwwawasaw