Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRĂNG TRÊN CỔNG THÀNH

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Tam muội Ôn Thư Nghiên của ta là đệ nhất mỹ nhân của Đại Dận, nhưng nàng lại là một đứa ngốc, tâm trí ngây dại như hài tử.

Nàng ngây ngốc đã mười sáu năm, vậy mà lại có một vị hôn phu khiến người người ghen tị, chính là vị Yến Vương điện hạ, lục hoàng tử của đương kim bệ hạ.

Hắn là người tài năng xuất chúng nhất trong số các hoàng tử, dung mạo cũng vô cùng tuấn mỹ.

Nếu nói trong đời hắn có điều gì không vừa ý, có lẽ chính là vì có một vị hôn thê ngốc nghếch như vậy.

Hắn rất ghét nàng, ghét đến mức dung túng cho kẻ khác bắt nạt, làm nhục nàng.

Còn hắn thì ôm mỹ nhân trong lòng, ngồi ở chỗ cao cao, khinh miệt mà cười cợt, coi nàng như một trò cười để người ta tha hồ chế giễu.

Nhưng muội muội ta, tâm trí dừng lại ở độ tuổi trẻ thơ ấy, ngày nào cũng lẩm nhẩm rằng mình có một vị hôn phu, rằng sau này chàng sẽ cưỡi chiến mã đến rước nàng về nhà.

Chỉ là, người ta đều cười nàng ngu ngốc nói mộng giữa ban ngày.

Yến Vương quả thật đã đến nhưng không phải để rước dâu, mà là để từ hôn.

Hắn đến cùng một đám công tử phong lưu của kinh thành, để họ chứng kiến màn từ hôn rầm rộ này; hắn còn mang theo người trong lòng mình, tiểu thư Lưu Tư Nhiên của phủ Thượng Thư.

Hắn muốn dùng một màn từ hôn gây chấn động thiên hạ để rửa sạch nỗi nhục trong lòng, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa hắn và Ôn Thư Nghiên, đồng thời chứng tỏ tình cảm của mình dành cho Lưu Tư Nhiên.

Kiếp trước, hắn ném thư từ hôn và tín vật đính hôn xuống đất, ngạo nghễ nhìn nàng với ánh mắt đầy chán ghét, giọng nói lạnh lẽo như băng:

“Chỉ là một kẻ ngốc cũng xứng mơ tưởng vị trí vương phi sao? Từ hôm nay, sau khi từ hôn, ngươi và ta không còn liên can gì nữa.”

Lời vừa dứt, người xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt tràn đầy chế giễu, chỉ trỏ thẳng vào Ôn Thư Nghiên.

“Không… vương gia sẽ đến cưới ta mà…”

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy hoang mang và sợ hãi.

Lưu Tư Nhiên nhíu mày, giọng gay gắt quát lên:

“Chàng sẽ không cưới ngươi! Một kẻ ngốc chắn giữa ta và chàng, thật đáng ghét, chẳng thà c.h.ế.t đi cho rồi!”

Mà muội muội ta dường như nghe hiểu được lời ấy, lại thật sự lao đầu vào tảng đá.

Trong khoảnh khắc, m.á.u tuôn xối xả.

Bọn họ ngang ngược như thế, chỉ vì ức h.i.ế.p một kẻ ngốc không có chỗ dựa.

Phụ thân ta bao năm nay chán ghét nàng, hận nàng làm mất thể diện gia tộc, khiến ông bị người trong triều ngoài phố chế giễu.

Đám hạ nhân trong phủ thì nhân cơ hội mà bắt nạt nàng không thương tiếc.

Nàng là nữ nhi của Lục di nương. Năm ấy khi vào thu, trong buổi săn bắn, thích khách đột nhập vào bãi săn, Lục di nương vì cứu mẫu phi của Yến Vương, Dĩnh Quý Phi, mà c.h.ế.t.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-tren-cong-thanh/1.html.]

Dĩnh Quý Phi vì cảm kích ân cứu mạng nên đặc biệt chiếu cố, ban hôn cho Ôn Thư Nghiên và Yến Vương.

Khi ấy, Ôn Thư Nghiên còn nằm trong tã lót.

Không ngờ, khi lớn lên, trí tuệ nàng lại chẳng phát triển được bao nhiêu.

Những gia tộc quyền quý như thế vốn chẳng thể dung thứ một vết nhơ như vậy; nếu không vì mối hôn sự kia, có lẽ nàng đã sớm bị đưa ra điền trang, mặc cho sống c.h.ế.t thế nào.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Nhưng nàng là vị hôn thê của Yến Vương, dù có là kẻ ngốc, dù cả triều nghị luận xôn xao, dù phụ thân ta căm ghét đến tận xương tủy, cũng phải giữ nàng lại trong phủ.

Còn ta nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, nhìn khung cảnh giống hệt kiếp trước, lòng ta run rẩy, biết rằng mình lại đến muộn.

Khi ta tỉnh lại, mọi chuyện đã thành t.h.ả.m cảnh, chẳng thể ngăn nổi.

Ta chỉ có thể vội vàng bước lên, rút khăn tay ra, lau vệt m.á.u trên trán nàng.

Khoảnh khắc ấy, nàng đột nhiên mở mắt, trong ánh nhìn lóe lên tia sáng không thể nào có ở một kẻ ngốc.

Nàng cảnh giác nắm lấy cổ tay ta, rồi khi nhận ra ta không có ác ý mới thả tay ra, nét mặt lại trở về dáng vẻ ngây ngô ngốc nghếch.

Nàng đang giả vờ.

Nàng đã đến rồi, nữ chính của thế giới này.

Còn ta, Ôn Thư Ngôn, chỉ mong có thể thay đổi vận mệnh của chính mình.

2

Ta đứng thẳng lưng, che chở cho nàng ở trước mặt, chắn đi mọi ánh nhìn soi mói từ bốn phía, bình tĩnh mà không hèn yếu, lên tiếng với Yến Vương:

“Điện hạ hành động như hôm nay, là cố ý muốn sỉ nhục Ôn gia ta sao?”

Ánh mắt Yến Vương khẽ nâng lên, mang theo chút kinh ngạc.

Tựa như tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt khi thấy ta đứng ra vì Ôn Thư Nghiên.

Trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông, ta lại tiếp tục mở miệng:

“Hành động hôm nay của Yến Vương điện hạ không chỉ là làm nhục thể diện Ôn gia, mà còn là làm nhục cả thể diện hoàng thất.”

“Thứ nhất, năm đó Lục di nương liều c.h.ế.t cứu Dĩnh Quý Phi, Dĩnh Quý Phi cảm tạ ân cứu mạng, mới có hôn ước này. Nay Yến Vương từ hôn, bội tín thất nghĩa, chẳng khác nào đặt Dĩnh Quý Phi vào thế bất nghĩa.”

“Thứ hai, điện hạ chưa từng thương nghị với phụ thân ta mà đã tự ý đến cửa từ hôn, trái với lễ pháp. Phụ thân ta làm quan mấy chục năm, vậy mà điện hạ lại khinh rẻ nữ nhi của ông như thế, há chẳng khiến bề tôi trong triều lạnh lòng sao?”

“Thứ ba, muội muội ta tâm trí không trọn vẹn, hiền lành như trẻ nhỏ, mà điện hạ lại dẫn đầu trêu chọc, giễu cợt, mỉa mai nàng, phẩm hạnh như thế thực là trái với đạo làm quân tử. Chuyện hôm nay, đợi phụ thân trở về, ta ắt sẽ tường thuật lại toàn bộ. Điện hạ, xin mời về. Quản gia, tiễn khách.”

Lời ta vừa dứt, sắc mặt Yến Vương đã biến đổi rõ rệt, ngay cả Lưu Tư Nhiên cũng siết c.h.ặ.t khăn tay, ánh mắt ẩn chứa cơn giận.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRĂNG TRÊN CỔNG THÀNH
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...