Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRĂNG TRÊN CỔNG THÀNH

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sứ thần Bắc Nguyệt cũng cảm thán:

“Không ngờ Đại Dận lại có nhân tài tuyệt thế đến vậy.”

Trong yến tiệc bốn nước, nàng danh vang thiên hạ, y hệt như kiếp trước.

Ta ngẩng nhìn Lâm Thiệu Bạch, quả nhiên hắn dõi theo nàng không rời mắt.

Có lẽ, giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, từ vương hầu cho đến bá quan văn võ.

Một thân thanh y nhã nhặn của nàng phô bày vẻ đẹp tuyệt trần.

Ngay cả Yến vương cũng thoáng lộ vẻ hối tiếc trong ánh mắt.

Nàng lúc này là viên minh châu sáng rực, nhưng không thuộc về hắn.

Tiệc tan, ta ngồi trong đình, nhìn về phía xa nơi người người bàn tán về “kẻ ngốc tỉnh mộng, cầm nghệ vô song, kinh diễm tứ phương”.

Ngày mai, những lời ấy sẽ truyền khắp trà lâu tửu quán, trở thành giai thoại.

Yến vương đi ngang qua ta, khẽ cười lạnh:

“Hôm đó ngươi bảo vệ nàng, vì bênh vực mà đắc tội với bản vương. Giờ nàng rực rỡ tỏa sáng, khiến ngươi thành bậc thang cho nàng bước lên. Muội muội tốt của ngươi quả thật giỏi che giấu.”

Hắn châm chọc, nhạo báng thất bại của ta.

Ta bỗng bừng tỉnh, đứng thẳng nhìn gió, trầm giọng nói:

“Ta và nàng dù thế nào, cũng là chuyện giữa hai tỷ muội ta. Điện hạ không cần xen vào, kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay chẳng hay ho gì. Hơn nữa… đây là mệnh.”

Hắn nhíu mày, đầy khó chịu: “Mệnh?”

“Đúng, là mệnh. Mệnh định hôm nay tỏa sáng là nàng, mệnh định người nàng lấy, không phải ngươi.”

Ánh mắt ta sáng rực, giọng nói lạnh lẽo.

Yến vương bị chạm đến nỗi đau, liền nổi giận, hậm hực bỏ đi.

5

Yến tiệc trong cung tan, Ôn Thư Nghiên ôm cây Hải Nguyệt Thanh Huy trở về phủ.

Phụ thân lại đặc biệt sai người hầu xếp hàng ngay ngắn trước cửa đón nàng, đưa nàng vào trong trong cảnh vinh quang chói mắt.

Còn ta, chỉ lặng lẽ đi đường sau mà về viện.

Vừa đặt mình xuống đã chìm vào giấc ngủ nặng nề, trong mộng, ta vẫn thấy bản thân bị đuổi khỏi đài cao giữa muôn ánh mắt, danh tiếng tan thành mây khói.

Khi tỉnh lại, người đầy mồ hôi lạnh.

Tin đồn trong phủ nổi lên bốn phía.

Ngay cả tổ mẫu và phụ thân cũng rõ ràng thay đổi thái độ với Ôn Thư Nghiên, vì nàng mà đổi cho viện mới, nơi đó tao nhã vô cùng, lại còn sai thêm nhiều nha hoàn hầu hạ.

Nhưng nàng đều đuổi hết ra ngoài, lại còn đối với tổ mẫu và phụ thân cười nhạt, nói lời châm chọc.

Từ đó trong phủ, chẳng còn ai dám xem thường nàng nữa.

Những ngày sau đó, Ôn Thư Nghiên thường xuyên ra ngoài phủ, khi thì ở tửu lâu đấu thơ với người ta, khi lại giữa phố phường dạy dỗ đám công tử kiêu căng.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Thế mà nàng luôn có vận khí kỳ lạ, những người kết giao cùng nàng đều là nhân vật hiển hách, danh chấn một phương.

Họ thưởng thức sự phóng khoáng, táo bạo và cách nàng không câu nệ tiểu tiết, sẵn sàng kết bạn, giúp đỡ, cùng nàng trở thành tri kỷ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trang-tren-cong-thanh/4.html.]

Người trong phủ bàn tán, nói rằng bầu trời Ôn gia sắp đổi, từ nay vị Tam tiểu thư kia mới là người được trọng dụng nhất.

Tiểu nha hoàn bên ta tức giận bất bình, vừa châm trà vừa nhỏ giọng than:

“Tiểu thư vì gánh vác kỳ vọng của gia tộc mà bao năm không dám lơi lỏng dù một khắc, sao giờ nàng ta chỉ dựa vào một ngày mà đã xoá sạch tất cả công sức ấy được chứ?”

Ta đang cầm bút luyện chữ, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Mới có thế thôi mà. Ôn gia quá nhỏ, e rằng chẳng giữ nổi một con phượng hoàng đang giương cánh. Cả đời nàng, vốn đã định sẵn là không tầm thường.”

Tiểu nha đầu nhíu mày, vẻ mặt hoang mang, ta chỉ khẽ cười, ánh mắt rơi xuống mặt giấy, lặng lẽ tiếp tục viết.

Nhiều ngày tĩnh dưỡng khiến lòng ta hoàn toàn yên lại.

Kiếp trước, vào thời điểm này, ta bị ác mộng hành hạ, bị ghen tị che mờ lý trí.

Ta không muốn ghen nhưng khi ấy ta làm không được, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn những gì mình gắng gượng bao năm bị nàng dễ dàng đoạt lấy.

Tựa như có một giọng nói nào đó trong đầu, luôn kích thích tà niệm trong ta, xô ta đi trên con đường không lối về.

Nhưng lần này, dù quay lại, mọi chuyện cũ cũng chẳng thể trói buộc tương lai ta nữa.

Chớp mắt, đã đến sinh thần của nàng.

Ta chuẩn bị một phần lễ vật, cho người mang tới trước.

Đến ngày sinh thần, trong phủ không ai nhắc tới nhưng ngoài cổng khách quý tấp nập, từng người nối tiếp đến chúc mừng.

Những người ấy địa vị tôn quý, thế lực hùng hậu, khiến ngay cả phụ thân cũng kinh ngạc không thôi.

Tất cả đều là vì Ôn Thư Nghiên mà đến, những nhân vật mà ngay cả phụ thân cũng chưa từng kết giao nổi.

Ngay cả Khải An vương, dường như cũng sai người đưa quà mừng đến.

Với ta, điều ấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Vì hắn là nam chủ của thế giới này, người sẽ sánh vai cùng Ôn Thư Nghiên.

Giữa đám đông, ta nhìn thấy Lâm Thiệu Bạch.

Ánh mắt hắn dõi theo Ôn Thư Nghiên rực rỡ như đóa hoa nở rộ.

Khoảnh khắc ấy, ta vẫn khẽ ngẩn người.

Ta và hắn cũng từng là thanh mai trúc mã, cũng từng thấu hiểu nhau lòng này.

Nhưng rồi, hắn sẽ tự tay phủ nhận tất cả, để đuổi theo viên minh châu trong mắt hắn.

Kiếp này, ta sẽ không còn dành trọn tình sâu cho hắn nữa, cũng chẳng bận tâm hắn yêu ai.

Tình ý của hắn muốn cho ai, tùy hắn.

Ta chỉ lặng lẽ quay người, trở về tiểu viện của mình.

6

Lâm Thiệu Bạch đuổi theo ta.

Hắn không hề nổi giận vì ta cố ý tránh mặt hôm đó, ngược lại còn quan tâm hỏi đầu gối ta đã khá hơn chưa.

Chúng ta trò chuyện dăm câu, nhưng chẳng hiểu sao lời hắn luôn vòng về chuyện của Ôn Thư Nghiên.

Hắn tỏ ra hiếu kỳ với sự thay đổi của nàng, dường như muốn moi từ ta chút tin tức.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRĂNG TRÊN CỔNG THÀNH
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...